Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Bố mẹ hãy đọc bài này ngay trước khi quá muộn!

Ai đã con con rồi thì hãy đọc bài này đi trước khi quá muộn. Đừng nghĩ trẻ con là không gặp nguy hiểm gì nhé, chỉ cần bạn vô tâm, thờ ơ với con cái là lúc con bạn gặp nguy hiểm đó.

  Bố mẹ hãy đọc bài này ngay trước khi quá muộn!

Sáng nay con đi học thì chú thấy con liền vẫy con vào góc tối (ảnh minh họa)

Mới mở công ty riêng nên vợ chồng Thành bận bịu lắm. Anh chỉ cứ đi làm tối ngày, bé Sóc thì nhờ hàng xóm đưa đi học hộ, không thì nó tự đi học vì trường cùng cách nhà có 500m thôi. Mới học lớp 3 nhưng bé Sóc lanh lợi lắm, lúc nào cũng tỏ vẻ chín chắn và khôn hơn các bạn cùng tuổi. Nhiều hôm Hân bảo con gái.

- Bố mẹ bận đi làm, con chịu khó tự đi học nhé. Nếu sợ thì sang bác Tài (hàng xóm) nhờ bác ấy đưa đi học cùng bạn Bi nhé.

- Con tự đi được mà, con không thích ngồi xe cùng thằng Bi đâu nó toàn đánh con thôi.

- Ừ, vậy con cố gắng 1 thời gian nữa công việc của mẹ ổn định mẹ sẽ đưa con đi học.

Yên tâm vì con gái đã tự đi học được vợ chồng Hân đi ra khỏi nhà từ sớm, để em bé nghe chuông báo thức thì dậy đi học. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay đi học về lúc nào trên tay nó cũng có gói kẹo mà vừa đi vừa ăn rồi nói chú nào đó cho. Sợ con ăn kẹo linh tinh, Hân cấm con bé được nhận quà từ người lạ và bỏ hết phần kẹo kia vào thùng rác.

Thấy hơi lo lơ cho con, nhưng công việc thì nhiều quá khiến Hân quên béng mất việc lo cho con và bớt chút thời gian đưa nó đến trường. Sau 1 thời gian thì công ty của vợ chồng Hân cũng đi vào ổn định, tối ấy cô về nhà sớm nấu 1 bữa thật thịnh soạn cho cả nhà thì đang nấu chi hàng xóm bế con tất tưởi sang khoe.

- Cô Hân, cô biết tin gì chưa? Con Thỏ, con của chị có cái shop quần áo to đùng đầu phố ấy bị 1 thằng ngoài 30 tuổi lạm dụng tình dục đấy. Khổ, con Thỏ mới có 8 tuổi mà thằng mất dạy ấy dám giở trò đồi bại với con bé.

- Sao cơ ạ, bé Thỏ bị lạm dụng tình dục á? Lâu chưa chị, nó giờ sao rồi?

- Mới lúc sáng thôi, may lúc gã kia lôi con bé vào góc khuất giở trò thì có người đi thì bắt được. Bé Thỏ chưa bị làm gì cả, nhưng con bé giờ đang hoảng và sợ lắm. Đây nhé, sáng chị còn chạy ra chụp được tấm hình thằng cha đó mà cảnh tỉnh chị em đây này.

- Đâu chị, cho em xem với. Sao trời đời có loại người vô đạo đức, đến con nít cũng không tha thế này chứ?

- Đây, xem đi. Cái mặt đâu đến nỗi mà lại biến thái, mất dạy như thế này.

Thấy mẹ và bác hàng xóm đang mê mẩn xem người đàn ông chuyên đi lừa dụ trẻ con vào góc tối để chuyện đồi bại kia, bé Sóc cũng đứng lên ghế kia ngó xem “dung nhan” cũa gã đó thế nào thì con bé chỉ tay vào màn hình điện thoại mà hét lên.

- Chú này là chú cho kẹo con mấy hôm nay đấy, sáng nay con đi học thì chú thấy con liền vẫy con vào góc tối nhưng con xem phim nên biết chú ấy là người xấu nên chạy luôn. Hóa ra chú ấy là người xấu thật hả mẹ, thể nào lúc nào chú ấy cũng đứng ở cái góc tối ấy rồi gạ tụi con ra chơi.

Bố mẹ hãy đọc bài này ngay trước khi quá muộn!

Ôi con tôi (ảnh minh họa)

- Hả??? Con bị lão này tiếp cận, gọi vào ư?

- Vâng, nhưng con chỉ lấy kẹo rồi chạy thôi. Sáng chú ấy chẳng có kẹo hay đồ chơi nên con chạy luôn.

- Ôi con tôi. Cảm ơn trời đất, may là con không nghe lời hắn ta không thì lớn chuyện rồi. Chị, gã này bị bắt lên đồn chưa?

- Chưa, nó chạy rồi. Giờ phải đi báo tin cho mọi người trong khu phố để cảnh tỉnh mới được. Đến trẻ con cũng không tha, điên thế không biết. Bà mà bắt được mày lần nữa bà sẽ tống cổ mày vào tù. – Chị hàng xóm vừa bế con về vừa lẩm nhẩm thế.

Ôm lấy bé Sóc, Hân bật khóc nức nở ôm lấy con gái như thể sợ ai cướp mất con cô đi vậy. Suýt chút nữa thì bé Sóc đã bị kẻ xấu làm hại rồi, là tại vợ chồng cô cứ tham việc kiếm tiền bắt con đi học 1 mình chả quan tâm nó nên suýt có chuyện lớn thế này. Ôm lấy con, hôn lên mái tóc của nó Hân vừa khóc vừa bảo con gái.

- Mẹ xin lỗi, từ giờ mẹ sẽ đưa con đi học. Mẹ sai khi bỏ mặc con gái rồi, con là tất cả của mẹ.

Chuyện bé Thỏ suýt bị lạm dụng tình dục đồn thổi khắp khu phố khiến nhà nào nhà nấy cũng sợ xanh mặt. Từ hôm đấy trở đi, bố mẹ cứ đến giờ là đưa con đi học rồi tối lại vội vã đến trường đó con về. Còn vợ chồng Hân thì quan tâm, để ý con gái nhiều hơn. 1 lần con suýt bị kẻ xấu tấn công như thế Hân sợ rồi, trẻ con mà bị như thế sẽ là vết thương lòng lớn nhất cuộc đời nó. Nó sẽ ám ảnh tụi nó đến suốt đời.

Thế nên các cặp vợ chồng à, đừng vì đồng tiền mà lao vào công việc mà bỏ bê con cái. Giờ xã hội nhiều vấn đề lắm, thế nên bạn hãy bỏ chút thời gian quan tâm con cái mình từ những việc nhỏ nhất. Hãy để tụi trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, đừng bao giờ bỏ rơi nó. Và đừng để giọt nước mắt hối hận, muộn màng phải rơi. Hãy là những ông bố bà mẹ tốt, luôn hiểu và biết con muốn gì. Và hơn cả là hãy bảo vệ con bạn từ những việc làm thiết thực nhất. Câu chuyện trên là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh đừng bỏ rơi và mặc con mình muốn làm gì thì làm. Hãy bảo vệ con bạn trước khi quá muộn.

Theo blogtamsu

Related Posts: