Anh Nguyễn Bá Kỳ được CĐV Sài Gòn nhiệt tình giúp đỡ, tặng áo danh dự khi đến cổ vũ SLNA.
SLNA phải làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC ở vòng 9 V-League chiều 12/3. Rất đông CĐV Nghệ An có mặt để cổ vũ đội nhà.
Trận đấu có một CĐV đặc biệt là anh Nguyễn Bá Kỳ – fan trung thành của SLNA bị liệt toàn thân từ bé. Mỗi cuối tuần, anh Kỳ cùng vợ Phan Thị Nga thường xuyên đến sân Vinh cách nhà 15km để theo dõi đội bóng quê hương thi đấu. Chiều 12/3, anh lần đầu được tới sân Thống Nhất để cổ vũ SLNA. Anh Kỳ được CĐV chủ nhà giúp đưa vào sân Thống Nhất.
Các tình nguyện viên túc trực hỗ trợ anh Bá Kỳ.
Anh Kỳ nhận được sự giúp sức lớn từ khi vào TP HCM.
Anh Kỳ từng chia sẽ mong ước được một lần vào Nam xem và cổ vũ đội bóng quê hương. Tình cờ biết được mong ước HLV Nguyễn Đức Thắng hỗ trợ anh Kỳ 10 triệu đồng để vào TP HCM theo dõi trận đấu giữa Sài Gòn FC – SLNA. Không đi được bằng máy bay, anh Kỳ phải mua vé xe khách và nằm trên chiếc giường tự chế vượt hơn 1.500km để vào Nam tiếp lửa đội bóng quê hương.
Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng động viên anh Kỳ.
Anh Bá Kỳ nhận chiếc áo danh dự in tên của Anh từ các CĐV Sài Gòn.
HLV Đức Thắng bên phía chủ nhà Sài Gòn FC cũng có mặt hỏi thăm.
Những cái nắm tay chia sẻ.
Anh Bá Kỳ theo dõi trận đấu trên khán đài.
Có sự cổ vũ cuồng nhiệt của fan nhưng SLNA vẫn chịu thất bại chung cuộc 1-3 trước chủ nhà Sài Gòn.
Theo VNE