Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Chỉ vì 1 lần giả say để thử lòng đàn ông kết quả tôi lại vớ được 1 ông chồng như ý

Sau lần đó em bị đá 1 cái xa hàng trăm dặm, vì em đâu biết trong chuyến đi hắn gặp lại tình cũ. Đã thế em còn chào hỏi cô ta rất niềm nở nữa chứ, họ lén lút nhắn tin lại với nhau từ đó…

Cuộc đời này cũng có nhiều điều thật vi diệu các bác ạ, 1 đứa suốt ngày bị mẹ nói là ế bền vững như em mà cũng lấy được 1 ông chồng tuyệt vời, đã thế lại anh ấy lại là chính cái gã mà bị em chửi không còn gì khi đang lơ mơ say rượu nữa chứ.

Thật ra hình thức em cũng ưa nhìn, cao ráo công việc ổn định nhưng hơi ngang bướng. Em bị đá khi yêu mối tình đầu được 1 năm, phải mất gần 3 năm sau em mới yêu lại được người mới. Vậy mà khi yêu nhau được gần 1 năm hắn rủ em đi du lịch với hắn. Đi chuyến đó xong hắn sẽ đưa em về nhà ra mắt bố mẹ rồi nói chuyện cưới xin. Em yêu hắn thật lòng và cũng xác định lâu dài nên em quyết định đi. Dù sao thì cũng muốn xả hơi sau những ngày bận rộn. Vậy mà các bác biết không, sau lần đó em bị đá 1 cái xa hàng trăm dặm, vì em đâu biết trong chuyến đi hắn gặp lại tình cũ. Đã thế em còn chào hỏi cô ta rất niềm nở nữa chứ, họ lén lút nhắn tin lại với nhau từ đó, em thì nào hay biết.

Chỉ vì 1 lần giả say để thử lòng đàn ông kết quả tôi lại vớ được 1 ông chồng như ý

(Ảnh minh họa)

Đùng 1 cái thay vì đưa em về nhà ra mắt hắn đòi chia tay vì nói chúng ta không hợp để chung sống lâu dài. 4 tháng sau hắn cưới vợ, nhìn thấy mặt cô dâu em suýt ngất vì cô ta không ai khác chính là con mụ em gặp em đi nghỉ mát. Các bác biết tâm trạng em lúc đó rồi đấy, đau khổ và tức lộn ruột. Em thề không bao giờ em yêu đương hay lấy chồng. Cũng kể từ đó em không giao du với con trai, bơ hết mọi lời tán tỉnh nên mẹ em bảo là cái đứa con gái “ế bền vững”.

Cách đây mấy tháng biết em suốt ngày ở nhà ôm máy tính mấy đứa bạn em nó đến nhà lôi đi chơi. Lần đầu tiền em đi bar các bác ạ, ở thành phố từ bé mà cứ như nhà quê mới lên Tỉnh ấy. Ở đây em gặp 1 gã, gã nhìn trầm ngâm lắm, nhưng có vẻ kén gái vì em thấy ai cũng nhảy nhót với gái riêng lão thì không.

Chẳng biết tăm tia thế nào gã đến gần chỗ em bắt chuyện, em đang cú sẵn bao chuyện ấm ức trong lòng. Em uống 1 ly rượu vào em giả vờ say em trút hết bao bực tức vào mặt lão. Kể ra cũng vô duyên nhưng hoàn cảnh lúc đó em hơi bí, bạn bè nó đi nhảy nhót hết rồi còn mỗi mình ngồi 1 góc. Em sợ gã kia động thủ hay làm chuyện gì mờ ám nên em cứ mở miệng ra là: “Đàn ông các anh chẳng thằng nào tử tế cả, toàn 1 lũ khốn nạn hết. Anh cũng đến bar chơi thế này chắc cũng chẳng tử tế là mấy”.

Em nói cứ như thể em đang ngồi ngoài vỉa hè mà bàn chuyện thế sự ấy các bác ạ. Em nói đến đâu hắn cười đến đó, em quên béng mất em cũng đang đi bar và bạn bè em cũng vậy.

Tối đó em hả dạ lắm vì dù sao bao ấm ức cũng trút ra hết rồi. Về em lăn ra ngủ 1 giấc ngon lành cành đào mai dậy đi làm. Ấy thế nào hôm đó sếp lại sai em đưa tập tài liệu qua cho bà chị ở bên đối tác. Trời nắng như đổ lửa xe em lại bị thủng săm, loay hoay thế nào lại gặp đúng gã hôm nọ.

Chỉ vì 1 lần giả say để thử lòng đàn ông kết quả tôi lại vớ được 1 ông chồng như ý

(Ảnh minh họa)

Em xấu mặt lắm, vì hôm đó xem lão ta không khác gì cái thùng rác để xả. Nhìn em khổ sở mặt đỏ lơ như say nắng, lão cười tỏ ý giúp đỡ, lúc này em đeo khẩu trang. Em nghĩ bụng: “Cứ thấy gái là bâu vào, đúng là không tử tế gì?”.

Nhưng nhìn lão nhọn đít đẩy xe cho em vã hết mồ hôi ướt hết áo trên đoạn đường phải gần 1 km em cũng thấy cảm động. Đến nơi lão chăm chú xem xe cho em rồi bảo thợ sửa. Lúc này em mới dám bỏ khẩu trang ra, các bác biết không lão ta đang uống dở cốc nước suýt thì phun vào mặt em.

– Là cô sao?

– Vâng tôi đây, trái đất này tròn quá.

– Đúng là tròn thật, hôm đó cô ngầu thật, làm 1 bài ca dài dằng dặc tổng sỉ vả tôi như tôi là kẻ gây tội cho cô ấy nhỉ.

– Xin lỗi anh, hôm đó tôi lỡ lời.

– Ôi lỡ lời thế thì sợ thật, nhưng không sao tôi thấy vui mà, cô cũng thú vị.

Nói chuyện 1 lúc hắn xin số tôi, sau đó chẳng hay thế nào lại hẹn hò yêu đương và giờ là con rể và là vị cứu tinh chống ế cô con gái giúp mẹ tôi. Cưới xong mẹ tôi coi con rể như vàng còn con gái cứ như con ghẻ vậy.

Giờ tôi mới biết hôm gặp nhau trên bar, anh cũng giống tôi bị nhóm bạn lôi đi, nên đều thấy bơ vơ khi ở trên đó, chứ bình thường chẳng ai biết bar là gì cả. Mỗi lần nghĩ lại chuyện mình giả vờ say để xả stress lên đầu 1 người đàn ông lạ mặt nay là chồng mình tôi lại phì cười.

Theo PNVN

Related Posts: