Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Đừng ai dại như tôi… để cả đời chịu tiếng hư hỏng

Tôi bắt đầu là thứ đàn hư hỏng không biết từ khi nào, từ khi trao thân cho người người đàn ông tôi yêu hơn chính bản thân mình, hay từ ngày lên giường cùng anh với những lời hứa ngon ngọt…

Đừng ai dại như tôi... để cả đời chịu tiếng hư hỏng

Tôi đã quá dại dột với cái suy nghĩ trẻ con, chuẩn bị làm vợ chồng thì đâu cần phải "giữ" (Ảnh minh họa)

Phải, Tôi chưa bao giờ dám nhận là gái ngoan, bởi gái ngoan đâu có như tôi, đâu có lên giường cùng đàn ông trước khi cưới. Nhưng tôi có phải là dạng đàn bà hư hỏng, khi chỉ lên giường với người đàn ông nói sẽ yêu tôi cả đời.

Tình yêu của tôi bắt đầu với người đàn ông hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, và xác định sẽ làm đám cưới.

Hoàn cảnh nhà anh khó khăn hơn nhà tôi nhiều lần, vì bố mẹ anh đều ốm yếu, không lương, anh là anh cả trong gia đình, dưới anh còn 2 cô em đang đi học. Xác định lấy anh tôi sẽ vất vả rất nhiều, nhưng vì yêu tôi chấp nhận. Tôi muốn được cùng anh chia sẽ gánh nặng cuộc sống. Song bố mẹ tôi khi biết gia cảnh của anh lại một mực không cho phép chúng tôi lấy nhau. Nhất là mẹ tôi, bà cương quyết phản đối chuyện của chúng tôi, bởi tôi là con một trong nhà, bố mẹ tôi lại có điều kiện nên khá yêu chiều tôi. Khi nhìn thấy gia cảnh của anh như vậy, bà sợ sau này tôi về sẽ khổ vậy nên không đồng ý tình cảm của tôi và anh.

Chúng tôi dùng dùng mọi cách thuyết phục bà nhưng đều thất bại, có lần bà đã tìm đến nhà anh để yêu cầu anh từ bỏ tôi. Cũng không ít lần vì thương tôi, cũng 1 phần vì lòng tự trọng của đàn ông mà anh nói lời chia tay với tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Cuối cùng, mẹ tôi lấy tính mạng của bà ra ngăn cản tôi và anh.

Bất lực, tôi và anh không còn cách nào khác đành chia tay trong đau khổ. Trước khi rời xa tình yêu của anh, tôi muồn được làm “người đàn bà”  của anh, muốn dành cho anh sự trong trắng , quý giá nhất của đời con gái.Vậy là tôi đã hiến dâng nó cho anh.

Cái lần đầu đó của tôi và anh có cả hạnh phúc và đớn đau. Hạnh phúc bởi cả tôi và anh đều là người đầu tiên của nhau, đều dành cho nhau cái quý giá nhất. Còn đau đớn bởi nó là lần đầu cũng sẽ là lần cuối của chúng tôi. Chúng tôi nằm bên khi hai trái tim rỉ máu. Cả hai đều nghe rõ nỗi đau của nhau, nhưng cả hai chỉ im lặng.

 Tôi sống như một cái bóng không hồn từ ngày xa anh, còn anh, thỉnh thoảng cũng nhắn cho tôi những lời động viên, khích lê, nhưng tôi biết, anh cũng đang không sung sướng gì. Bởi qua bạn bè, họ nói 3 năm sau khi chia tay với tôi, anh cũng chưa có thêm một mối tình nào cả.

Đến một ngày, anh – người đàn ông vừa chớm là quá khứ của tôi xuất hiện. Anh theo đuổi tôi khá lâu, với  sự nhiệt tình và kiên chì không phải ai cũng làm được. Tôi cũng không ngại kể thật cho anh nghe về  mối tình của tôi trước khi anh đến. Tưởng anh sẽ bỏ cuộc, nào ngờ anh còn nhiệt tình hơn, anh nói. “Ai cũng có quá khứ, quan trọng mình nhìn quá khứ ấy như thế nào”.

Câu nói của anh khiến tôi khá ấn tượng, tôi cũng dần mở lòng chấp nhận anh. Trong hoảng thời gian làm bạn gái anh, anh luôn nhẹ nhàng, ân cần với tôi, chưa bao giờ anh nhắc lại chuyện cũ của tôi. Anh hứa sẽ chữa vết thương lòng cho tôi bằng tình yêu của anh, rồi anh đến xin bố mẹ tôi cho anh làm đám cưới với tôi.

 Một tháng trước khi đám cưới của tôi với anh được tổ chức, anh đã thủ thỉ đưa tôi lên giường cùng anh. Nghĩ rằng anh thật lòng với tôi, rằng ngày cưới cũng đã định, trước sau gì cũng là vợ chồng nên tôi không từ chối anh.

Ngờ đâu, cái suy nghĩ trẻ con đã sắp là vợ chồng thì không phải ‘giữ’của tôi lại là lý do sự coi thường tôi của anh. Sau lần đó, anh luôn miệng nói tôi dễ dãi, anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà bảo tôi là hạng gái hư, là thứ đàn bà hư hỏng, bất cứ ai cũng có thể lên giường cùng tôi. Rồi anh  hủy đám cưới với tôi.

Đau đớn tuyệt vọng. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc cho sự dại khờ của mình. Một lần vì yêu, một lần vì tin. Tất cả cũng chỉ làm tôi đau khổ.

 Đến giờ lòng tôi thật đã chết, hai chữ hư hỏng kia khía sâu vào  tôi với bao tủi hận. Tôi đã quá dại dột vì tin vì yêu, vậy nên là đàn bà, đừng ai dại như tôi.

Theo Linh Anh/Phununews

Related Posts: