Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Này em, tin tôi đi, người phụ nữ như em nhất định sẽ được hạnh phúc!

Bởi cái đẹp trong mắt người đàn ông ngoại tình là một cái đẹp rất khác, đẹp bởi lòng tham… vậy mới nói, khi người đàn ông thay lòng, em có đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì là vậy.

Em cô bé tôi coi như em gái, tôi và em gặp nhau như một mảnh duyên trong đời. Em đẹp lắm, đẹp sắc sảo, nét đẹp nhìn là khiến người ta chắc lưỡi nói ngay đẹp chi mà sắc dữ vậy.

Này em, tin tôi đi, người phụ nữ như em nhất định sẽ được hạnh phúc!

Tôi vô tình gặp em khi căn nhà tôi thuê đột ngột lên giá, và tôi cần một người ở ghép để phụ tiền nhà. Và tôi gặp em, chuyện chỉ có vậy. Ngày gặp nhau, em nói nhiều hơn tôi nghĩ, hoạt bát, cảm giác như em đã thân với tôi từ lâu lắm. Sao mà tự nhiên quá thể.

Ở chung tôi biết em có người yêu đang đi chữa bệnh bên Singapore , em nói với tôi là bệnh tim nặng lắm. Đằng sau những buổi sáng cười nói vui vẻ, rực rỡ là đêm về với những thổn thức mà em trốn tôi, chui vào nhà vệ sinh xả nước khóc, rồi ra ngay bờ sông gần nhà khóc đến sưng cả mắt, dại cả người rồi tha thẩn đi vào.

Hồng nhan bạc phận, đời lắm bể dâu em phát hiện ra hắn lừa dối em, bắt cá 2 tay. Chuỗi ngày đi chữa bệnh, như lần than thở đau đớn cùng khổ ấy là giả dối, hắn và người phụ nữ kia biết rõ sự tồn tại của em, còn em lại không biết gì. Vở kịch dài mà diễn viên chính lại không rõ vai.

Em đau khổ khóc nói với tôi, em đã tốn ngần ấy nước mắt, bao năm tháng yêu thương, lo lắng. Thấy cuộc gọi là mừng rỡ, chân thành này chỉ để đổi những lừa lọc hay sao.

Rồi em lao vào làm đẹp, lao vào công cuộc cải cách bản thân với suy nghĩ cho hắn hối hận. Em lại sai, bất kể điều gì giờ phút này em làm còn vì hắn là sai em ạ. Dù em có đẹp hơn, có là hoa hậu hoàn vũ cũng không thể thay đổi được gì. Bởi cái đẹp trong mắt người đàn ông ngoại tình là 1 cái đẹp rất khác, đẹp bởi lòng tham… vậy mới nói, khi người đàn ông thay lòng, em có đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì là vậy.

Người ta có gọi cho em thanh minh rằng, không phải như em nghĩ đâu,… vân vân và mây mây tỷ thứ ngụy biện khác. Em mêm lòng tính lừa gạt bản thân tin người ta thêm lần nữa. Tôi nói, em biết sự thật mà, em thấy hết cả rồi mà em vẫn muốn xem người ta diễn vẫn muốn làm trò mua vui cho người sao em. Người ta tham lam người ta sai, em nhu nhược, chịu đựng, chấp nhận cái sai đó em còn sai hơn gấp nhiều lần.

Vậy là em vỡ ra khóc như bão, khóc như lũ. Tôi nghĩ vậy, tuổi trẻ em chọn sai người nên hao phí nước mắt, mong em đừng để những giọt nước mắt đó rơi vô nghĩa nghe em.

Này em, tin tôi đi, người phụ nữ như em nhất định sẽ được hạnh phúc!

Theo  Quỳnh Lam/Phununews