Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Bài học làm người vợ bản lĩnh của mẹ chồng

“Anh ngoại tình có phạm pháp không? Cả cái con này nữa, mày dám quyến rũ chồng bà à? Thôi giờ bà cho mày tất đấy, còn anh, tôi thấy hạnh phúc khi anh bộc lộ cái bản chất tởm lợm của anh sớm thế”.

  Bài học làm người vợ bản lĩnh của mẹ chồng

ảnh minh họa

Vừa mới cởi được váy cô dâu, Tú đã phải nhận một cú sốc kinh hoàng. Văn – chồng cô mặc dù cưới vợ nhưng vẫn không dứt với cô bồ cũ. Đêm tân hôn, trong lúc Tú vào nhà tắm thì anh ta nằm vắt chân rồi gọi điện cho bồ tỉnh bơ. Tú trở ra vẫn thấy Văn nằm khểnh, giọng ngọt ngào:

- Cưng ngủ đi nhé, hôm nay anh bận tân hôn rồi, mai anh đến, ngoan nhé. Mai anh đền cho nhé.

Tú sững sờ, sao chồng cô có thể ngang nhiên như vậy được nhỉ? Văn thấy vợ bước ra thì cất điện thoại rồi bảo:

- Tân hôn thôi vợ.

Tú gắt lên:

- Anh bị điên ư? Anh xem tôi là cái gì mà ngang nhiên ngoại tình thế hả? Chúng ta vừa mới cưới nhau được có mấy tiếng đồng hồ.

- Thì cô là vợ tôi, nhưng tôi nghe rằng trước khi cưới tôi, cô đã ăn nằm với thằng khác rồi. Vậy thì phải chịu cảnh chồng chung thôi, tôi đã có ý định bỏ cô ta nhưng giờ cô mất trinh rồi thì tôi không bỏ nữa. Thế có công bằng không?

Tú câm nín, đúng là cô đã mất trinh từ trước, cô cứ nghĩ rằng chồng cô là người có tư tưởng tiến bộ, sẽ bỏ qua cho cô và chấp nhận cô, ai ngờ…

Thế là đêm tân hôn hôm đó như địa ngục với Tú, cô nằm khóc còn Văn thì ngủ lăn quay sau khi xong việc. 2 ngày sau, Văn không giấu diếm nữa mà đi công khai với bồ. Anh ta chở bồ đi chơi, chờ bồ đi mua sắm. Người quen của Tú nhìn thấy, gọi điện về báo cho cô nhưng cô chỉ biết ngồi khóc vì cô nghĩ, mình đã thất tiết trước.

Bài học làm người vợ bản lĩnh của mẹ chồng

(Ảnh minh họa)

Thấy con trai mới cưới 2 ngày đã công khai đi với bồ còn con dâu cứ mặt ủ mày ê, ngồi trong nhà khóc lóc thút thít, mẹ chồng của Tú bực lắm. Bà năm nay đã 70 tuổi, cũng chịu cảnh chồng ngoại tình rồi sống một mình cho đến giờ. Bà vốn ít nói nhưng thấy con dâu khổ sở thế nên bảo:

- Sao con cứ phải khóc lóc vậy? Đứng dậy đi tìm dạy cho chúng nó bài học rồi viết đơn ly hôn, đàn bà thì phải bản lĩnh chứ!

- Mẹ… mẹ nói vậy là sao ạ?

- Nó sai lè lè ra đấy, con cứ ngồi tiếc thương nó, làm cho nó nghĩ rằng nó có giá lắm. Như thế là con sai hay nó sai? Đàn bà sợ nhất là lấy nhầm chồng. Biết lấy nhầm mà còn chấp nhận, dung túng cho nó như thế thì con khổ thôi.

- Thế giờ nên làm thế nào hả mẹ?

- Không ăn được thì vứt đi chứ làm gì nữa. Mẹ cũng đã bị cảnh này trước đây, mẹ cũng đã vứt bỏ bố thằng Văn và đến giờ vẫn sống tốt đấy thôi.

Tú ngừng khóc, ngẩng lên nhìn mẹ chồng bảo:

- Vâng, có mẹ nói vậy thì con đỡ sợ.

- Sợ gì mà sợ. Con mà cứ sợ đủ thứ thế cả đời chẳng bao giờ an yên. Sống cho mình thôi.

Nói rồi bà gọi điện hỏi con trai địa chỉ. Văn tưởng có chuyện gì nên khai thật, mẹ chồng Tú quay sang bảo con dâu:

- Đấy, chúng nó đang ở chỗ đó đó. Tới mà cho chúng nó một bài học.

Tú hấp tấp cảm ơn mẹ chồng rồi bước đến nơi Văn đang hú hí với cô bồ. Văn mở cửa ra thấy vợ thì cười khẩy:

- Cô đến đây làm gì thế?

Tú hất hàm bảo:

- Vào cho hai đứa này một bài học cho chị đi, xong rồi chị trả tiền.

Văn chết khiếp khi cửa vừa mở ra thì 3 người đàn ông cao to như vệ sỹ nhảy vào trong nhà. Nhìn là biết đây là người mà Tú thuê để đánh ghen. Văn ú ớ bảo:

- Ơ… cô làm gì đấy, thế là phạm pháp đấy…

- Anh ngoại tình có phạm pháp không? Cả cái con này nữa, mày dám quyến rũ chồng bà à? Thôi giờ bà cho mày tất đấy, còn anh, tôi thấy hạnh phúc khi anh bộc lộ cái bản chất tởm lợm của anh sớm thế. Đánh nó đi cho chị các chú, tí chị trả tiền nhiều hơn.

3 người đàn ông lao vào Văn, anh ta la hét rồi chui tọt vào toa lét, để mặc cô bồ kêu la. Nhìn cảnh đó, chẳng hiểu sao Tú hả hê thế. Đúng là mẹ chồng đã chỉ cho cô cách hành động sáng suốt. Xong xuôi, Tú bảo:

- Liệu mà về ký đơn ly hôn, tôi cũng chán ông chồng trăng hoa như anh lắm rồi, tôi phải làm lại cuộc đời.

Nói rồi Tú đi về, cô ôm lấy mẹ chồng cảm ơn rồi bảo:

- May mà có mẹ khai sáng, không thì con vẫn cứ u mê ngồi trách mình rồi. Coi như con không có duyên làm con dâu mẹ lâu dài, nhưng sau này con sẽ về thăm mẹ.

Mẹ chồng Tú cười bảo:

- Ừ, con còn trẻ, đừng có phí đời mình như thế.

Tú bấy giờ mới cảm thấy nhẹ lòng, cô sẽ làm lại cuộc đời với người đàn ông khác xứng đáng hơn. Còn về phía Văn, anh không những bị vợ bỏ mà cô bồ của anh cũng biến mất luôn vì bị đánh tơi tả.

Theo blogtamsu

Related Posts: