Bruno có ý định xét nghiệm DNA một lần nữa để xác định xem Bruninho có thật sự là con đẻ hay không.
Cựu thủ môn Brazil từng gây rúng động khi bị phanh phui vụ thuê người giết bạn gái. Ảnh: Sun.
Trong một cuộc phỏng vấn sau khi ra tù một thời gian ngắn, thủ thành 32 tuổi bày tỏ nguyện vọng muốn giành quyền nuôi cậu con trai 7 tuổi đang ở với bà ngoại tại Campo Grande cho dù anh này đã giết hại mẹ của bé dã man. Bruno cũng muốn tiến hành xét nghiệm lại DNA.
"Tôi tin rằng thằng bé là máu thịt của mình nhưng muốn đảm bảo chắc chắn. Tôi muốn gần gũi con trai để bố con hiểu nhau hơn. Tôi có kế hoạch giành lại quyền nuôi con. Sau tất cả những gì đã xảy ra, thằng bé chính là người thiệt thòi nhất", Bruno thổ lộ.
Việc thủ môn tai tiếng bị kết án 22 năm tù nhưng mới thụ án hơn 6 năm đã được tự do khiến dư luận Brazil không đồng tình. Người lo lắng nhất chính là bà Sonia Moura, mẹ của cựu mẫu Eliza Samudio, người bị Bruno thuê người giết hại năm 2010. Người phụ nữ 51 tuổi sợ rằng cuộc sống của bà và bé Bruninho sẽ nguy hiểm sau khi Bruno được phóng thích. Mẹ cựu mẫu xấu số nói thêm rằng bà từng bị dọa giết năm 2014.
Bà Sonia và cháu ngoại Bruninho. Ảnh: Sun.
"Tôi sợ rằng anh ta sẽ cho tay chân tới tìm chúng tôi để kết thúc mọi chuyện đã gây ra. Tôi không tin rằng anh ta đã thay đổi, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Anh ta là kẻ máu lạnh và nham hiểm, đáng ra không được phép ra tù. Tôi tin rằng nếu có cơ hội, anh ta sẽ xuống tay với chúng tôi. Tôi phải thay đổi thói quen thường ngày để bảo vệ bản thân và cháu ngoại. Tôi nói với Bruninho không được chơi loanh quanh cổng nhà hoặc rời trường với người lạ mà không phải tôi hoặc chồng tôi", bà Sonia chia sẻ.
Mẹ Eliza rùng mình với ý nghĩ cháu ngoại sẽ gặp lại bố sau những gì khủng khiếp đã diễn ra. "Tôi sợ điều đó sẽ diễn ra một ngày nào đó, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy hoảng hốt. Thật nực cười và lố bịch bởi những gì anh ta sẽ nói với con, rằng hãy tha thứ cho bố cho dù trước đây bố đã cố giết con khi con còn là bào thai trong bụng mẹ. Bố đã yêu cầu mẹ bỏ con rồi bố giết bà ấy. Giờ bố đang ở đây và mọi thứ ổn rồi ư. Chừng nào tôi còn sống và còn sức lực, anh ta sẽ không được đến gần cháu của tôi", bà Sonia khẳng định.
Cựu người mẫu xấu số Eliza và cậu bé Bruninho khi mới chào đời. Ảnh: Sun.
Bà Sonia cũng không kể với Bruninho chi tiết sự liên quan của bố tới cái chết oan ức của mẹ bé. Người phụ nữ trung niên giãi bày: "Ngay từ nhỏ thằng bé đã biết mẹ mình đã chết. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nói hết sự thật bởi không muốn cháu mất đi sự trong sáng".
Mẹ của Eliza sốc khi thấy Bruno cười đùa thoải mái, vui vẻ sau khi ra tù. "Anh ta không tỏ ra hối lỗi một chút nào. Thật kinh tởm khi thấy anh ta tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu thực sự hối hận với những gì đã gây ra, điều đầu tiên Bruno nên làm là nói ra nơi chôn xác Eliza để tôi đưa con về chôn cất cẩn thận", bà Sonia bức xúc.
Tuần trước, bà nộp đơn phản đối quyết định trả tự do của Bruno lần thứ hai. Lần trước, tòa bác đơn của bà hôm 10/3.
Theo VNE