Khi hỏi một cô bạn của mình rằng sắp tới 8/3 rồi mình cần ý tưởng cho công việc, thì bạn của tôi không ngần ngại nói rằng. Chẳng phải 8/3 cũng như ngày lễ tình nhân sao. Đàn ông vẫn phải tặng quà cho phụ nữ thôi.
Thật lòng mà nói, có rất nhiều ngày lễ không phải xuất phát từ truyền thống của dân tộc ta mà là du nhập từ thế giới. Xuất hiện theo thời gian, hòa nhập theo thế giới. Nhưng dân ta hay ở chỗ hòa nhập nhưng không hòa tan, cũng có người nói rằng đó là kiểu hòa nhập nửa vời. Như ngày lễ tình nhân 14/2 vốn dĩ đó là ngày phu nữ tặng quà cho đàn ông, thì khi du nhập qua Việt Nam ta nó lại biến thành ngày đàn ông tặng quà cho chị em phụ nữ.
Cứ như vậy, con người ta càng ngày càng cố tình quên đi cái ý nghĩa thật sự sâu xa bên trong những ngày lễ được du nhập ấy. Như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới, nó vốn dĩ là ngày lễ giới tính, là ngày nhắc nhở các anh hãy tôn trọng và thương yêu, trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình.
Nhưng khi về Việt Nam nó lại trở thành dịp khiến các chị em, các bạn nữ vòi vĩnh, đòi hỏi quà cáp. Và các chàng trai cũng có vẻ quên đi người phụ nữ quan trọng đáng lí là người cần phải nhận được quà cũng như những lời chúc nhất, đó là những người mẹ, những người bà, người dì, cô thân yêu. Chỉ chăm chăm đến việc, phải mua gì, làm gì, tặng gì cho bạn gái, người yêu mình vào ngày đó.
Lời nói yêu thương với bạn gái thì dễ dàng nói ra, quà tặng bạn gái đắt giá bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng một cấu nói yêu thương, một câu chúc chân thành dành cho mẹ thì lại ngại miệng, không thể mở lời. Quà tặng mẹ thì phải đắn đo suy nghĩ, mà có khi cũng không biết mẹ thích gì. Rồi lại cân đo đong đếm giá cả….
Rồi những cuộc bàn luận, so sánh quà cáp được đem lên bàn cân để thể hiện tình yêu, để khoe với nhau xem người yêu của ai là tốt là thương người yêu nhất. Tất cả giờ đơn giản lắm, món quà là đủ để con người ta đánh giá nhiều thứ khác.
Ra đường cũng chỉ thấy các cặp đôi chở nhau đi mua hoa, mua quà chứ nào có thấy chàng trai nào chở mẹ hay bà đi mua hoa, quà hoặc có bao nhiêu chàng trai có thể mua hoa, quà về tặng mẹ nhân ngày này.
Hỡi những chàng trai ga lăng ngoài kia ơi, phụ nữ không chỉ có bạn gái mà còn có mẹ, có bà,… Vào ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới ngoài việc tặng quà và những lời chúc cho người yêu thì nhớ đừng quên những lời chúc yêu thương, chân thành cho những người phụ nữ cực kì quan trọng nhưng luôn lặng lẽ ở bên chăm sóc cho bạn là mẹ và bà của bạn nhé.
Nhân Hậu