Bằng thủ đoạn lên mạng Zalo lập nick ảo, tạo hình ảnh về một nam thanh niên nhà giàu, có người thân ở nước ngoài và rất chí thú làm ăn, Quân đã chiếm được cảm tình của nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin.
Sau khi con mồi “cắn câu” gã trai mới hiện nguyên hình là đại gia rởm.
Xung quanh vụ gã trai lừa tình, tiền hàng loạt cô gái ở TP.HCM: Lời kể chua chát của cô gái vì lục đục với chồng mà “ăn trái đắng” từ gã đại gia rởm
Mánh khóe lừa đảo của gã trai thất nghiệp
Ngày 14/2/2017, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng Công an quận 10, TP.HCM đã phối hợp bắt và tạm giữ đối tượng Lê Minh Quân (36 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, nhiều cô gái trẻ đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận 10 trình báo về việc bị một nam thanh niên tên Nguyễn Đăng Khoa quen qua mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 7/2016 đến 12/2016, người thanh niên này đã hẹn hò yêu đương, sau đó chiếm đoạt nhiều xe máy, điện thoại iPhone của các nạn nhân rồi bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo. Bằng cách lên mạng Zalo, lập các nick rất “kêu” như “Vì anh là gió”, “Yêu là cưới”, “Just Do It”, kèm nhiều hình ảnh, thông tin về một thanh niên nhà giàu, có người thân ở nước ngoài, thường xuyên làm việc thiện…, Quân đã làm quen được với không ít cô gái xinh đẹp. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng Quân còn “nhá hàng” các hình ảnh như hột xoàn, kim cương, dây chuyền vàng… với chú thích: “Đồ mẹ chuẩn bị cho con trai ngày cưới”.
Không những thế, Quân còn đăng những bức ảnh mình đang đứng bên các thùng hàng, quà rồi giả vờ ghi: “Miền Trung đang đợi”. Với vẻ ngoài bảnh trai, ăn mặc hàng hiệu, Quân đã “nhử” và trò chuyện được trên mạng, qua điện thoại với nhiều cô gái trẻ. Khi các nạn nhân đã “cắn câu”, Quân mới ra tay, sắp xếp lịch hẹn hò. Trước khi đi, Quân còn hứa sẽ dẫn người yêu đi ăn sáng, uống cà phê ở những nơi sang trọng. Quân thường sử dụng chiêu trò: để các cô tới trước, rồi bản thân đi taxi đến sau.
Với vỏ bọc là một thiếu gia giàu có, gã trai này đã lừa đảo rất nhiều cô gái trẻ (Ảnh do công an cung cấp)
Ấn tượng đầu tiên đối với các cô gái sẽ là gã trai lịch lãm, dùng toàn đồ hàng hiệu, nước hoa thơm phức. Đi taxi nhưng Quân vẫn “nổ” rằng: “Tài xế riêng muốn anh có nhiều thời gian bên em nên khi nào xong việc mới đến đón”. Các cô nghe bùi tai nên không chút nghi ngờ nào về người bạn mới quen. Trong lúc trò chuyện, Quân liên tục sử dụng nhiều điện thoại xịn để “chỉ đạo nhân viên tiệm vàng ở nhà”.
Khi trả tiền, Quân cố tình hé ví để các cô gái thấy trong đó có rất nhiều tờ tiền mệnh giá lớn. Sau đó, Quân rót mật rủ các cô đi khách sạn vui vẻ. Sau khi được các cô trao thân, Quân nghĩ cách chở đi chơi, dạo phố, rồi lợi dụng thời cơ kêu nạn nhân xuống và phóng xe mất hút. Đáng nói, các nạn nhân của Quân đều là những cô gái có ngoại hình bắt mắt, công ăn việc làm ổn định, thậm chí có người đang là sinh viên.
“Em cứ tưởng mình là nàng công chúa may mắn”
Để tìm hiểu rõ hơn về các mánh khóe, thủ đoạn lừa đảo của Quân, chúng tôi đã tìm gặp chị Nguyễn Thị T. (31 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), một trong những nạn nhân không may ăn phải “trái đắng” của gã đại gia rởm này. Nhìn vẻ ngoài, cô gái này khá xinh xắn, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Khi tiếp xúc với phóng viên, T. không hề tỏ ra e dè. Bởi như lời cô nói, tuy chuyện đã qua chẳng hay ho gì nhưng cô phải vạch mặt gã Sở Khanh này để nhưng ai không may gặp phải hoàn cảnh tương tự còn biết mà phòng tránh.
- PV: Em quen biết Quân trong hoàn cảnh nào?
- Chị Nguyễn Thị T: Em quen Quân vào khoảng cuối tháng 11/2016. Lúc đó, tình cảm vợ chồng em xảy ra nhiều rạn nứt, chuyện cãi nhau xảy ra như cơm bữa và dẫn đến ly thân. Chồng em có tính gia trưởng, lại vũ phu. Chỉ cần em không đồng ý chuyện gì là anh ta lại cho rằng em coi thường, kèm theo là tát, là đấm đá vợ không cần lý do. Vì quá buồn chán chuyện gia đình nên em thường xuyên vào mạng Zalo tìm bạn bè nói chuyện để giải khuây. Tình cờ một hôm em thấy một cái nick hay hay “Yêu là cưới” nên gửi lời kết bạn. Từ đó em trở thành bạn của Quân (lúc đó, gã giới thiệu tên là Khoa).
