Hạ nghe lùng bùng lỗ tai quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh đang đùa Hạ ư? Cái gì mà kết hôn chứ. Minh nói yêu Hạ cơ mà.
Tình yêu mà Hạ hết lòng tin tưởng hóa ra cũng chỉ đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Hạ luôn nghĩ mình là một cô gái thông minh. Bằng chứng mà Hạ cho rằng mình rất thông minh chính là đã trải qua 3 cuộc tình rồi nhưng Hạ vẫn còn giữ được sự trinh nguyên cho mình. Và Hạ nghĩ đơn giản, Hạ sẽ chỉ giành nó cho người đàn ỗng xứng đáng nhất mà thôi. Rồi người đàn ông của đời Hạ cũng xuất hiện, Hạ nghĩ là như vậy.
Minh thực sự khác những người yêu trước của Hạ rất nhiều. Minh không chỉ tài giỏi, đẹp trai mà quan trọng hơn cả, Minh rất nâng niu, trân trọng Hạ. Yêu được hơn 1 năm nay, Hạ chưa bao giờ thấy Minh lừa dối Hạ bất cứ chuyện gì. Minh cũng đã đưa Hạ về ra mắt, và Hạ nghĩ rằng như thế là đủ để tin tưởng nhau rồi. Ai cũng nói Hạ không nên đặt niềm tin quá nhiều vào Minh. Nhưng với Hạ, yêu mà không có sự tin tưởng tuyệt đối thì làm sao mà tình yêu bền vững được.
Ngoài chàng người yêu mà Hạ cho là số một ra thì Hạ còn có một cô bạn thân nữa, đó là Mai. Hạ và Mai chơi thân với nhau cũng được 5 năm nay rồi. Hạ có thể nói Hạ đã hiểu Mai đến tận chân tơ kẽ tóc. Mai thì xinh đẹp hơn Hạ, nhiều chàng trai theo đuổi hơn Hạ nhưng lại không có được tình yêu tốt như Hạ. Mai bị đá rất nhiều, lần nào cũng là người ôm đau khổ. Mai luôn ngưỡng mộ Hạ, luôn mong mình sẽ có được chàng người yêu tốt như của Hạ. Hạ đâu có ngờ…
- Này, tao thấy thằng Minh với con Mai hôm qua đi chơi với nhau đấy!
- Mày điên à. Minh đi công tác 2 ngày mà. Còn Mai hôm qua nó sang nhà bác.
- Mày tin người quá đáng rồi đấy!
- Tao chỉ tin những gì đáng tin thôi.
Nhưng với Hạ, yêu mà không có sự tin tưởng tuyệt đối thì làm sao mà tình yêu bền vững được. (Ảnh minh họa)
Dù ai có nói thế nào, Hạ cũng tin là Mai và Minh trong sạch. Hai người đó tốt với Hạ như vậy, làm sao có thể làm chuyện gì phản bội Hạ, có lỗi với Hạ được cơ chứ. Rồi bất chợt Hạ nghe được câu chuyện cô bạn mình nói mất trinh để thử lòng người yêu xem có chân thành với mình không thì choáng váng khi chàng trai bỏ ngay cô gái đó. Hạ cười vì gã trai đó thật tầm thường. Nếu là Minh thì… Bất giác, Hạ muốn thử…
- Anh này, nếu em mất trinh rồi anh còn cưới em không?
- Gì cơ… Mất trinh á! Em không đùa chứ?
- Không anh ạ! Nay e quyết nói thật lòng mình với anh. Anh còn yêu em không?
- Yêu… Đương nhiên là vẫn yêu rồi!
Hạ vui sướng tột cùng khi nghe được những lời đó của Minh. Vài ngày sau, Minh hẹn Hạ đi ăn tối. Hôm nay Minh lạ lắm, đưa Hạ vào nhà hàng sang trọng, còn đặt cả hoa hồng. Sự lãng mạn bất ngờ của Minh khiến Hạ vui sướng quá! Hạ nhanh chóng ngã vào lòng Minh sau vài lời bay bổng, vài cử chỉ ngọt ngào. Hạ đã nghĩ, Minh chính là người xứng đáng với cuộc đời Hạ và sự trao gửi này hoàn toàn đúng. Và Minh sẽ bất ngờ lắm khi thấy Hạ vẫn còn là con gái. Ai ngờ…
Thấy ga giường đột ngột nhuốm đỏ, Minh đẩy Hạ ra, hét toáng lên:
- Sao em ngu thế, còn trinh lại bảo là mất, sáng nay anh vừa đưa bạn em đi đăng kí kết hôn rồi còn đâu! – Minh gào tướng
- Anh… Anh vừa nói gì cơ? – Hạ ấp úng
- Anh nói em ngu. Bày ra trò mất trinh làm gì chứ. Anh nghĩ em mất trinh rồi nên cưới em làm gì nữa.Cưới cô bạn xinh đẹp của em còn hơn. Mất trinh như nhau, nhưng chọn người đẹp vẫn hơn chứ! – Minh đáp lời tỉnh bơ
Hạ nghe lùng bùng lỗ tai quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh đang đùa Hạ ư? Cái gì mà kết hôn chứ. Minh nói yêu Hạ cơ mà. Cả Mai nữa, Mai là bạn thân của Hạ cơ mà. Tại sao hai người lại có thể lén lút làm chuyện xấu xa như vậy sau lưng Hạ cơ chứ. Giang tay tát mạnh Minh, Hạ cười như điên dại bước vào phòng tắm.
Nước lạnh khiến Hạ cứng đơ người nhưng bằng làm sao được trái tim đã tan nát. Tình yêu mà Hạ hết lòng tin tưởng hóa ra cũng chỉ đến như vậy. Người bạn thân thiết tưởng sống chết vì nhau cuối cùng lại đi cướp hạnh phúc trên tay nhau. Là do Hạ quá tin tưởng hay do cuộc sống trêu ngươi con người. Nhưng dù có thế nào thì bi kịch này, người gánh chịu đau đớn nhất sẽ vẫn là Hạ.
Theo blogtamsu