Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Về nhà bạn trai chơi, sợ ma không dám ngủ 1 mình tôi vào ngủ với chị dâu…

Trời ơi, gì thế này anh trai người yêu đang lén cởi quần tôi xuống làm chuyện đồi bại kia ư? Thần linh ơi, cứu cứu…

Sau hơn năm yêu nhau hôm nay anh mới chịu đưa tôi về quê anh chơi ra mắt họ hàng nhà anh. Anh bảo sau lần ra mắt này nếu nhà anh ưng tôi thì cưới luôn còn không thì đợi thuyết phục phụ huynh nữa. Tôi vốn là gái phố, con 1 trong gia đình giàu có được bố mẹ chiều từ nhỏ nên chẳng phải làm gì cả. Nhà anh lại ở quê làm nông, mà người ở quê rất kỹ tính tôi sợ mình sẽ mất điểm trong lần ra mắt này lắm. Tôi chẳng biết nữ công gia chánh thì sao qua được bài kiểm tra này đây. Lo thì lo thế nhưng tôi cứ kệ, đến đâu hay đến đó vậy.

Theo anh về quê, tôi không ngờ ở nông thôn lại bình yên và trong lành đến thế. Lần đầu đặt chân tới đây tôi đã muốn làm dâu xứ này rồi. Về nhà anh, cứ tưởng bố mẹ anh khó tính lắm cơ ai ngờ 2 bác dễ tính và quý tôi khủng khiếp. Ngồi trò chuyện với bác gái 1 lúc mà tôi muốn làm con dâu bác từ hôm nay quá.

Được nhà chồng tương lai quý như thế tôi mừng lắm, vậy là bài kiểm tra đầu tiên đã xong giờ lúc tôi và anh chuẩn bị cho đám cưới. Tối bạn trai đi tôi dạo ngoài đê chán chê, anh đưa tôi về nhà ngủ. Ở quê yên tĩnh, rộng rãi 1 mình tôi 1 phòng tôi cứ thấy sợ ma sao ấy, nghe tiếng mèo kêu mà lạnh hết cả sống lưng.

Về nhà bạn trai chơi, sợ ma không dám ngủ 1 mình tôi vào ngủ với chị dâu...

Thần linh ơi, cứu cứu… (ảnh minh họa)

Sợ quá không dám ngủ 1 mình, tôi đành ôm chăn gối sang gõ cửa chị dâu bạn trai xin tá túc 1 đêm. Lúc chiều tôi nghe chị nói chồng chị ấy đi lên tỉnh ăn cưới mai mới về thì phải. Thấy tôi vừa sợ vừa ngại chị dâu tốt bụng kéo tôi vào ngủ luôn. Có người ngủ cùng tôi đánh 1 giấc thật ngon lành cho tới khi…

Nửa đêm đang ngủ ngon, thấy quần của mình hình như đang tụt tụt dần xuống bởi 1 lực kéo nào đó tôi giật mình mở mắt ra xem. May hôm nay gần rằm nên trăng rọi đủ sáng để tôi nhìn thấy tất cả. Trời ơi, gì thế này anh trai người yêu tôi đang lén cởi quần tôi xuống làm chuyện đồi bại kia ư? Thần linh ơi, cứu cứu… – Tôi cứ lẩm bẩm thế không dám kêu lớn lên, cho đến khi sợ quá tôi đá bay gã anh chồng tương lai kia xuống đất vội kéo lại chiếc quần đang tụt ¼ của mình lên mếu máo.

- Anh, anh làm cái gì vậy? Sao anh có thể làm chuyện này với em dâu tương lai của anh chứ?

- Hả??? Em dâu, ô thế không phải là vợ à?

Về nhà bạn trai chơi, sợ ma không dám ngủ 1 mình tôi vào ngủ với chị dâu...

Anh, anh làm cái gì vậy? (ảnh minh họa)

- Gì cơ? Anh nhầm em với vợ anh sao? Em là bạn gái anh Tuấn – em trai ruột anh đó. Hôm nay em về chơi và vào ngủ cùng vợ anh.

- Ôi chết, xin lỗi thím. Anh có tý men rượu trong người lại không biết thím về chơi ngủ lại phòng anh chị. Anh cứ tưởng chị nhà nên làm liều. Anh xin lỗi, may quá anh chưa làm gì không thì không biết nhìn mặt thằng Tuấn thế nào.

Sốc, sợ hãi tôi chạy thẳng về phòng khóc rưng rức vì chuyện lúc nãy. Xém chút nữa là mất đời con gái vì sự nhầm lẫn chết người của lão anh chồng tương lai kia rồi. Không biết sau này tôi và anh ấy nhìn mặt nhau thế nào đây. Cũng may lúc đó chị dâu ngủ say gáy ầm ầm không biết gì, chứ chị mà tỉnh lại hiểu lầm thì tôi cũng không biết sống sao nữa.

1 thời gian sau thì chúng tôi cưới, cưới xong tôi nhất quyết đòi ra ở riêng chứ không ở cùng nhà với anh chồng. Bởi tôi sợ, sợ cái chuyện đêm hôm đó lắm. Mà nhìn mặt lão anh chồng cũng dê dê nữa chứ. Thôi thì phòng hơn là tránh, 1 lần chết hụt là đủ lắm rồi.

Theo blogtamsu

Related Posts: