Có thể mọi người sẽ bảo tôi cố hữu nhưng tôi có nguyên tắc sống của riêng mình – chỉ "yêu" với người xứng đáng và sẵn sàng chờ đợi để dành tặng thứ thiêng liêng nhất cho nửa kia.
Bạn yêu một người và bạn sẵn sàng "make love" với người đó để chứng minh tình yêu của cả 2. Điều đó không có gì sai trái.
Tuy nhiên, có khá nhiều quan điểm trái ngược nhau về chuyện "yêu" khi yêu. Mỗi người đều có một lý do cho riêng mình. Tôi cũng vậy, không ngoại lệ.
Dù bạn có nói rằng tôi quá bảo thủ, cổ hủ, cũng không sao. Bởi vì ngay sau đây, tôi sẽ đưa cho bạn những lý do của mình. Còn bạn, cũng cho tôi biết quan điểm của bạn nhé!
1. Chưa đủ tự tin
Tôi dậy thì vào năm tôi 12 tuổi, cũng khá sớm.
Tuy nhiên về vấn đề ham muốn tình dục và kinh nghiệm về chuyện ấy, tôi chậm trễ hơn các bạn đồng trang lứa khác.
Tôi chưa từng hôn ai cho đến khi 17 tuổi và tôi cũng chưa “tự sướng” lần nào cả. Tôi không cho người con trai nào chạm vào ngực mình cho đến khi vào đại học.
Lí do bởi vì tôi chưa đủ tự tin về cơ thể chưa phát triển toàn diện của mình. Vì thế, tôi luôn cảm thấy tự ti khi “khỏa thân” trước mặt người khác và cũng không hứng thú gì với việc “chăn gối”.
2. “Để dành” cho người xứng đáng
Tôi được lớn lên trong một gia đình gia giáo và tôn thờ những giá trị truyền thống, nên tôi được dạy rằng không được “ăn cơm trước kẻng”. Ngay cả trước khi tốt nghiệp cấp 3, tôi luôn tự học hỏi về giáo dục giới tính. Và tôi biết rằng, việc giữ gìn "thứ quý giá nhất" của con gái để trao tặng cho một người xứng đáng thật sự là một điều thiêng liêng.
3. Trinh tiết là cái ngàn vàng
Nhiều cô gái nghĩ rằng việc giữ gìn trinh tiết làm họ trở nên có giá trị và quyến rũ phái mạnh hơn. Còn trinh là một bằng chứng cho thấy họ là gái ngoan. Tôi không muốn lần đầu tiên của mình lại là cùng với người mà tôi không chắc chắn và cảm thấy không an toàn.
4. Chỉ có được sự hòa hợp khi cả hai trưởng thành
Dĩ nhiên, tôi đã hẹn hò với những chàng trai có ngoại hình ưa nhìn trước khi gặp Mr Right. Thế nhưng, tôi luôn đặt ra giới hạn cho chính mình. Bởi vì tôi nhận thức được rằng “sex” lúc này chỉ đơn giản là thỏa mãn hơn là hòa hợp.
5. Tôi không muốn mọi người nghĩ mình “dễ dãi”
Yêu và trao tặng cho người mình yêu cái đáng giá ngàn vàng không gì là sai cả. Thế nhưng, cứ hễ yêu là “cho” thì thật chẳng ổn chút nào cả. Sẽ ra sao nếu Mr Right sau này của tôi biết được quá khứ đó? Liệu tôi có còn nhận được sự tôn trọng từ anh ấy hay không?
Theo Infonet