Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Ông trời bất công khi không cho tôi được làm mẹ

Hai lần tôi mang thai nhưng đều không giữ được. Tôi đau khổ khi không được làm mẹ, và càng đau khổ hơn khi cả nhà chồng quay lưng…

Ông trời bất công khi không cho tôi được làm mẹ

Hai lần tôi mang thai nhưng đều không giữ được. Tôi đau khổ khi không được làm mẹ, và càng đau khổ hơn khi cả nhà chồng quay lưng… (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cưới nhau sau 2 năm yêu đương, nhà chồng vốn không ưa tôi, nhưng vì chúng tôi quyết lấy nhau, nên bố mẹ chồng đành chấp nhận.

Cưới xong, tôi và chồng lập nghiệp xa nhà, năm về nhà chơi vài lần, nhưng lần nào bố mẹ chồng cũng mặt nặng mặt nhẹ với tôi. Nghĩ mình chẳng được nhà chồng yêu thương, tôi buồn lắm, nhưng cố vượt qua bằng cách tự an ủi mình.

Chồng tôi thường xyên công tác xa nhà, những tháng ngày tôi bầu bí, chồng không có ở bên giúp đỡ. Bố mẹ đẻ cũng ở xa, nên tôi một mình chồng chọi với những mệt mỏi để hoàn thành công việc.

Có lẽ do sức khỏe yếu, cả hai lần mang thai thì hai lần tôi không giữ được thai, con cứ lần lượt bỏ tôi đi. Đã thế, do thai chết lưu, ảnh hưởng đến tính mạng, để cứu tôi, bác sĩ còn cắt cả hai buồng trứng. Tôi vĩnh viễn không thể làm mẹ.

Trong chuyện này, người đau khổ nhất là tôi, nhưng tôi không nhận được sự cảm thông, chia sẻ của chồng hay gia đình nhà chồng. Mẹ chồng biết chuyện đay nghiến tôi, rồi than trách gia đình vô phúc lấy tôi không thể có con. Chồng không chia sẻ được với tôi, không một lời an ủi, đã thế lại còn lao vào rượu chè, cờ bạc.

Cờ bạc chán, anh lao vào gái gú và có con với một người phụ nữ khác, anh công khai với cả gia đình nhưng lại giấu tôi chuyện này. Khi tôi biết chuyện, anh thừa nhận có con với người khác và còn nói tại tôi nên anh mới phải làm như vậy. Tôi hiểu anh cũng chịu áp lực nhiều khi tôi không thể sinh được con, cũng không trách chồng vì anh đã có con với người đàn bà khác.

Từ khi tôi biết chuyện, anh đã công khai có con với người khác và đưa con về gia mắt gia đình. Bố mẹ chồng vui lắm, vì đã có đứa cháu lối dõi, họ quan tâm đên đứa trẻ và người đẻ ra chúng, mọi câu chuyện đều liên quan đến họ mà chẳng cần để ý đến thái độ của tôi.

Bố mẹ chồng còn nói, đón người phụ nữ kia và cháu của họ về sống với ông bà để tiện chăm sóc. Họ quên mất rằng tôi vẫn đang tồn tại và chưa ly hôn, trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ chính thức của anh.

Có nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình rơi vào tình huống trớ trêu như thế. Ông trời thật bất công, thật nghiệt ngã với tôi để tôi không thể làm mẹ. 

 Thi

Related Posts: