Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Người thân sao M.U bị cựu cảnh sát bắn chết

Geronimo Rojo, em họ của hậu vệ Marcos Rojo (M.U) đã bị 1 cảnh sát nghỉ hưu bắn chết sau khi cố cướp súng của người này.

Người thân sao M.U bị cựu cảnh sát bắn chết

Geronimo Rojo, 17 tuổi đã chết trên đường tới bệnh viện vào đầu giờ sáng ngày thứ Hai (6/3) sau khi cố cướp súng của một cảnh sát nghỉ hưu. Theo như lời khai của người cảnh sát này thì Geronimo và một người bạn có tên Ivan Rodrigo Barbosa (26 tuổi) đã dàn xếp 1 vụ cướp.

Vào khoảng 22h00 tối ngày 6/3, họ đã quan sát thấy ông Raul Anibal Diaz (50 tuổi) đang đến máy rút tiền gần đó. Ngay lập tức, Geronimo và Ivan nảy ra ý định cướp tiền. Nhưng đen đủi cho họ khi có 1 cảnh sát nghỉ hưu vừa về đến nhà. Trước tình hình căng thẳng, ông đã rút súng để nhắc nhở Geronimo và Ivan.

Tuy vậy, Ivan Rodrigo Barbosa (có lẽ đang phê thuốc) đã lao tới và vị cảnh sát này buộc phải bắn anh để tự vệ. Trong khi gã Ivan chết ngay tại chỗ thì Geronimo do cố gắng giằng súng với người này nên cũng bị thương nặng ở bả vai. Dù được lập tức đưa tới bệnh viện San Martin nhưng em họ của trung vệ Marcos Rojo (M.U) cũng không thể qua khỏi.

Nguồn tin từ phía cơ quan chức năng chỉ thông báo đơn giản, Geronimo và Barbosa đã chết do cố tình giằng súng với cảnh sát trong lúc đang cướp tiền của 1 tài xế taxi. Bên cạnh đó, công tố viên Betina Lacki cũng sẽ tìm hiểu lý do vì sao 1 cảnh sát về hưu lại vẫn được giữ súng.

Theo Bongdaplus

Related Posts: