Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Ông chồng dở khóc, dở cười vì bà vợ ghen tưởng tượng

Phiên tòa mở ra, người vợ không có mặt nhưng lại gửi một lá đơn dài 4 trang giấy đề nghị xin hoãn phiên tòa để yêu cầu Tòa phải mời bằng được cô gái do mình tưởng tượng kia lên để "đối chất" giữa ba người.

Tại một phiên tòa mới đây, người chồng là nguyên đơn đưa đơn ly hôn bà vợ vì không chịu nổi tính khí của bà vợ này, bởi cứ hay ghen tuông vô cớ. Thậm chí không có một bằng chứng gì để minh chứng cho ông chồng là ngoại tình.

Bà vợ hy hữu này ghen đến nỗi chị ta tìm hiểu và làm quen với tất cả những người bạn của chồng, từ những người bạn cũ lâu năm cho đến những người mới quen và tìm cách dò la tin tức của chồng qua những người này. Nhiều lần bà tới cơ quan của ông để đánh ghen, làm mất mặt chồng tại chốn đông người, làm chồng xấu hổ mất uy với bạn bè đồng nghiệp.

Ông chồng dở khóc, dở cười vì bà vợ ghen tưởng tượng

Ảnh minh họa.

Nhiều lần như vậy, không thể chịu nổi người chồng đưa đơn xin ly hôn. Tại Tòa người vợ không đồng ý ly hôn và nói là sẽ không tham gia phiên tòa nếu Tòa không mời cô gái mà chị ta tưởng tượng và cho rằng có quan hệ mờ ám với chồng chị ta lên để làm rõ mối quan hệ trai gái. Lần mở phiên tòa thứ hai, người vợ cũng không có mặt nhưng lại gửi một lá đơn dài 4 trang giấy đề nghị xin hoãn phiên tòa, để yêu cầu Tòa phải mời bằng được cô gái kia lên để đối chất giữa ba người.

Tại phiên Tòa, ông chồng một mực xin ly hôn với bà vợ, khi hỏi tới bà vợ về việc ly hôn thì người vợ nhất quyết không đồng ý ly hôn, mặc dù biết chồng đã hết tình cảm với mình và mình cũng vậy, nhưng "không thích ly hôn để giữ cha cho mấy đứa nhỏ". Khi được Hội đồng xét xử giải thích cho dù có ly hôn thì cả hai người vẫn có quyền và trách nhiệm như nhau đối với các con chung của mình, nhưng cuối cùng thì chị ta vẫn nhất định không chịu ly hôn. Cuối phiên tòa, vị hội thẩm nữ có hỏi người vợ một câu rằng nếu đã biết cả hai bên hết tình cảm với nhau, thì níu giữ làm gì cho khổ thân mình, thì bất ngờ chị ta nói… "thích như vậy".

Oái oăm hơn, bà vợ này yêu cầu người chồng nếu muốn quay lại với mình  thì phải xin lỗi chị trước mặt hai bên cha mẹ. Khồng chỉ thế, người chồng còn phải làm cam kết không qua lại với cô gái "tưởng tượng" kia nữa thì chị ta sẽ tha thứ cho chồng.

Chẳng biết ông chồng kia trong quá trình chung sống đã phải chịu đựng những gì từ người vợ quái chiêu của mình.

Trần Thị Thúy Vinh

Related Posts: