Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm caddie; trộm lục soát nhà Lampard; Hodgson từ chối “Bước nhảy hoàn vũ”… là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 24/3.

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm caddie

Grayson Murray bất ngờ được rất nhiều người cổ vũ vượt qua vòng loại để được góp mặt vào giải golf The Masters 2017. Tay golf 23 tuổi người Mỹ bỗng dưng hút fan đặc biệt nhờ ý tưởng vô cùng táo bạo. 

Murray muốn mời… người mẫu Playboy, Lindsey Pelas làm người vác gậy (caddie) cho mình trong trường hợp anh giành được quyền tham dự giải The Masters sẽ diễn ra tại Augusta (Georgia, Mỹ) từ ngày 6-9 tháng 4 tới đây.

Nói là làm, Murray đưa ra đề nghị chưa có tiền lệ với Pelas qua mạng Instagram. Pelas hào hứng nhận lời luôn. Vậy là bây giờ việc các fan có được ngắm mỹ nhân Playboy vác gậy tại giải The Masters năm nay hay không chỉ còn phụ thuộc vào chuyện Murray có chứng tỏ được tài năng của mình hay không.

Trộm lục soát nhà Lampard

Tư gia của cựu tiền vệ Frank Lampard tại Gidea Park (đông London) vừa bị kẻ trộm viếng thăm. Điều đáng chú ý, kẻ xấu không chỉ xới tung đồ đạc mà còn đục tường tanh bành. 

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Lampard từng sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng hiện tại chỉ còn cha anh là ông Frank Snr sống trong ngôi nhà này. Cựu hậu vệ 68 tuổi không có nhà khi kẻ trộm mò tới. Theo phán đoán của Frank Snr, kẻ xấu đục tường để tìm trang sức quý giá của người vợ quá cố. Bà Pat, mẹ Lampard đã qua đời năm 2008 vì bệnh viêm phổi.

Bọn trộm không biết rằng sau khi bà Pat mất, những đồ trang sức của bà đã chuyển cho các con gái Natalie và Claire. Chúng tức tối bỏ đi và thậm chí không thèm lấy món đồ nào.

Schweinsteiger khẩn trương thu dọn hành lý

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Bastian Schweinsteiger không mất nhiều thời gian để chuyển khỏi Manchester, sau khi quyết định rời M.U sang đầu quân cho Chicago Fire. Người ta vừa bắt gặp cảnh taxi tải đến chuyển đồ cho Schweinsteiger khỏi tư dinh của anh ở vùng Cheshire.

Young cứ rảnh rang là đi xăm

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Được thảnh thơi trong thời gian Premier League tạm nhường chỗ cho loạt trận ĐTQG, Ashley Young lại tìm đến nữ nghệ nhân xăm hình Molly Rose để tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê “đục đẽo”. Tuy nhiên Young chưa tiết lộ anh xăm thêm hình gì vào cánh tay vốn chằng chịt họa bì của mình.

Cầu thủ cảm ơn vợ và bồ đính chính

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Tiền đạo Mohammed Anas của đội bóng Nam Phi, Free State Stars vừa hết lời phân bua chuyện anh lỡ lời cảm ơn vợ và bạn gái sau trận gặp Ajax Cape Town mới đây. Anas đính chính rằng tại anh quen gọi con gái mình là “bạn gái” nên mới quen mồm phát biểu khiến mọi người hiểu lầm anh lăng nhăng.

Hodgson từ chối “Bước nhảy hoàn vũ”

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Cựu HLV của ĐT Anh, Roy Hodgson tiết lộ ông từng được đài BBC mời tham gia show truyền hình “Bước nhảy hoàn vũ”. Nhưng Hodgson đã từ chối vì ông tự nhận thấy rằng mình không phù hợp để lấn sân vào giới showbiz.

Crouch mê show của vợ hơn chung kết Champions League

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Siêu mẫu Abbey Clancy hãnh diện khoe ông xã Peter Crouch của cô rất tâm lý với vợ. Bằng chứng là Crouch đã ngó lơ trận chung kết Champions League mùa trước để dán mắt vào màn hình tivi theo dõi chung kết cuộc thi “Britain’s Next Top Model” do Abbey làm giám khảo.

Fan nhí Hazard bị ép đánh bom cảm tử

Các phương tiện truyền thông tại Anh vừa chia sẻ đoạn clip mà Eden Hazard xem xong chắc không khỏi giật mình. Một chú bé 7 tuổi ở thành phố Mosul của Iraq diện nguyên trang phục thi đấu của Hazard tại Chelsea để đánh bom cảm tử.

Hậu trường sân cỏ 24/3: Golf thủ thuê người mẫu Playboy làm người vác gậy

Đoạn clip ngắn kể trên ghi lại cảnh fan nhí của Hazard mới 7 tuổi được một binh sỹ Iraq tháo bom ra khỏi người. Sau khi chiếc áo đấu Chelsea mang số 10 và ghi tên Hazard được cởi ra, quanh bụng chú bé lộ ra bộ thiết bị kích nổ và gây nổ được quấn chằng chịt. Binh sỹ vừa tháo bom khỏi người chú bé vừa phải động viên: “Đừng sợ!”.

Trước đây, bóng đá thế giới từng xôn xao với những vụ fan Cristiano Ronaldo sống sót thần kỳ sau thảm họa sống thần ở Indonesia khi đang mặc áo đấu của CR7, hay fan nhí của Lionel Messi tại Afghanistan lấy nilon giả làm áo đấu của Messi. Tất cả đều đáng thương. Song có lẽ trường hợp của fan nhí Hazard sốc hơn cả.

Theo Bongdaplus

Related Posts:

  • Ibra tự ví mình với Indiana JonesKhông thể tìm ra nổi một hình mẫu ngoài đời thực, Zlatan Ibrahimovic đã tự so sánh mình với một nhân vật nổi tiếng của Hollywood là Indiana Jones. Ibra chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất M.U mùa này dù được đưa về miễn ph… Read More
  • Messi và Neymar bị cảnh sát tóm?Các fan của Lionel Messi và Neymar vừa có một phen tá hỏa khi một tấm hình ghi cảnh 2 siêu tiền đạo thuộc biên chế Barcelona bị bắt giữ được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, theo những thông tin đính chính, đây chỉ là hai thanh… Read More
  • Giăng lưới tình, Mesut Oezil lao đao vì gáiTrên sân cỏ, Mesut Oezil đánh mất mình thời gian gần đây. Ngược lại, anh đang là nhân vật chính trong một câu chuyện tình tay ba. Nỗi thất vọng sân cỏ Arsenal vừa phải nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Bayern Munich, và đối di… Read More
  • Các ngôi sao của Everton tham dự cúp đua ngựa ở DubaiCác cầu thủ và nhân viên của Everton đã tận hưởng quãng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi trong một trận đua ngựa ở Dubai vào hôm thứ Năm vừa qua. Đội chủ sân Goodison Park đã có mặt tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cho … Read More
  • Ai đã biến trai hư Toni Kroos thành “soái ca” vạn người mê? Ít ai biết được rằng trước khi lột xác thành soái ca như hiện tại, Toni Kroos đã từng trải qua quá khứ bất trị, ngỗ ngược. Và tất cả đã thay đổi từ khi tiền vệ người Đức gặp nửa kia của cuộc đời mình. Theo TTV… Read More