Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Đơn phương người yêu cũ, liệu rằng có được không?

Thực ra, thứ tình đơn phương đau khổ nhất không phải là mối tình âm thầm chỉ biết giữ trong lòng không một lần dám mở lời, mà đó là thứ tình cảm vừa có vị mặn nồng của những ngày được sát cạnh….

Bạn đã bao giờ đơn phương tình cũ chưa?

Đơn phương người yêu cũ, liệu rằng có được không?

Đơn phương tình cũ, nghe có vẻ nực cười lắm có phải không? Nhưng nó là cảm giác của người chia tay rồi nhưng còn lưu luyến tình cũ còn gọi là kẻ '' lụy tình ''. Vốn đã trao hết tình cảm của mình để rồi người phụ.

Đơn phương tình cũ là yêu hết chuyện tình còn dang dở đó, là yêu luôn những phần lỗi lầm của đối phương. Chấp nhận mọi đau đớn thuộc về mình, dù biết rằng người đã dứt áo ra đi.

Đơn phương tình cũ hay còn gọi là yêu thầm tình cũ cũng giống như chiếc áo đã mặc bẩn rồi bây giờ còn mặc lại. Dù rằng, có thể sử dụng được nhưng luôn tạo cho ta cảm giác không được tự nhiên, chuyện tình yêu cũng nhưu vậy làm ta mất thăng bằng trong cuộc sống.

Liệu rằng tình cảm còn mặn nồng như xưa?

Đơn phương chỉ mình ta ôm trọn vết thương cũ, như ôm cả ngàn con dao vào lòng, ta vẫn mỉm cười, vẫn chấp nhận dẫm lên vết thương cũ để yêu một cách trọn vẹn. Cảm giác ngày xưa, bỗng ùa về như bất tận, một chút quan tâm, chút lo lắng và cả sự nhiệt huyết của đối phương khiến ta động lòng. Lí trí muốn quên đi nhưng con tim không cho phép, lí trí lúc nào cũng yếu đuối hơn con tim phải không?

Chỉ mình ta đơn phương người, cũng quá quen khi được người yêu thương nên bây giờ có quá lạ lẫm hay không? Có quá cô độc hay tàn nhẫn lắm không? Ta chỉ biết nói rằng '' còn chịu được ''. Người ta nói nói kẻ lụy tình là kẻ thất bại, kẻ luôn nhớ mãi một mối tình là kẻ yếu đuối. Và kẻ đơn phương tình cũ là kẻ ngu ngốc. Nhưng ta chấp nhận nó và yêu hết phần còn lại.

Vô tình ta gặp lại người, vô tình chạm ánh mắt của nhau, ta cứ tưởng là mới chỉ bắt đầu luôn tỏ ra hớn hở, vui vẻ nhưng ánh mắt của người từ bao giờ trở thành xa lạ? Chỉ biết rằng khi yêu luôn là chưa từng lạc nhau, còn bây giờ là người dưng.

Cách duy nhất để giải quyết mọi việc đó là một lần nữa ta dũng cảm, bất chấp để nói lời tỏ tình. Có thể sau lần nói đó, người còn thương nhất định sẽ quay lại, còn không thì sẽ làm trò cười chỉ mình kẻ lụy tình gánh chịu. Luật tình đã rõ '' Kẻ nào yêu trước, kể đó sẽ thua'' hay là " Có duyên nhất định sẽ có phận''. Hà tất ta phải đau khổ một lần nữa, tại sao ta không chấp nhận một mối quan hệ nào đó để quên đi, chỉ tiếc rằng yêu người này nhưng tâm trí còn day dứt tình cũ đó chẳng phải là sống trong lừa dối sao.

Cho đến bây giờ ta vẫn không biết rằng việc đơn phương người yêu cũ có phải là sai trái? Chỉ biết đó là sự rung động lần nữa, sự lưu luyến không muốn buông và cả sự ảo tưởng vô vọng mà ta chỉ dám giấu nó trong một góc nhỏ của trái tim. Ngay bây giờ ta phải học cách bình thản, biết đối diện sự thật, không mủi lòng khi nhắc lại chuyện cũ, cái gì của quá khứ hãy trả lại quá khứ. Học cách đừng bất chợt nhói lòng về chuyện cũ, giật mình thứ 'đã từng'' có trong tay mà nay chẳng còn nữa.

Nếu ta cứ mãi ôm trọn tình đơn phương này vào lòng thì người đau vẫn chỉ là một mình ta!

Theo St/Phununews

Related Posts: