Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Vừa tống khứ cô con dâu nghèo rớt ra khỏi nhà thì nhận được tin sấm sét

Hùng chạy lên đòi đánh vợ nhưng Lan nắm lấy tay vì cô đã biết rõ âm mưu của anh. Lan ngẩng cao đầu bước ra khỏi nhà chồng và làm 1 việc khiến họ phải tiếc nuối cả đời.

  Vừa tống khứ cô con dâu nghèo rớt ra khỏi nhà thì nhận được tin sấm sét

ảnh minh họa

Khi Lan đang cầm con cá lớn trên tay hí hửng về nhà định kho cho cả nhà ăn đặc biệt là mẹ chồng vì cô biết bà rất thích ăn cá thì bỗng dưng tất cả mọi ý định bị dẫm nát tan tành khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng.

- Mày và cái Minh Anh sao rồi, hai đứa vẫn tiến triển tốt chứ.

- Vâng bọn con vẫn tốt, cô ấy rất chiều chuộng con mẹ à.

- Tao bảo mà, lấy vợ là phải lấy đứa như thế chứ, mày làm nhanh mà ly hôn con vợ nghèo kiết xác của mày đi. Nhìn nó là tao ngán lắm rồi, con dâu tao là phải như con Minh Anh ấy.

- Kìa mẹ, cứ từ từ đã, giờ đùng cái bảo ly hôn thì vợ con và đứa nhỏ sẽ sốc lắm.

- Kệ, tao bảo mày từ đầu tao không thích nó sao mày cứ cưới về làm gì. Con với chả cái giờ thấy mình ngu chưa?

Vừa tống khứ cô con dâu nghèo rớt ra khỏi nhà thì nhận được tin sấm sét

(Ảnh minh họa)

Lan quay ra khỏi nhà, cho bác hàng xóm con cá. Hôm đó cô không về nhà ăn cơm cũng chẳng thèm chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Cô ra quán cà phê rủ cô bạn thân ngồi cùng rồi khóc như chưa từng được khóc. Cô không nghĩ mẹ chồng mình lại ác độc như vậy, càng không thể tin người chồng mà mình má ấm môi kề suốt 4 năm nay lại đang giấu vợ bồ bịch sau lưng.

4 năm qua về làm dâu nhà anh, cô đã phải cắn răng nhẫn nhịn nhiều đến nhường nào. Lan không khác gì ô sin trong nhà, mẹ chồng lúc nào cũng xoi mói, cau có và hay cạnh khóe, nhưng để gia đình yên ấm đặc biệt để chồng không khó xử Lan luôn cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô tin với tấm lòng chân thành của mình sẽ có ngày làm cho mẹ chồng cảm động và yêu thương mình hơn nhưng có lẽ cô đã sai. Mọi sự nổ lực cố gắng của cô sẽ chỉ là con số 0 vì ngay từ đầu bà đã muốn tống khứ cô ra khỏi nhà để rước người khác về.

Trên đời này sao lại có những bà mẹ bày đường cho con trai mình ngoại tình vậy. Hôm đó về mặc kệ mẹ chồng chửi bới vì không nấu cơm, mặc kệ chồng mắng vì không nghe điện thoại Lan đi thẳng lên nhà không thèm trả lời lấy 1 câu:

- Á à con này được, mới đó mà đã vênh váo giỏ thói mất dạy ra rồi.

Hùng chạy lên nhà hùng hổ đòi tát vợ thì bị Lan giữ tay lại:

- Anh bỏ bàn tay giơ bản của mình ra, đã câu kết với mẹ mình đi cặp bồ ngoại tình còn dám đánh tôi ư? Loại đàn ông bám váy mẹ như anh thật không đáng để tôi uổng phí thời gian thêm nữa. Anh muốn ly hôn chứ gì, vậy thì ly hôn đi, tôi cũng chán ngán cảnh làm ô sin này lắm rồi.

Hùng sững sờ, nhưng mẹ chồng cô nghe nói thế liền nhảy vào:

- Tốt quá nhân cơ hội này mày ly hôn luôn cho mẹ, thế là họ ký vào đơn đường ai nấy đi. Lan yêu cầu được nuôi con, mẹ chồng cô nghĩ sau này con dâu mới sẽ sinh cháu nội cho mình và không muốn vợ chồng con trai sau này lục đục nên đã đồng ý cho Lan đưa con gái đi.

Lan dắt con ra khỏi chốn địa ngục ấy. Thấy tống khứ con dâu nghèo rớt mồng tơi có xuất thân nhà quê như Lan ra khỏi nhà 1 cách dễ dàng, bà mẹ chồng liền làm bữa liên hoan gọi luôn cả con dâu mới đến. Khi họ đang ăn uống vui vẻ thì bà đến nhà chơi liền báo hung tin:

- Nhà bà đúng là chẳng có số hưởng, vừa ly hôn phát thì cái Lan đã tậu ngay biệt thự ven hồ kia kìa.

Cả nhà chồng cũ Lan sửng sốt:

- Bà cứ đùa, đi làm lương 3 triệu như nó thì lấy tiền đâu mà tậu biệt thử với chả ven hồ.

- Đùa đâu mà đùa, con trai tôi vừa qua đó nhận thầu sơn lại nhà cho cái Lan kia kìa. Nghe bảo căn biệt thử to lắm, bố cái Lan mới bán đất và được đền bù nhiều lắm, nhà được mỗi đứa con gái không cho nó thì cho ai. Hơn nữa nghe đâu lương nó cũng cao lắm mà. Bà làm mẹ chồng nó mà không biết lương nó được mấy à? Con bé trông vậy mà hiền lành khiêm tốn và giỏi giang ghê. Tôi là tôi thấy tiếc cho gia đình bà rồi đấy.

Nghe nói đến đây cô em chồng vốn thương Lan liền nói:

- Mẹ và mọi người cứ khinh chị ấy cho lắm vào. Có lần chị Lan nhờ con qua lấy đồ ăn, công ty chỗ chị ấy làm ấy à, tòa nhà to tổ cháng chứ chẳng phải bé tẹo nằm sâu trong ngõ như công ty anh Hùng đâu.

Cả nhà bàn luận rôm rả, người tức giận nhất là cô bồ còn người tiếc của nhất là mẹ chồng và anh chồng cũ nhu nhược của Lan. Sửa nhà xong, Lan đưa con về đấy ở, cô còn đón bố mẹ lên chơi 1 thời gian. Nhìn những bức ảnh check in sang chảng của vợ và con gái khiến Hùng tiếc hùi hụi. Lúc này cô bồ đòi cưới anh lại lưỡng lự, anh mặt dày đến van xin vợ tha thứ thì nhận được câu nói:

- Nghèo như tôi đâu dám sánh vai với người giàu và cao giá như anh. Phải là cô Nhật Anh chuyên đi quyến rũ đàn ông có vợ kia mới xứng đôi với anh kìa. Mời anh đi cho nếu không tôi gọi công an đấy.

Sau bao ngày tháng ly hôn, Lan luôn thấy quyết định của mình là đúng đắn. Cũng may cô phát hiện ra âm mưu của họ sớm để không phải chịu khổ nhục thêm. Thế mới nói đàn bà cầm lên được thì đặt xuống được, đừng mãi bám riết vào gã đàn ông chỉ mang đến bất hạnh cho mình.

Theo blogtamsu

Related Posts: