Đơn phương là sợi dây ảo tưởng trong đầu mỗi người
Đơn phương là sợi dây ảo tưởng trong đầu mỗi người. Mỗi khi cậu ấy cười, đùa, buồn, vui hay chỉ đơn giản là ngủ gật trong lớp, tôi đều yêu hơn tất cả. Cậu là gió, chạm nhẹ vào tôi rồi biến mất. Cậu là biển, vĩnh cửu tồn tại nhưng tôi chưa bao giờ ôm hết. Tình cảm với cậu là không khí, tôi hít thở hàng ngày nhưng cậu chẳng hề để ý.
Gửi những người đơn phương. Chỉ cần cậu ấy nhẹ nhàng ân cần hơn thường ngày 1 giây thôi, tim cậu đã loạn nhịp theo từng hơi thở. Há chẳng phải ảo tưởng về tình cảm của cậu ấy, chắc cũng đã từng nghĩ cậu ấy thích mình thật. Đơn phương, một tình cảm trong sáng, không nhiễm bụi trần đời, một thứ tình cảm ấp ủ trong yêu thương mà ta nâng niu từng ngày một.
Có ai cho tớ mọi kết quả được không. Được mấy người bạn thân thầm thương nhau rồi sau này yêu nhau thật sự?. Tình yêu là thứ bạn càng đuổi theo, nó càng xa mờ, huyền ảo. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Hãy nói hết suy nghĩ bản thân cho người ấy, đón nhận lời thật lòng và bước tiếp con đường mình đã chọn nhé:v.Thanh xuân còn dài, biết bao chàng trai cô gái đang là định mệnh thật sự đang chờ bạn phía sau. Đừng bỏ quá nhiều thời gian để yêu thương một người không thể, rồi làm người phía sau phải chờ đợi cậu lâu hơn
Theo Phununews