Sau đó, chúng em thường xuyên nói chuyện với nhau. Vì có chuyện với chồng nên em rất buồn. Thấy Quân tâm lý, em cũng tâm sự hết những khúc mắc trong lòng. Ban đầu, Quân thường xuyên động viên, an ủi mỗi khi nghe em chia sẻ chuyện gia đình. Dần dần, Quân không đợi em nói mà luôn chủ động hỏi thăm, quan tâm khiến em rất xúc động. Anh ta luôn dành cho em những lời ngọt ngào, khiến em không khỏi so sánh với người chồng khô khan, vũ phu.
Trong thời gian nhắn tin qua lại, Quân cho biết, anh ta có hai cửa hàng kinh doanh ôtô ở TP.HCM. Hàng tháng, Quân thường phải qua nước ngoài để giao dịch công việc với đối tác. Thấy Quân là người thành đạt, mạnh mẽ, lại ga lăng, nên em dần phải lòng lúc nào không hay. Em say tình đến nỗi mỗi ngày không được nói chuyện, nhìn hình của Quân là không chịu được.
- Em có nghĩ một người giàu có, lại đang độc thân như Quân thì xung quanh hẳn sẽ có rất nhiều cô gái?
- Cũng đôi lần em nghĩ tới điều này, nhất là khi theo dõi trang cá nhân của Quân. Nhưng khi nói chuyện, rồi được anh ta chủ động quan tâm khiến em mê muội, cứ nghĩ mình là nàng công chúa may mắn trong truyện cổ tích. Em càng tin vào Quân hơn khi hai lần anh ta gửi hoa tặng qua dịch vụ bưu điện. Gã còn hứa sẽ mua cho em một chiếc xe máy mới nữa…
Quân thường sử dụng nhiều điện thoại và tỏ ra bận rộn khi gặp “con mồi” (Ảnh công an cung cấp)
- Hôm em đi TP.HCM gặp Quân, có ai biết không?
- Trò chuyện qua lại được hơn 1 tháng, chúng em hẹn gặp nhau. Hôm đó, chẳng hiểu sao em lại quyết định chạy xe máy từ Vũng Tàu lên TP.HCM, khi đi em chỉ nói với người nhà là đi chơi với bạn. Quân bắt xe taxi ra đón em vì nói không muốn đi xe riêng, sợ mọi người chú ý. Chúng em đi ăn với nhau, rồi vào nhà nghỉ. Lúc này, Quân vẫn hứa, lát sẽ đi mua xe mới cho em.
Chính vì thế, khi Quân bảo em chờ ở nhà nghỉ, rồi mượn xe về nhà lấy thêm tiền, em đã không mảy may suy nghĩ. Em chờ hơn 2 giờ đồng hồ vẫn không thấy Quân quay lại, gọi điện thoại thì anh ta tắt máy. Chỉ khi đó, em mới thấy lo lắng nhưng vẫn cố đợi thêm. Đến tối, em vẫn không liên lạc được với Quân. Khi này, em mới cay đắng nhận ra mình đã bị Quân lừa.
- Em có ngại mọi người biết chuyện khi tố cáo Quân không?
- Thực ra, lúc đầu em cũng xấu hổ lắm. Dù gì em cũng mới ly thân mà chưa ly hôn với chồng. Hơn nữa, vì chuyện yêu đương qua mạng, rồi còn bị lừa thì càng xấu hổ hơn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, em vẫn mạnh dạn đi trình báo và nhờ các anh công an giấu thông tin hộ. Em phải vạch mặt kẻ lừa đảo. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng nếu giấu giếm thì sẽ có nhiều người khác bị hại giống mình. Và đúng như em dự đoán, trước đó đã có rất nhiều cô gái nhẹ dạ bị Quân lừa như em.
- Gia đình phản ứng thế nào khi biết em gặp phải chuyện này?
- Thú thật, em mới chỉ nói chuyện này với cha mẹ và em cũng mong không ai biết chuyện xấu hổ này. Hiện tại, em đang tập trung làm ăn, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Cũng vì thấy cô đơn nên em mới tìm người để trút bầu tâm sự, ai ngờ gặp ngay phải gã Sở Khanh. Giờ nghĩ lại, em thấy mình dại dột và ân hận quá. Đây cũng là bài học cho em và những cô gái khác.
- Em có muốn quay lại với chồng không?
- Không chị ạ. Vợ chồng em đã hết duyên rồi, em chẳng còn gì để lưu luyến gã đàn ông vũ phu đó. May là chúng em chưa có con nên cũng không có gì ràng buộc. Sắp tới chúng em sẽ ra tòa ly hôn…
Theo Người Giữ Lữa