Em đẩy tôi xuống ghế sofa rồi tốc váy lên khoe “cái ấy” ra khiến tôi đứng hình miệng ú ớ thì Liên bảo: “To đẹp thế này đã đủ để anh quên đi mấy ả đó chưa?”.
Tối đến đón Liên đi chơi mà đợi em thay đồ cả tiếng đồng hồ khiến tôi buồn ngủ. Chán quá, tôi liền ra quán trà đá đầu cổng nhà em làm cốc với ngắm đường đợi Liên. Con gái đúng là lắm chuyện thật, có đi chơi thôi cũng phải trang điểm cả. Đến chịu các nàng.
Vừa ra ngồi chưa được 5 phút Liên đã gọi và gào lên trong điện thoại tưởng tôi bỏ về. Vội vào nhà không cô nàng lại nổi cáu, dỗi thì dỗ chết mệt. Cũng may 5 phút sau em đi và hất hàm tôi lấy xe đi thôi kẻo muộn. Vừa dắt xe ra cổng thấy 1 cô nàng tầm 19, 20 tuổi chân dài đến nách, mặc áo cúp ngực để lộ 3 vòng siêu nóng bỏng, gợi cảm ra khiến tôi đứng đờ ra vài giây không thể rời mắt ả ta. Mê mẩn trước sự nóng bỏng của cô gái đó tôi lỡ miệng khen.
- Người đâu mà xinh thế, 3 vòng cứ phải gọi là thôi rồi. Gía như….
Ngồi sau bị bơ đi, Liên nhìn cô ả kia mà tức giận vô cùng. Em nhảy xuống rồi lôi tôi thẳng vào nhà mặt đùng đùng sát khí. Biết mình dại khi khen gái trước mặt người yêu kiểu gì cũng bị em cho 1 trận tơi bời. Thôi thì im lặng chịu trận vậy.
To đẹp thế này đã đủ để anh quên đi mấy ả đó chưa? (ảnh minh họa)
Vừa vào trong nhà Liên đóng sầm cửa lại, nhìn tôi với ánh mắt tức tối. Em đẩy tôi xuống ghế sofa rồi tốc váy lên khoe “cái ấy” ra khiến tôi đứng hình miệng ú ớ thì Liên bảo.
- To đẹp thế này đã đủ để anh quên đi mấy ả đó chưa? Đàn ông các anh thấy gái là mắt sáng lên. Tôi phải dùng độc trị độc mới được.
- Hả??? Em đang ghen đấy à? Anh đã làm gì cô ta đâu mà em phản ứng dữ dội thế.
- Lúc nãy anh còn suýt nữa rơi nước miếng đấy còn gì. Nào có muốn không thì làm đi. Nhưng nói cho anh hay, đụng vào tôi rồi mà đi léng phéng với con nào nữa thì tôi giết anh, à không tôi cắt luôn “cái ấy” cho anh không đẻ được luôn.
- Gì vậy em. Em đang đe dọa tới cả đời sau của anh đấy à?
- Tất nhiên. Không thế để anh phản bội tôi à. Nào có muốn hay không, đây là tôi tự nguyện và chỉ có 1 lần này thôi, không có lần thứ 2 đâu nhé.
- Ôi thôi. Anh xin từ chối vụ này. Để bao giờ anh lấy em mình tân hôn cho chắc nhé. Anh sợ em xử “cái ấy” của anh lắm.
Nếu tôi phát hiện ra anh nói dối thì sao? (ảnh minh họa)
- À, hóa ra thế là anh muốn phản bội tôi đúng không? Vậy thì hôm nay anh chết rồi.
- Ôi, ôi đừng Liên ơi. Tha cho anh đi, đàn ông thì thằng nào chẳng thích gái đẹp quan trọng là nó có tư tưởng phản bội hay không thôi. Anh thề anh chỉ nhìn gái thôi chứ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em.
- Nếu tôi phát hiện ra anh nói dối thì sao?
- Thì tùy em, em muốn làm gì thì làm. Thôi, anh về đây mai mình gặp nhau nhé.
Sợ Liên làm gì mình tôi rồ ga lên xe phóng thẳng về nhà mà tim vẫn đập thình thịch. Bình thường Liên hiền lành, nhẹ nhàng là thế vậy mà lúc ghen lên chẳng khác gì mấy bà bán thịt cá ngoài chợ bị người ta xù tiền cả. Ai đời được bạn gái dâng hiến mà phải từ chối và tìm cách thoát thân như tôi chứ.
Nhìn đã con mắt được vài giây thì lại thót tim trước cô bạn gái ghê gớm của mình. Em mà cứ thế này có gái đẹp, nóng bỏng đến mấy chắc tôi cũng chả dám ngoại tình gì hết. Bị đe dọa đến giống nòi của mình là nguy hiểm lắm. Thôi thì cứ chung thủy, chỉ biết mình bạn gái cho nó lành. Ham hố được 1 lúc lại khổ cả 1 đời và mang tội với dòng họ thì mệt lắm. Đàn ông ai bảo sướng đâu.
Đài Trang / Theo Thể thao xã hội