Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Không thể mang lại sự ‘thỏa mãn’ cho vợ, tôi bất lực nhìn cô ấy ngoại tình

Có lẽ tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nếu như tôi có thể mang lại cho em được “cái cảm sung sướng khi làm vợ”.

Không thể mang lại sự thỏa mãn cho vợ, tôi bất lực nhìn cô ấy ngoại tình

Ảnh minh họa

 Tôi yêu em (vợ tôi) ngay từ buổi đầu gặp mặt. Em có đôi mắt biết nói, nước da trắng hồng, và đặc biệt miệng cười rất duyên. Chính vì vậy mà có rất nhiều đàn ông theo đuổi em, nhưng người may mắn có được em lại là tôi. Tôi vẫn thường nói với em như vậy.

  Em không chỉ nhan sắc ưa nhìn mà em còn dịu dàng rất dễ làm người ta yêu mến. Ngày cưới được em về làm vợ tôi sung sướng như bay lên chín tầng mây và thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.

 Thật sự khi về làm vợ, em không để tôi phải buồn lòng bao giờ. Em nhẹ nhàng chăm sóc tôi, và rất tận tình với gia đình nhà chồng. Vì vậy bố mẹ tôi còn thương em hơn thương tôi, lúc nào cũng dặn tôi không được “bắt nạt” em.  Tôi thấy cuộc đời tôi trở lên tuyệt vời biết bào từ khi có em làm vợ.

 Có lẽ tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian nếu như  tôi có thể mang lại cho em được “cái cảm sung sướng khi làm vợ”.

Tôi thực sự rất yêu em, và tôi biết em cũng vây. Nhưng tôi cảm nhận được, mỗi lần cùng tôi làm “chuyện vợ chồng” xong, em thường không được vui, tôi không nhìn thấy sự “thỏa mãn” trên nét  mặt của em (bởi em là người không dễ che giấu cảm xúc). Nhiều lần như vậy, tôi gạn hỏi em. Cuối cùng em cũng khai thật với tôi là em không cảm thấy “thỏa mãn” sau mỗi cuộc “giao ban” cùng tôi. Nhưng tuyệt đối không bao giờ em cằn nhằn tôi vì chuyện đó. Chỉ là tự tôi cảm nhận được có nét buồn trong ánh mắt, và khuôn mặt của em. Tôi thương và cảm thấy có lỗi với em rất nhiều.  Những lần sau, khi “gần gũi” với em tôi luôn cố gắn hết sức để có thể mang “niềm vui” tới cho em. Nhưng dường như tôi có cố gắng đến đâu nữa cũng vẫn làm em thất vọng. Tôi tin chắc, không phải vì em không yêu tôi mà theo như tôi tìm hiểu thì có thể “chuyện đó” của tôi và em không được hòa hợp.

Thời gian cứ vậy trôi,  khi vẫn đang  loay hoay tìm cách tháo gỡ “ rào cản” này của tôi và em thì tôi phát hiện em đang có tình nhân bên ngoài. Tôi đau đớn tột độ, nỗi đau của một thằng đàn ông không thể làm cho vợ “ thỏa mãn” phải đi kiếm người tình bên ngoài.

Tôi biết em cũng không sung sướng, thoải mái gì khi làm điều đó với tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự dằn vặt trong em. Nên tôi chọn cách im lặng, vờ như không biết,  Em còn yêu tôi rất nhiều, làm sao tôi có thể làm em thấy tổn thương và xấu hổ trước tôi đây. Rốt cuộc, người làm em phải “ phản bội” là tôi chứ có phải ai khác đâu. 

Thực sự đến giờ này, tôi cũng chưa biết phải làm sao để có thể mang được em hoàn toàn trở lại bên tôi. Làm sao để em không phải “phản bội” tôi nữa đây?

Linh Anh

Related Posts: