Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Tiêu hết 500 triệu vì tưởng của bạn trai cho đến khi nhận được tin nhắn của ngân hàng

Không ngờ Nam lại hào phóng như vậy. Hay có lẽ là một phút bốc đồng anh ta làm thế.

Tiêu hết 500 triệu vì tưởng của bạn trai cho đến khi nhận được tin nhắn của ngân hàng

ảnh minh họa

Xin đẹp, dáng chuẩn, giọng hát hay nên vừa mới bước chân vào giảng đường đại học My đã được rất nhiều chàng trai để ý. Tuy nhiên cô lại chẳng chọn một ai trong số các anh sinh viên trong trường cả. Chỉ tới khi kết thúc kì 1 năm nhất cô mới nhận lời đi chơi với Nam. Anh hơn cô 7 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập mỗi tháng cả nghìn đô.

Nam cũng là chàng trai sởi lởi, mới quen và đang trong giai đoạn tìm hiểm nhưng anh đã tặng My chiếc túi xách 20 triệu. Tuy nhiên My cũng rất thận trọng vì không muốn dính bẫy mà các đại gia thường giăng ra để bẫy các cô gái trẻ, kiểu như chỉ lợi dụng chuyện tình ái, sau đó thì bỏ rơi luôn. My rất thận trọng trong chuyện nhận quà của bạn trai và không phải lúc nào anh rủ đi chơi là cô cũng đi luôn.

1 tuần cô chỉ đi với Nam 1 buổi tối thứ 7, còn các ngày trong tuần My lấy lý do bận học, bận các hoạt động ở trường nên không đi được. Nam cũng không nài nỉ người đẹp vì anh cũng rât biết cách chinh phục con gái, cái gì mà cứ thúc ép quá là dất dễ thất bại. Kinh nghiệm trên thương trường cũng như chiến trường tình ái đã dạy cho anh như vậy.

Tiêu hết 500 triệu vì tưởng của bạn trai cho đến khi nhận được tin nhắn của ngân hàng

My rất thận trọng trong chuyện nhận quà của bạn trai và không phải lúc nào anh rủ đi chơi là cô cũng đi luôn. (Ảnh minh họa)

Quen nhau 2 tháng thì Nam tỏ tình, một màn tỏ tình lãng mạn trong nhà hàng sang trọng cùng với món quà là chiếc váy 50 triệu khiến My siêu lòng thực sự. Thời gian thử thách vừa qua cô thấy Nam là chàng trai chín chắn và thực sự nghiêm tục trong mối quan hệ này, và một điều không thể thừa nhận anh là người thành đạt sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô.

Tuy nhiên vừa nhận lời yêu được 3 ngày thì Nam có chuyến công tác đột xuất 2 tuần trong Nam. Ban đầu 2 người đã dự định có 1 chuyến du lịch ngắn ngày dịp 8/3 này nhưng không ngờ kế hoạch lại thay đổi. Nam đã phải gọi điện và xin lỗi bạn gái, My cũng tỏ ra thông cảm với công việc của anh nên không trách cứ gì. Nam hứa 8/3 tuy không được ở bên bạn gái nhưng anh sẽ gửi tặng My một món quà bất ngờ và cho phép My tùy ý sử dụng.

Nhưng chính bản thân My không ngờ Nam lại mang món quà ấy tới sớm với mình như vậy. Bạn trai vừa đi công tác được đúng 1 ngày thì bất ngờ điện thoại của My rung lên báo có tin nhắn từ ngân hàng. My mở ra rồi bàng hoàng khi thấy tài khoản của mình bất ngờ được gửi thêm 550 triệu từ một số tài khoản mà cô không hề hay biết.

Làm gì có ai lại gửi cho cô số tiền lớn như thế. Bản thân bố mẹ My cũng không có số tiền lớn như vậy. Rồi bất chợt My nghĩ tới Nam, chỉ có thể là anh. Đây đúng là món quà sớm mà anh dành tặng cho cô dịp 8/3 rồi. Trước khi đi anh đã bảo sẽ làm cô bất ngờ mà, anh còn nói cho phép cô toàn quyền sử dụng đó mà.

Không ngờ Nam lại hào phóng như vậy. Hay có lẽ là một phút bốc đồng anh ta làm thế. Vậy là My nghỉ học luôn buổi chiều cô vội vàng ra ngân hàng rút hết 500 triệu đó vì sợ để trong đó lâu nhỡ giữa 2 người xảy ra chuyện gì anh ta lại đòi tiền thì… Chi bằng lộc trời cho, My cứ tiêu hết đi là xong, sau có đòi thì cũng chẳng còn tiền anh ta cũng chẳng làm gì được mình nữa.

Vậy là My rút hết 500 triệu về mua sắm tất cả đồ hàng hiệu cho bản thân còn đặt mua toàn bộ vật dụng ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa và nhiều thứ khác và thanh toán tiền luôn để gửi cho bố mẹ. 500 triệu được My tiêu sạch trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cô đã thuê hẳn chiếc taxi 7 chỗ chở toàn đồ hàng hiệu váy áo, trang sức, túi xách, giày dép về nhà trọ cho mình. Ngập luôn cả căn phòng. My dự tính Nam về sẽ bảo anh thuê chung cư cho mình ở.

Nhưng rồi cô chỉ hưởng cái niềm vui bất tận đó được đúng thêm 2 tiếng nữa thì có điện thoại từ ngân hàng mời lên làm việc. Và rồi lúc này My mới vỡ lẽ ra người gửi tiền cho cô không phải Nam mà là một người khác chuyển nhầm tài khoản. Người chuyển nhầm xin lại số tiền nhưng My giờ lấy đâu ra tiền mà trả cho họ. Cô định cãi chày cãi cối không trả nhưng người kia đã cứng tay yêu cầu pháp luật can thiệp.

Lúc này thì My hốt hoảng vô cùng gọi điện cầu cứu Nam, nhưng rồi đứng hình khi nhận được câu: “Anh chịu, em dám tiêu 500 triệu trong vòng 2 giờ thì cũng gắng tìm cách mà trả đi. Anh làm ra tiền mà chưa bao giờ dám tiêu hoành tráng như em đấy. Tiền chứ có phải giấy đâu em”.

Giờ thì My biết phải làm thế nào đây?

Theo blogtamsu

Related Posts: