Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

Phải lấy chồng già vì món nợ của bố

Tắm xong cũng vì quá mệt nên Hương thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc giường tân hôn sang trọng mà chồng đã chuẩn bị cho cô.

  Phải lấy chồng già vì món nợ của bố

Tắm xong cũng vì quá mệt nên Hương thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc giường tân hôn sang trọng mà chồng đã chuẩn bị cho cô. (Ảnh minh họa)

- Con ơi, con cứu bố với không thì người ta giết bố mất. Bố cắn rơm cắn cỏ lạy con đấy. Con hãy nghĩ tới công lao bố sinh thành và nuôi nấng con hơn 20 năm qua.

- Thế giờ bố nợ người ta bao nhiêu?

- Bố nợ tiền lô đề 500 triệu?

- Trời ơi, làm sao con có từng ấy để trả cho bố được.

- Bố biết con không có tiền nhưng chỉ cần con thuận lấy người đàn ông này thì ông ta sẽ trả số nợ kia cho bố.

Vừa nói bố Hương vừa rút trong túi ra tấm ảnh của một ông già nhưng trông vẫn còn rất tỉnh táo:

- Trời ơi, ông ta còn hơn cả tuổi ông nội, sao bố lại bắt con lấy ông ta?

- Nhưng ông ta đã đồng ý trả tiền nợ cho bố nếu con lấy ông ấy. Bố xin lỗi, bố đường cùng rồi. Nếu con không đồng ý thì coi như con hãy nhớ hôm nay là ngày giỗ của bố.

- Khoan đã, bố đừng đi tự tử, con đồng ý.

Phải lấy chồng già vì món nợ của bố

Khoan đã, bố đừng đi tự tử, con đồng ý. (Ảnh minh họa)

Vậy là Hương gạt nước mắt đồng ý lấy ông già 79 tuổi đã qua 8 đời vợ để có tiền trả món nợ 500 triệu cho bố. Phận làm con cô đành hi sinh bản thân để làm tròn chữ hiếu. Ngay khi nhìn thấy cô, mắt người đàn ông đó đã sáng quắc lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô hiểu rằng ông ta đã 8 đời vợ thì số cô coi như chấm hết.

Nhưng thật không ngờ, ông trời lại rủ lòng thương với Hương. Đúng ngày đám cưới tưng bừng, khách khứa náo nhiệt, lễ cưới đang diễn ra thì bất ngờ chồng già của Hương lên cơn đau tim đột ngột khiến mọi người nháo nhào.

May là ông ấy lúc nào cũng có bác sĩ riêng bên cạnh nên tính mạng mới giữ được không thì đã. Tuy nhiên lúc ở bên trong phòng riêng của chồng, thấy vị bác sĩ đó đã lắc đầu rồi nói với mấy người con trai chồng Hương ý rằng phải chuẩn bị tình huống xấu nhất rồi bảo mọi người ra hết cho ông ấy nghỉ ngơi.

Thấy chồng già mới cưới đang nằm trên giường phải dùng tới ống thở trợ giúp nhưng Hương không buồn mà trái lại cô vui là khác. Ông ta sắp chết thì cô cũng sớm được giải thoát thôi, đúng là cô phải ăn mừng mới đúng. Nhưng Hương cố giữ ý để nhà chồng không phát hiện ra…

Tối ấy sau khi hỏi han tình hình của chồng già qua bác sĩ riêng của ông, cô về phòng mình thay đồ rồi đi ngủ. Đêm tân hôn một mình nhưng Hương lại được tự do thoải mái, đúng là ông trời vẫn còn ưu ái cho cô nhiều lắm. Tắm xong cũng vì quá mệt nên Hương thiếp đi lúc nào không hay trên chiếc giường tân hôn sang trọng mà chồng đã chuẩn bị cho cô.

Nhưng rồi nửa đêm Hương choàng tỉnh giấc vì có bàn tay ai đó luồn vào trong áo của mình. Cô mở mắt ra thì sốc ngất khi thấy ông chồng 79 tuổi của mình đang lù lù trước mặt:

- Tân hôn đã em, ngủ nhanh thế?

- Trời ơi không phải là lúc tối ông còn phải thở bằng ống thở sao? Ông khỏe lại nhanh thế ư?

- Tôi tốn cả trăm triệu mỗi tháng để nuôi bác sĩ riêng cơ mà em. Em nên nhớ tôi 8 bà vợ chưa kể bồ nhí cơ mà. Em cởi nhanh lên tôi không chịu được nữa rồi.

Hương còn đang run rẩy kéo khóa váy thì ông ta đã lao vào tốc nhanh váy cô lên rồi làm liền tù tì 7 ‘hiệp’ liền. Hương tan nát cõi lòng đau đớn thể xác, giờ thì cô hiểu cô còn quá non nớt so với ông chồng già lão luyện này. “Gừng càng già càng cay” không biết đời cô còn bị giày xéo tới bao giờ?

Theo blogtamsu

Related Posts: