Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Cô giáo mầm non bị tố nhốt trẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên

 Phụ huynh tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội, tố cô giáo nhốt trẻ 4 tuổi rồi bỏ quên trong nhà vệ sinh. Giáo viên này đang bị tạm đình chỉ công tác để xử lý trách nhiệm.

Trưa 28/3, ông Đặng Văn Viện – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức – cho biết đơn vị này đã xử lý vụ việc hai giáo viên nhốt trẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên, báo cáo UBND huyện.

Cụ thể, Phòng Giáo dục huyện Mỹ Đức đã có văn bản đình chỉ công tác tạm thời hai giáo viên này.

Theo ông Đăng Văn Vện, sau sự việc, phòng sẽ chấn chỉnh công tác chuyên môn giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp trong ngành giáo dục nói chung và giáo viên khối trường mầm non nói riêng.

Đồng thời, phòng có những hoạt động nâng cao đạo đức, tác phong nhà giáo, không để trường hợp tương tự xảy ra. 

Cô giáo mầm non bị tố nhốt trẻ trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên

Cô giáo nhốt trẻ trong nhà vệ sinh. Ảnh: Infonet.   

Trước đó, theo Infonet, ngày 21/3, cô giáo tại trường mầm non thôn Yên Vĩ (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhốt học sinh 4 tuổi trong nhà vệ sinh rồi bỏ quên.

Người nhà không tìm thấy bé, đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo mất tích lên loa phát thanh xã lúc 20h ngày 21/3.

Một số người dân đi qua trường nghe tiếng khóc của bé gái trong nhà vệ sinh. Đồng thời, khi nghe loa phát thanh, cô giáo nhốt cháu bé mới nhớ ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, phụ huynh cháu bé cho biết con kể lại đây là hình phạt của cô giáo khi bé vô tình va vào bạn khác, khiến bạn bị ngã. Dù 7 ngày trôi qua, cháu bé vẫn còn những tổn thương tâm lý, khóc mỗi khi đi ngủ và sợ đến trường. 

Theo Zing

Related Posts:

  • 'Bố' của những đứa trẻ cô đơn Nhận nuôi 4 đứa trẻ bị bỏ rơi Cơn gió mùa khô se sắt lùa thẳng vào ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa làng Bông Frăo (xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Người đàn ông rắn khỏe ngồi bên hiên nở nụ cười phúc hậu với mái … Read More
  • Nghệ sĩ 'thuyền nhân' kể chuyện hai phương trờiMoi Trần - Đồng cảm da màu   Vượt biên cùng gia đình năm lên 2 tuổi, ngoài tiếng Anh, Moi Trần nói tốt cả tiếng Việt và tiếng Hoa. Ông nội và bố của Moi là người Việt gốc Hoa, mẹ người Hải Phòng, ở Anh họ không… Read More
  • Về tết trễ một chút để “bán” niềm vui cho mọi ngườiKhoe những sản phẩm là các bức tranh vẽ tay của thành viên nhóm Đêm Trắng, Đặng Văn Quốc Lộc (sinh viên năm cuối trường ĐH Kiến trúc TPHCM), trưởng nhóm cho biết, đây là năm thứ 4 nhóm bán hàng tại chợ hoa tết ở công viên 23/… Read More
  • Ăn Tết ở một nơi xaVất vả nghề “đi chơi”… Những ngày này, khi công ty bắt đầu tung ra các gói tua ngày Tết, cũng là lúc anh Xuân Tú (HDV công ty du lịch Moon Travel) chuẩn bị tinh thần có thể năm nay lại đón năm mới ở một nơi xa. 8 năm gắn… Read More
  • Mang tết ấm đến những mảnh đời kém may mắnNhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô với các gia đình chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân mỗi dịp Tết đến, xuân về, sáng 17/1, Thành Đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghi… Read More