Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Bi hài ngoại tình kỳ 1: Cuộc vụng trộm của bà buôn trứng vịt lộn

Chuyện “trúng gió” của bà bán trứng vịt với ông nuôi vịt xảy ra ở ngoài cánh đồng làng cũng lắm chuyện bi hài cười ra nước mắt.

Làng quê đang yên bình bỗng dậy sóng, mất đi vẻ bình yên vốn có vì dấy lên chuyện quan hệ bất chính ngoài chồng ngoài vợ của một cặp đôi ăn vụng ở cái tuổi ngoại tứ tuần. Không có không gian phố, không những nhà nghỉ, khách sạn nên nét đặc trưng riêng của các bãi đáp đó là những ngôi nhà hoang, những cánh đồng trưa vắng. 

Từ chuyện con vịt và quả trứng

Một trưa nắng hè đứng bóng cách đây gần 2 năm, khi ấy là vào giữa tháng 7, người dân xóm nhỏ bị đánh thức giữa giấc nghỉ yên bình bởi phi vụ ngoại tình bị bắt quả tang giữa cánh đồng vắng “chấn động”. Cái chuyện úp úp mở mở giữa bà chủ quán vịt lộn lớn nhất xã này với ông chủ trang trại chăn nuôi vịt xã bên bao lâu nay thiên hạ đồn đoán, lời ra tiếng vào nay cũng chính thức được xác tín năm hai rõ mười bởi vụ bắt quả tang hai người đang ăn vụng giữa căn chòi hoang ở cánh đồng vắng giữa hai xã khiến người dân được phen cười bể ruột.

Ở địa phương này, không ai lạ lẫm gì với bà chủ quán vịt lộn nổi tiếng ở ngay trung tâm xã. Bà chủ tuy có hơi phốp pháp vì đã mấy mặt con, lại thường xuyên ăn trứng vịt lộn nên tướng người tuy cao to nhưng không thô kệch, không sồ sề như những người đàn bà khác. Chết người hơn lại là gương mặt ưa nhìn, với đôi mắt lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc như đong đưa với khách, cái miệng thì lúc nào cũng đỏ chót màu son, đã thế nói năng lại dẻo quẹo khiến cho khách xa khách gần đến với quán nhậu này cứ măt tròn mắt dẹt liếc xéo bà chủ mà ao ước.

Bà ngày trước chỉ là một cô thôn nữ bình thường, nhan sắc cũng chẳng phải dạng “ngiêng thùng đổ nước” như cái cách đám đàn ông xã này hay bù khú chuyện trò với nhau. Đi lên từ gốc rạ chân lấm tay bùn, chẳng hiểu sao bà lại sa vào “chĩnh gạo” khi lấy được chồng làm công trình xây dựng. Chồng đi làm công trình xa nhà suốt ngày, mỗi lần về lại đưa cho bà một cục tiền và cũng gửi kèm một đứa con. Nhiều lần như thế, vợ chồng bà cũng có ba đứa con. Một tay bà làm lụng, nuôi con lớn, chăm chúng học hành và đến giờ đều đi làm, hay đi học xa nhà. Thế nên ngày thường gần như chỉ có mỗi bà với căn nhà rộng. Tính tình là vậy, hoàn cảnh cũng đáng cảm thông thế, nhưng ngoài mấy câu bông đùa lả lơi với khách ẩm thực, đời thường của bà chủ quán vịt rất kín kẽ, ít có điều tiếng và gần như chẳng ai biết được cuộc sống tình cảm riêng của bà với người chồng suốt ngày xa nhà như thế.

Chẳng biết thực thực hư hư thế nào, nhưng thời gian đó bỗng rộ lên tin đồn rằng bà đến độ tuổi hồi xuân, khao khát tình cảm mà chồng thì cứ đi biền biệt như thế. Thế nên chuyện thiên hạ đồn đại bà đang cặp kè với ông chủ trang trại chăn nuôi vịt ở xã bên lại càng có cơ sở hơn. Không chỉ cung cấp vịt thịt, ông còn cung cấp cả vịt đẻ và trứng vịt cho khắp vùng. Chính vì thế chuyện người dân địa phương thấy ông thường xuyên đánh xe nhập hàng cho các đầu mối là điều bình thường. Mà hầu như các đầu mối này đều là các bà sồn sồn cả. Lúc đầu, nhiều người nghĩ chắc sự gặp gỡ của bà và ông là do đặc thù công việc, ông thường đưa hàng vào lúc rỗi khách. Là mối ruột nên mỗi lần đến quán của bà giao hàng, ông được giữ lại làm "mấy ngoắc", lại có người đẹp ngồi bên tiếp chuyện, tiếp rượu nên mới có sự đồn đoán như vậy.

Bi hài ngoại tình kỳ 1: Cuộc vụng trộm của bà buôn trứng vịt lộn

Màn ăn vụng hy hữu bị bắt quả tang khiến người dân cười bể bụng. (ảnh minh họa)

Ông cũng đã 45 tuổi, cái tuổi cũng được gọi là sung sức và thành đạt của đàn ông rồi, với cơ ngơi bề thế có của ăn của để, có người vợ ngoan và hai đứa con giỏi giang hiếu thảo, luôn biết chăm lo phụ ông trong công việc trang trại, thế nên nhìn ông cứ phây phây và căng tràn sức sống như mới "đầu băm". Nhiều bà nhiều cô là mối trứng vịt của ông cũng đá mắt đưa tình nhiều lần, nhưng hộ có chồng con sát bên cạnh nên dẫu có muốn cũng chẳng làm được gì, chỉ có bà là hội đủ điều kiện “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đấy là người dân địa phương nói với nhau như thế, vì chưa một ai tận mắt chứng kiến hai người với nhau, chẳng qua chỉ là những màn tình tứ rất kín đáo lúc ngồi nhậu, mà phải là người tinh mắt lắm mới nhận ra được.

Có một anh hàng xóm của bà sau một lần đi ra thị trấn huyện chữa bệnh, sau khi về đã quả quyết chính mình tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ trang trại và bà chủ quán trứng nắm tay nhau vào nhà nghỉ trên phố. Tiếc là cái điện thoại nokia 1280 của anh này không chụp hình được để lưu lại hình ảnh làm bằng chứng. 

Hai chiếc xe máy đổ kềnh tố cáo màn ăn vụng có một không hai

Nhiều người dân kể lại, câu chuyện bắt quả tang ăn vụng hy hữu này bắt đầu từ một trưa vắng khách, khi ấy bà chủ quán đang thiu thiu giấc nồng thì chuông điện thoại reo vang. Là ông nhắn tin rằng đang trên đường nhập hàng đi qua chỗ bà, thế nhưng trời mùa hè nắng nóng quá, đi qua cánh đồng làng  ở giữa hai xã thấy một cái chòi canh lúa của người ta nằm trơ trọi giữa đồng bỏ hoang, ông đang tránh nắng thấy buồn quá nên mới nhắn tin kêu tình nhân ra tâm sự cho đỡ buồn.

Thoáng chút lưỡng lự, nhưng cũng lâu rồi không gặp nhau, nên bà lặng lẽ dắt xe ra, trong chốc lát rồi vù xe đến điểm hẹn. Gặp nhau, hai người đã tắt điện thoại di động để đỡ phiên phức, rồi lao vào nhau. Sau đó vì quá mệt nên cả hai cùng lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất là gì nữa. Vậy nên, mới xảy ra chuyện bị bắt quả tang. Quá trưa sang chiều, thấy bà chủ đi mãi chẳng về, gọi điện thì không liên lạc được. Sợ bà này bị tai nạn hoặc gặp chuyện chẳng lành, đám nhân viên đóng quán tỏa ra đi tìm. Thấy bà chủ quán vịt tốt Tính bỗng dưng mất tích khiến đám nhân viên tá hỏa, người làng quanh đó cũng góp sức, chia nhau đi khắp nơi, hỏi khắp người trong xã nhưng cũng chẳng ai biết bà chủ ở đâu.

Lúc mọi người men theo đường lộ để đến xã bên, nơi có trang trại vịt mà ngày thường bà vẫn thường qua để nhận hàng thì nhìn thấy hai chiếc xe máy giữa cánh đồng. Do bất cẩn trong khi dựng nên chiếc xe của bà đã ngã nhào trước đó, kéo theo xe máy của ông cũng đổ nghiêng xuống mép ruộng. Vậy nên, nhìn thấy hai chiếc xe máy đổ bên đường, điều mà mọi người nghĩ đến đầu tiên là một vụ tai nạn giao thông. Khi tất cả cùng ùa đến thì chẳng thấy người đâu, tìm xung quanh cũng không có dấu tích gì. Thấy căn nhà canh lúa gần đó, mọi người mới ngó vào thì sửng sốt khi thấy hai anh chị đang ôm nhau say sưa giấc nồng. 

Bi hài ngoại tình kỳ 1: Cuộc vụng trộm của bà buôn trứng vịt lộn

Căn chòi trên cánh đồng vắng là nơi hai anh chị tình tự. (ảnh minh họa)

Mọi người thấy vậy toan bỏ đi, vì xấu hổ và cũng vì không muốn can thiệp vào cái “sự sung sướng” thì một người đàn bà tướng tá cũng phốp pháp không kém bà chủ quán trứng vịt lộn đột ngột xông vào. Bà này nắm tóc bà chủ quán kéo ra. Ông chủ trang trại thì lúc này mới tỉnh giấc, thấy xung quanh mình toàn người là người, lại có cả người đàn bà phốp pháp kia đang làm ầm ĩ lên khiến cho ông này khi kịp hiểu ra cơ sự thì chỉ thiếu nước có cái lỗ dưới chân để chui xuống. Thì ra, người đàn bà đó là vợ của ông chủ trang trại vịt. vì thấy chồng đi giao hàng từ sáng đến chiều cũng không thấy về, trong khi chủ hàng báo đã nhận được hàng. Hỏi hết khắp các bạn hàng cũng không thấy bóng dáng chồng, điện thoại thì đã tắt máy tự lúc nào. Nóng lòng vì nên bà đã huy động mấy đứa con trai chở đi tìm. Oái oăm thay mẹ con bà đến vừa đúng lúc người làng cũng phát hiện ra sự thật về bà chủ quán vịt mất tích, kéo theo cái kết của câu chuyện càng hài hước, ly kỳ.

Sau vụ bắt quả tang ấy, ông bầm dập mất mấy ngày. Ông còn bị bà vợ cấm vận không cho đi giao hàng nữa mà chỉ được phép làm việc tại trang trại. Phần giao hàng thuộc về bà hay các con. Về phần bà chủ quán, sau khi chuyện vỡ lở, ông chồng khi biết chuyện cũng chẳng buồn về nhà nữa, nghe đâu sau đó thì làm thủ tục ly hôn vì không chấp nhận được người vợ này, mặc cho bố mẹ vợ hết sức van xin cứu rỗi cuộc hôn nhân này. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho sự ăn vụng lộ liễu của hai người.

Tiêu Dao

Related Posts: