Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Em xấu đến không thể xấu hơn được nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu em đến vậy

Bạn bè bảo tôi đầu óc có vấn đề khi tôi đẹp trai, phong độ, tài chính vững mà lại đi yêu một cô nàng xấu đến “không thể chấp nhận” được như em. Chính tôi cũng không hiểu, chỉ biết rằng tôi rất yêu em.

Em xấu đến không thể xấu hơn được nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu em đến vậy

Ảnh minh họa

Tốt nghiệp đại học, với bằng ưu trong tay, tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài chuyên về thiết bị ô tô nên thu nhập rất khá. Với điều kiện của tôi, ngoại hình không tệ (theo như mọi người đánh giá là đẹp trai, ưa nhìn), tài chính vững vàng tôi luôn đặt tiêu chuẩn chọn bạn gái phải xinh lung linh như hotgirl, không ít nhất cũng phải hoa khôi một vùng, có càng nhiều vệ tinh bám theo, tôi càng thích, bởi như vậy chứng tỏ nàng ấy rất xinh đẹp, chinh phục được mới hay. Vậy nhưng cuối cùng, tôi lại chốt hạ tình cảm của mình với em – một cô gái theo như mọi người nói, xấu kinh điển.

Em thấp hơn tôi rất nhiều, đi bên tôi nhìn em như nấm lùn, còn tôi là cao bồi. Mắt em một mí cười không thấy mặt trời đâu, răng thì chẳng theo thứ tự nào cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại yêu em đến vậy.

Em làm cũng phòng với tôi, lần đầu gặp em tôi ấn tượng ghê gớm về ‘nhan sắc’ của em. Tôi nghĩ, thật là thiệt thòi cho những ai làm bạn trai em. Nào ngờ, người dang tay nhận phần thiệt thòi đó về mình lại là tôi.

Nhưng đến giờ, đi bên em, nhìn em cười nói tôi lại thấy lạ, sao mọi người lại chê em xấu. Nhìn em nấm lùn chẳng phải rất yêu sao, tôi cao như vậy rồi, cộng thêm em cũng cao như tôi thành ra 2 cái sào đứng với nhau à?, Mắt em một mí nhìn khá duyên đấy chứ, răng không theo thứ tự chẳng phải là mốt răng khểnh nhiều người phải vất vả đi thẩm mĩ để làm cho răng được khểnh như của em đó thôi. Và quan trọng hơn nữa là tôi biết, em yêu tôi thật lòng, với tôi như vậy là đủ.

Nhất định tôi sẽ cưới em làm vợ, dù rằng em có “xấu không thể xấu hơn” được nữa. Bởi tôi quá yêu em mất rồi.

Theo Linh Anh/Phununews

Related Posts: