Anh à!Người con gái yêu anh đã từng yêu nhiều người trước đó. Anh cho rằng cô ấy lăng nhăng? Anh cho rằng cô ấy lẳng lơ? Nhưng thực ra cô ấy lại là một cô gái đáng thương chưa đặt tình yêu đúng chỗ.
Trái tim của con gái mong manh lắm anh. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cô ấy rung động. Nhưng cũng chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó sẽ vỡ tan.
Những cô gái như vậy, mở lòng ra yêu thương thêm một người khác là rất khó. Khi người ta mất đi niềm tin vào tình yêu thì con tim lúc nào cũng ở trạng thái sợ yêu thương. Có thể cô ấy mạnh mẽ. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi anh. Trái tim của cô ấy mềm yếu và có thể tổn thương bất kỳ lúc nào.
Anh có yêu cô ấy không? Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì đừng quan tâm đến quá khứ của cô ấy nữa. Hãy chú ý đến thực tại, cô ấy đang yêu anh rất nhiều. Trái tim của cô ấy từng bị tổn thương rồi. Nên anh đừng làm nó đau thêm nữa. Anh hãy dùng sự chân thành của anh để làm ấm áp dần trái tim đã đóng băng của cô ấy anh nhé!
Và nếu anh không thể chấp nhận quá khứ và yêu thương con người cô ấy ở thực tại. Thì anh hãy chọn cách âm thầm rời xa cô ấy. Chứ đừng im lặng để rồi một ngày nào đó cô ấy phát hiện ra mình bị phản bội. Anh đừng nghĩ cô gái anh yêu thật rẻ tiền. Cô gái đó dù có thể nào thì cũng rất yêu anh.
Người con gái nào cũng có lòng tự trọng riêng của mình. Anh đừng khinh cô ấy. Không phải cô ấy không có lòng tự trọng đâu. Mà cô ấy bị những lời ngọt ngào dối trá của anh làm cho mờ mắt đấy thôi! Hàng ngàn người đàn ông ngoài kia, tại sao cô ấy lại chọn anh? Vì cô ấy yêu anh, lý do chỉ có thể thôi! Dù anh quyết định yêu hay không yêu cũng phải tôn trọng tình cảm của cô ấy. Anh nhớ nhé!
Harley Jolly