Trung vệ Mats Hummels làm đổ hết cốc cà phê lên áo vest. Chứng kiến tình cảnh này, tiền đạo Thomas Mueller bật cười nắc nẻ.
Trên đường ra xe bus để tới sân bay di chuyển sang nước Anh, Mats Hummels gặp phải sự cố dở khóc dở cười. Tay phải anh kéo va-ly, tay trái cầm 2 cái hộp, trên có cốc cà phê rất chông chênh.
Đúng như dự đoán, trung vệ sinh năm 1988 đã làm đổ cà phê. Theo phản xạ không điều kiện, Hummels đưa tay ra đỡ và chính điều đó đã làm thứ đồ uống này bắn hết lên áo quần anh.
Cà phê lem hết lên áo vest, đẩy Hummels vào tình thế khổ sở.
Thomas Mueller, siêu quậy của Bayern Munich, phá lên cười khi thấy người đồng đội lâm tình thế khó xử.
Sau một hồi trở lại thay đồ, Mats Hummels đi ra với 1 bộ vest mới.
Vào đêm nay, Bayern sẽ làm khách trên sân Arsenal. Ở lượt đi, họ đã có chiến thắng với tỷ số 5-1.
Theo Zing