10 năm phải sống chung với nhà chồng, tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và bế tắc. Muốn ra ngoài ở riêng, nhưng chồng không đồng ý…
10 năm phải sống chung với nhà chồng, tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và bế tắc. Muốn ra ngoài ở riêng, nhưng chồng không đồng ý… (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, chị gái chồng đã lấy chồng, có 1 đứa con nhưng ly dị chồng 6 năm nay, em gái chồng thì đã hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, vẫn đang sống với bố mẹ chồng và cả hai vợ chồng tôi. Nhà chồng rộng, không thiếu phòng để ở, nhưng quá nhiều người sống cùng nhau cũng gây ra những phức tạp, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, bế tắc.
Đơn giản chỉ là chuyện 2 đứa con của vợ chồng tôi và con của chị gái chồng tranh giành đồ chơi, chúng đánh nhau, khóc lóc rồi cũng lại kéo cả người lớn vào. Chị chồng nhiều lần cho rằng bố mẹ tôi đối xử thiếu công bằng với cháu nội và cháu ngoại, và có những lời lẽ khiến tôi phải suy ngẫm, mệt mỏi.
Cô em chồng thì ngoài 30 tuổi chưa lấy chồng, khó tính khó chiều, chẳng chịu làm gì nhưng tôi nấu cái gì ra cũng chê không ngon, rồi giận dỗi bỏ lên phòng. Mẹ chồng tôi thấy vậy lại bênh con gái, nói tôi khó chịu khi em chưa lấy chồng nên mặt nặng mặt nhẹ. Dù tôi chẳng như vậy thì bà cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột là tôi đang khó chịu. Thời gian đầu tôi cố giải thích, nhưng rồi cũng chán chả buồn giải thích, cũng chẳng cần ai hiểu cho mình.
Chị chồng, em chồng thì như thế, bố mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, lúc nào họ cũng đòi hỏi con dâu thì phải như thế này, như thế kia. Cung phụng chồng và phụng dưỡng bố mẹ, người thân trong gia đình chồng.
Tôi đi công tác xa nhà thì bố mẹ chồng nói tôi đi chơi, đi du lịch, đi đàn đúm, chứ không ai chịu nghĩ rằng công việc buộc tôi phải đi công tác xa nhà. Chị chồng đòi ra ngoài ở riêng thì bố mẹ chồng chửi tại tôi nên chị mới chán không muốn ở cùng gia đình nữa.
Người ta đi lấy chồng chỉ phải làm dâu bố mẹ chồng, còn tôi đi lấy chồng phải làm dâu cả chị gái và em gái chồng. Nhiều khi oan ức mà không biết bày tỏ cùng ai, cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, bế tắc, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của vợ chồng tôi.
Nhiều lần tôi đề nghị chồng ra ngoài sống 1 thời gian, nhưng anh không chịu, vì sợ bố mẹ buồn, bố mẹ và các chị em chồng phải suy nghĩ. Anh luôn nghĩ cho bố mẹ và người thân của mình, nhưng chưa một lần nghĩ cho tôi.
Mận