Cựu trọng tài Premier League Paul Alcock nói: 'Đối phó với Di Canio thật đơn giản so với việc này'.
Ông Paul Alcock tiều tụy sau thời gian chống chọi với ung thư. Ảnh: TS.
"Lần đầu tiên bác sĩ thông báo về ung thư, tôi đổ gục và khóc. Lần thứ hai cũng vậy. Lần thứ ba họ xác nhận thì tôi chỉ mong đối đầu với nó. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn vào tháng 5/2015. Các bác sĩ phẫu thuật chỉnh khuôn mặt của tôi, lấy xương mác ở chân trái để đưa lên hàm", ông Paul Alcock chia sẻ.
Những năm 1990, Paul Alcock là trọng tài hàng đầu của Anh. Anfield, Old Trafford và St Jame's Park là các sân ông thường xuyên bắt chính. Dù vậy, cựu vua áo đen được biết đến sau scandal với Di Canio trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Arsenal tháng 9/1998.
Va chạm nổi tiếng của ông Paul Alcock và cựu danh thủ Di Canio. Ảnh: TS.
Vốn kín tiếng nhưng sau cơn ác mộng bệnh tật, ông Paul Alcock bình tâm chia sẻ về gia đình, vợ con. "Con gái tôi Rachel năm nay 26 tuổi. Cô bé là nguồn cảm hứng của tôi. Con trai James cũng vậy. Tôi và bà vợ Maggie không còn chung sống nhưng cô ấy luôn động viên tôi chống chọi lại bệnh tật", cựu nạn nhân của Di Canio nói.
Không nhiều người trong giới bóng đá Anh biết về cuộc chiến dũng cảm của Paul Alcock, ngoài trọng tài Mike Riley.
Cựu trọng tài kể lại: "Tôi được hóa trị từ ngày 14/12/2014, với 5 phiên xạ trị từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy tuần tiếp theo tôi được đưa tới bệnh viện với cục máu đông trong ruột và dạ dày. Các bác sĩ nói rằng tôi có thể phải cắt bỏ ruột. May mắn thay, cuối cùng họ cứu được đoạn ruột của tôi. Sau 4 tuần trong bệnh viện, tôi chỉ còn da bọc xương".
"Đến tháng 2 năm sau, các bác sĩ mới phát hiện khối u ở mặt sau của cổ họng", ông Paul Alcock chia sẻ tiếp.
Hiện tại, cựu trọng tài sinh năm 1953 luôn cần một y tá điều trị hàng ngày.
Theo VNE