“Lão chồng em đang bệnh nên kiêng “chuyện ấy” cả tháng nay rồi, giờ “chỗ ấy” của em vừa thơm vừa mịn lắm anh có muốn thử không? Anh đi công tác cả tháng nay rồi, giờ là lúc anh đền bù cho em đó!”.
Chiều đang làm ở cơ quan mà Tấn lại đau bụng quá anh đành xin sếp nghỉ về nhà. Khổ cái bệnh đau dạ dày của anh dạo này hoành hành ác quá cơ, thi thoảng lại đau cho 1 vố tưởng chết đi sống lại. Cũng vì thế mà 3 tháng nay Tấn gầy xanh xao, chả ăn được gì mà phải kiêng đủ thứ nhất là cái khoản chăn gối với vợ thì hơn tháng nay anh phải kiêng rồi. Đúng là chẳng gì khổ hơn khi có bệnh trong người.
Bắt taxi về nhà, Tấn nhăn nhó ôm bụng vào nhà tìm thuốc thì thấy vợ chiều không đi làm. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai trên phòng mà cười rôm rả thế kia. Uống thuốc xong, Tấn cố leo lên tầng thì chết sững nghe thấy vợ nói chuyện điện thoại.
- Lão chồng em đang bệnh nên kiêng “chuyện ấy” cả tháng nay rồi, giờ “chỗ ấy” của em vừa thơm vừa mịn lắm anh có muốn thử không? Anh đi công tác cả tháng nay rồi, bỏ em ở đây chán chết đi được. Tối mình gặp nhau ở nhà nghỉ X nhé, em muốn cho anh xem cái này.
- ….
Tối mình gặp nhau ở nhà nghỉ X nhé, em muốn cho anh xem cái này (ảnh minh họa)
- Chồng em á? Sợ gì lão, lão ấy dạo này toàn ở nhà thôi không nghi ngờ gì đâu. Chồng không đáp ứng nổi “chuyện ấy” thì vợ phải đi tìm của lạ thôi. Thế nhá, đúng 7h25 phút tối nay mình gặp nhau ở đó nhá. Nhớ anh nhiều lắm. Chụt, chụt….
Sốc về những gì vợ nói, Tấn không dám tin đây là sự thật. Trời ơi, cô vợ ngoan hiền của cô đang ngoại tình ư? Không thể thế được, hay là anh chỉ nghe nhầm thôi. Vợ anh đâu phải hạng người lăng loàn như thế. Sợ nghĩ oan cho vợ, Tấn không dám làm ầm lên mà âm thầm theo dõi xem thế nào.
Tối vợ anh ăn mặc đẹp đẽ bảo đi café với mấy cô bạn Tấn đồng ý cho vợ đi luôn nhưng 5 phút sau anh vội lấy xe bám theo vợ theo dõi. Thấy vợ dừng xe vào nhà nghỉ X Tấn choáng lắm, trời ơi vậy là vợ anh ngoại tình thật ư? Đã thế này thì anh phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Thích hú hí với trai à, thế thì chết với anh chứ đừng đùa.
Vội vào đặt phòng lên nhà nghỉ đó theo dõi vợ, Tấn chết trân khi người đàn ông của vợ bước ra. Là thằng Vũ, bạn thân chí cốt của Tấn. Nó và vợ anh đã ngoại tình với nhau bao giờ thế kia mà nhìn cả 2 tình cảm đến mức này. Không kìm chế được cơn ghen tuông trong người Tấn lão vào tát bốp cái vào mặt vợ quát tháo.
“chỗ ấy” của em vừa thơm vừa mịn lắm anh có muốn thử không? (ảnh minh họa)
- Đồ đàn bà lăng loàn, đồ bạn đểu. Các người đâm lén sau lưng tôi thế này sao?
- Tấn, mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Tao và vợ mày không có gì cả bọn tao chỉ, chỉ…
- Chỉ ngủ với nhau, chỉ cho nhau xem cái chỗ “vừa thơm vừa mịn” đấy à? Tôi không ngờ cô ham hố chuyện đó đến vậy đấy.
- Anh, chuyện đã đến nước này rồi cứ để em nói ra hết đi. – Vợ tôi bảo thằng Vũ.
- Đừng em. – Vũ cản vợ tôi.
- Thực ra người em yêu từ hồi đại học đến giờ là anh Vũ chứ không phải anh. Em cưới anh chỉ vì lần đấy rượu say anh và em đã “ấy” và khiến em có bầu. Em không muốn anh Vũ phải đổ vỏ nên em đã cưới anh, nhưng bao năm qua em sống bên anh không hề hạnh phúc. Em muốn quay lại với anh Vũ nhưng không có cơ hội, giờ thì chuyện có ra sao, em có mất ai thì em cũng phải nói ra tất cả cho nhẹ lòng. Xin lỗi anh, chúng mình chia tay đi. Em cần anh Vũ, em phải bù đắp những thiệt thòi cho anh ấy bao năm nay.
- Hôn nhân không tình yêu? Tôi chỉ trò chơi của các người ư? Thật nực cười, các người lừa tôi. 1 người là vợ, 1 người là bạn thân của tôi mà lại vậy sao? Các người đi hết đi, tôi hận các người.
- Tấn, bình tĩnh nghe tao giải thích đã.
Không chấp nhận được sự thật quá phũ phàng này, Tấn lao ra ngoài như 1 kẻ điên. Anh ôm đầu gào lên như bị mất 1 thứ quý giá gì đó. Tại sao anh phải chịu đựng chuyện này, những người anh tin tưởng nhất lại phản bội, lừa dối anh thế này sao? Giờ Tấn biết làm sao đây, van xin vợ đừng bỏ anh hay chấp nhận sự thật và buông xuôi tất cả?
Đài Trang/ Theo Thể thao xã hội