Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Này cánh đàn ông, hãy trân trọng cô gái dành cả thanh xuân của mình để yêu anh!

Mặc cho cả hai đều im lặng nhưng vẫn cảm nhận được trái tim chân thành của người đó, thì dù thế nào vẫn không hề muốn đánh đổi bất cứ thứ gì quí giá nhất trên thế gian này lần nữa.. Em có biết thanh xuân của một người con gái đáng trân trọng đến nhường nào không?

Này cánh đàn ông, hãy trân trọng cô gái dành cả thanh xuân của mình để yêu anh!

Cái tuổi mà em nên yêu bản thân mình thật nhiều, vi vu với lũ bạn đi phượt khắp ngã, diện cho mình những bộ quần áo mới, la cà đong đưa mặc xác cả thế giới. Thế mà em vẫn quyết định dành cả thanh xuân đáng qúy của mình cho một người không đáng.

Người ta thường hay nói, khi yêu rồi con người dần trở nên mù quáng, đúng sai chẳng phân biệt được. Cũng chẳng phải, điều tồi tệ nhất không phải không nhìn ra được cái lỗi sai mà là đã thấy rõ nhưng bản thân mình vẫn muốn tiếp tục sai. Chẳng biết từ lúc nào thói quen được người khác chiều chuộng dần trở thành bao dung gồm luôn cả tính hi sinh dành cho một ai đó, điều mà tất cả mọi người đều cho rằng là ngu ngốc, là khờ dại, là quỵ luỵ, là mù quáng….nhưng là tình yêu.

. Tôi đã từng nghe một câu nói của người đàn ông trải đời tâm sự:"Anh thấy thương cho người con gái khi yêu lắm em à""Sao vậy anh?"" Ừ thì anh cũng đã từng có lỗi"Nghĩ lại thấy buồn lắm, câu nói đó bao gồm luôn cả mình, phận sinh ra là con gái đã khổ, yêu sai người thì còn khổ trăm điều tồi tệ hơn. Tốt số thì gặp được người tốt, yêu mình yêu luôn cả cuộc sống đầy khuyết điểm của mình, người sớm nắng chiều mưa vẫn tranh thủ đón mình khi tan học, người mà ngay cả lúc hai đứa đang cãi nhau giận đến ngán nhìn cả mặt nhưng vẫn không quên cài dây nón bảo hiểm cho mình.

Yêu một người không phải là chỉ đôi ba lời tán tỉnh, một vài cái nắm tay hay những những món quà đầy giá trị đua đòi như bao người khác. Yêu là cảm thông là sẻ chia và là bên cạnh..

Khoảnh khắc dường như tất cả đều sụp đổ, muốn buông xuôi tất cả để đến tìm một bờ vai nào đó, để được dựa vào, được khóc, được tha hồ nũng nịu yêu thương thôi.

….người đó là ánh sáng!

là cả nguồn sống đầy hi vọng…

Cũng chẳng cần biết có phải duyên nợ hay không, đến được với nhau giữa vạn người thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, con người ai mà hoàn hảo đến mức không có khuyết điểm, chỉ là tình yêu của người có đầy đủ bao dung bỏ qua những lỗi lầm đầy khuyết điểm của em hay không…

Thứ mà ta không biết trân trọng là điều ta đang đánh mất, thứ ta đang cầm chặt thế nhưng không biết lúc nào sẽ buông..

Chàng trai….

…nếu có một cô gái dành cả thanh xuân của mình để yêu bạn thì hãy đối xử tốt với họ bằng tất cả chân tình.. vì đơn thuần nó không phải yêu thương hơn thua nhau nữa mà là trách nhiệm..

Cô gái họ trưởng thành bằng vấp ngã, trải qua muốn vàn đau khổ, nước mắt quá nhiều dần tạo lên mạnh mẽ, lòng trải đầy vết xước thì rào cản chẳng mở lòng cho bất cứ ai được nữa, yếu đuồi dần tạo cho họ cách dũng cảm bảo vệ con tim dần đã hoá lạnh.. Này chàng trai nếu tiếc nuối, tôi đố bạn biết tìm đâu nụ cười ngây dại, chân tình, đầy nhiệt huyết cho tình yêu đầu đời của thanh xuân đáng quí lần nữa từ cô ấy?…

Theo Phununews

Related Posts: