Chỉ cần hai tiếng đồng hồ của King Kong (King) là cô gái có dáng eo thon hình chữ S Việt Nam xinh đẹp sẽ được thế giới biết đến. King Kong có thể giúp du lịch Việt tăng tốc?
Tối qua, sân khấu ra mắt phim bom tấn King Kong cháy. Ai đấy bảo chiêu trò PR xem nhẹ tính mạng người Việt Nam? Cũng có thể thật! Poster, áp phích hình ảnh Kong trong rừng lửa được đưa lên toàn thế giới trước đây cả tháng rồi. Hôm qua Kong cháy thật ở Việt Nam thì trùng hợp lạ? Gì chứ ở Việt Nam, cái gì cũng có thể xảy ra.
King Kong có thể giúp du lịch Việt tăng tốc. Thật không?
Tôi đều mong những điều tốt nhất đến với quê hương đất nước. Vì sự thật Việt Nam không chỉ đẹp trên phim. Việt Nam được thiên nhiên có phần ưu đãi, từ Móng Cái xuống Cà Mau nếu như môi trường không do bàn tay con người huỷ hoại, Việt Nam tôi đẹp thật mà. Tôi không thể để mình ngủ quên trên cái đẹp Trời ban đấy. Tôi không thể im lặng để ai đấy lạm dụng lợi nhuận khủng qua nét đẹp vô vàn của đất nước. Để rồi hậu quả trở nên tồi tệ tiêu cực như biết bao nhiêu sự việc cũng từ suy nghĩ lợi nhuận riêng về túi ai đấy mà ra.
Tôi đồng ý là chỉ cần hai tiếng đồng hồ của King Kong (King) là cô gái có dáng eo thon hình chữ S Việt Nam xinh đẹp (từ miền Trung trở ra nói riêng và cả nước nói chung) sẽ được thế giới biết đến.
Thế nhưng cô ấy có biết rằng sau hai tiếng đấy, cô phải bước lên sân khấu biểu diễn bài hát hay nhất để ru hồn, hoàn toàn chinh phục thế giới bằng lời ca tiếng hát của mình hay không? Đẹp của Trời cho thì thế giới biết rồi nhưng tài năng thì sao? Đã rèn luyện đến tầm cỡ quốc tế khi người khắp nơi trên thế giới đổ về nghe chưa?
Tôi đồng ý chỉ cần qua 2 tiếng đồng hồ xem phim, người ta thấy được nét đẹp thiên nhiên hùng vỹ của Việt Nam. Người xem trên toàn thế giới có thể nhấc máy đặt vé bay về Việt Nam tham quan ngay tức thì. Đấy là cái lợi lớn cho ngành du lịch. Trẻ con bán hàng rong trên đường phố cũng nhận ra được cái lợi nhỏ đấy. Thế nhưng mời khách đến chủ nhà đã có sự chuẩn bị chưa? Hay là phát súng khởi đầu cuộc thi chạy đường trường đã khai hoả nhưng ta chưa kịp tìm ra đôi giày để mặc vào để rồi lại mang sợi dây kinh nghiệm ra rút tiếp tục nữa.
Có biết rằng phải như thế nào mới được đăng cai thế vận hội và khi được đăng cai thì còn phải chuẩn bị bao năm nữa cho ngày đấy không?
Thế giới có cho biết rằng sau hai tiếng đồng hồ trình chiếu này của Kong, người người sẽ về Việt Nam để đi vào rừng tìm Kong hay là đi tham quan đất nước? Còn nếu thế giới vì Kong mà chỉ muốn về Việt Nam vào rừng, ra đảo nhìn cảnh tìm Kong – như cơn sốt tìm Pikachu vừa qua- ở địa phương miền Trung trở ra thì sẽ như thế nào? Hạ tầng cơ sở và khâu chuẩn bị đã có chưa? Hạ tầng cơ sở và khâu dịch vụ ăn ở đã có chưa? Hạ tầng cơ sở phần ẩm thực an toàn đã có chưa? Hạ tầng cơ sở phần giao thông, di chuyển, đưa rước đi lại đã có chưa? Hệ thống sân bay đã ổn chưa? Hết bị hack chưa? Hạ tầng cơ sở phần bảo đảm an toàn, an ninh, y tế đã có chưa, vân vân…?
Biết là mời đạo diễn Mỹ vào vai trò làm đại sứ du lịch Việt Nam là mục đích mang lợi thế kinh tế cho ngành du lịch, cho đất nước nhưng bộ phim Kong đã quảng bá quá dư thừa so với khả năng hậu cần hiện tại rồi. Giờ thêm vụ mời đạo diễn nổi tiếng Mỹ làm đại sứ nữa là rách việc nếu như ta chưa có sự chuẩn bị? Nếu đại sứ Mỹ làm đúng và làm rất tốt vai trò quảng bá Việt Nam mà ta thì không làm tốt vai trò chủ nhà tiếp đón, phục vụ và bảo vệ khách quốc tế thì tương lai sẽ ra sao? Uy tín của Việt Nam với đại sứ người Mỹ nói riêng đấy và với thế giới nói chung sẽ được hay mất? Thể hiện giao dịch kinh tế bằng cảm tính mần chi rứa? Tự dưng thắt dây thòng lọng rồi hét ầm ĩ cho toàn thế giới nghe ta chỉ có hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị đón tiếp thế giới mần chi rứa? Chẳng nhẽ Việt Nam không còn cử ra được một đại sứ người Việt chính gốc giới thiệu đất nước cho thế giới hay sao mà phải nhờ đến Tây? Chưa nói, khôi hài nhất là đại sứ du lịch của Việt Nam lại là người Mỹ chỉ am tường mỗi… Kong nay giới thiệu đất nước Việt Nam cho người Việt Nam trong và ngoài nước. Nghe có gì đấy không được ổn cho lắm.
Trước khi Kong giới thiệu ta đến thế giới thì chúng ta phải thành thật tự hỏi lòng mình rằng ngành du lịch của chúng ta thật sự đã được đồng bộ, ổn định, thành công, hết sức đâu ra đấy và rất bài bản chưa? Hãy nhìn những chung cư mọc lên đồ sộ ở các thành phố mà những tay đầu tư cho rằng thành phố nhìn hoành tráng hơn nhưng hoành tráng làm sao khi giao thông bị tắc nghẽn vì quá tải? Chẳng phải đang là như thế sao? Sau hai tiếng tiệm phở ta sẽ mở cửa, khách đã đứng sắp hàng dài cả khu phố. Ta vẫn phóng loa mời thêm khách. Vẫn quảng cáo phở ngon, phở ngon. Cho người nước ngoài làm đại sứ quảng cáo khen phở ngon. Tuyệt nhiên không ai nghĩ đến việc nồi nước lèo chưa có, rau thịt chưa đủ cung ứng bằng đấy người.
Chúng ta nghiêm túc nhìn lại, phải can đảm nhìn nhận sự thật về tình trạng của ngành du lịch Việt Nam ngay vào thời điểm này. Có cần phải thay đổi cơ cấu, hình thức và cả tư duy hay không?
Đã có rất nhiều khách quốc tế đến và rồi đi không trở lại. Nay chiêu trò dụ họ về Việt Nam kiểu mì ăn liền qua phim ảnh để rồi đánh mất cái nhìn thiện cảm và tình cảm mãi mãi của họ thì tôi e rằng những người khách theo Kong về Việt Nam chỉ một lần trải nghiệm thì họ sẽ cương quyết một đi không trở lại.
Mới chỉ giới thiệu ra mắt bộ phim Kong thôi mà tối qua cả sân khấu cháy rụi làm dân tình chạy tán loạn thì thử hỏi con số hàng trăm ngàn, hàng triệu khách quốc tế trở lên ồ ạt vào đây trong nay mai sẽ như thế nào? Khả năng họ nhìn thấy một Kong to bằng quả núi như trong phim thì sẽ chẳng bao giờ có thật nhưng đối mặt với đủ loại mini Kong bằng xương bằng thịt rất cao.
Họ sẽ nghĩ gì khi những con mini Kong này thích nhai luôn cả ví, điện thoại và túi xách?
Theo NS