Cả chị và ả nhân tình còn cố tình nhắc đến những tình cảm mà hai người đã có với nhau để xem anh coi trọng ai hơn. Còn chị và cô nhân tình kia thì chắc mẩm mình sẽ là người thắng cuộc.
Chị là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo. Ai cũng nghĩ, chị lấy chồng rồi sẽ được sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Chính bản thân chị cũng tin như vậy. Chị cho rằng bản thân mình sẽ biết cách giữ, xây dựng cho gia đình luôn hạnh phúc.
Và chị kết hôn với anh, người đàn ông mà chị yêu và cũng yêu chị. Cả hai đã có với nhau một thời gian yêu 2 năm vô cùng hạnh phúc. Anh rất yêu thương, quan tâm chị. Ngoại trừ việc anh hay liếc nhìn các cô gái khác khi đi cùng chị ra thì tất cả những thứ thuộc về anh đều hoàn hảo. Con người ai chẳng có khuyết điểm, có ai là hoàn hảo đâu.
Chỉ cần chị sau này quản anh chặt hơn và chị nghĩ rằng sự khéo léo của chị sẽ khiến cho anh chỉ biết đến một mình chị. Chỉ tiếc, không nghe đến câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời và thời gian chính là thước đo lòng người chuẩn nhất.
Chung sống được 3 năm bên nhau, chị phát hiện anh cho bồ. Chị không vội vàng đánh ghen. Bởi chị biết đánh ghen bây giờ, anh quay về cũng chỉ là ép buộc. Hơn nữa, cô bồ của chồng chị cũng không phải là dạng mèo mả gà đồng gì. Chị đã tìm hiểu kĩ về cô ta rồi.
Chung sống được 3 năm bên nhau, chị phát hiện anh cho bồ. (Ảnh minh họa)
Cũng đã gặp gỡ cô ta nói chuyện trực tiếp. Cô ta có việc đàng hoàng, góa chồng sớm. Và lý do chị ta cặp với chồng chị là vì anh mang lại cho chị ta sự ấm áp. Cách nói chuyện của cô ta làm.cho chị không muốn đánh ghen. Cô ta còn nói anh ấy yêu cô ta hơn yêu chị. Chị nghe xong chỉ mỉm cười. Chị muốn chơi với cô ta một phép thử:
- Tôi với chị sẽ cùng giả vờ bị ngã xuống sông, cùng gọi điện cho anh ấy đến cứu. Anh ấy đến bên ai trước thì chứng tỏ anh ấy yêu người ấy nhiều hơn và người kia sẽ phải bỏ cuộc.
Cách này của chị thành công sẽ khiến cô bồ và rất nhiều những chị em khác nể phục chị. Và chị chắc chắn, chị sẽ thành công. Còn cô bồ kia, cô ta cũng chắc mẩm như chị. Cả chị và cô ta đều bất ngờ khi anh…
Cô nhân tình giả vờ hẹn anh ra bờ sông có chuyện. Nhưng thực chất là để chứng kiến màn giằng co giả giữa chị và cô ta. Rồi đúng lúc anh định lao vào để can hai người thì cả hai giả vờ ngã xuống sông. Cả chị và cô ta đều biết bơi, nhưng chuyện này anh không hề biết nên họ giả vờ chấp chới, như kiểu sắp bị chết đuối đến nơi và cũng thảng thốt gọi tên anh, cầu xin anh hãy cứu mình.
Rồi cả chị và ả cố tình ngụp xuống nước một lúc xem anh phản ứng thế nào vì cả hai đều sốt ruột khi thấy anh cứ đứng nhìn. (Ảnh minh họa)
Cả chị và ả nhân tình còn cố tình nhắc đến những tình cảm mà hai người đã có với nhau để xem anh coi trọng ai hơn. Còn chị và cô nhân tình kia thì chắc mẩm mình sẽ là người thắng cuộc. Rồi cả chị và ả cố tình ngụp xuống nước một lúc xem anh phản ứng thế nào vì cả hai đều sốt ruột khi thấy anh cứ đứng nhìn. Nhưng anh…
Anh đứng trên bờ, nhìn cả chị và ả chìm nghỉm rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó:
- Em ơi cả hai đứa nó đều bị chết đuối rồi. Chúng mình đến với nhau được rồi, không còn phải giấu diếm gì nữa, đúng là ý trời mà.
Dưới nước, chị và ả nghe được những lời đó trợn mắt nhìn nhau rồi cả hai chẳng ai bảo ai, tự động ngoi lên. Nhìn chị và cô nhân tình ngoi lên, nét mặt biểu hiện sự phẫn nộ, anh hốt hoảng, không nói được câu nào rồi bỏ chạy ngay lập tức. Như thể anh sợ đứng lại sẽ bị chị và cô ả cho một trận nhừ tử vậy.
Lên bờ rồi, chị và tình địch nhìn nhau trân trân rồi cả hai cùng phá lên cười. Họ tự động bắt tay nhau làm hòa trong khi vài phút trước đó còn định sống chết vì nhau. Có lẽ họ đã biết được lý do tại sao họ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười này rồi. Vì họ đã hết lòng vì một gã đàn ông không xứng đáng. Họ nhận ra rằng họ thật ngu dại biết bao nhiêu. Cả hai đều bị anh xỏ mũi dắt đi, anh chỉ đang lợi dụng cả hai thôi. Chị và ả đứng dậy, cùng đi về một hướng, chung một con đường, chắc họ đều biết họ phải làm gì mới cuộc sống tiếp theo của họ rồi.
Hoa/ Theo Thể thao xã hội