Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Tình yêu đôi khi đơn giản đến mức khó tin…

Suy cho cùng, niềm tin chính là định nghĩa rõ ràng nhất cho một tình yêu đích thực. Tin mới đủ nghị lực để cùng nhau vun đắp cho tương lai vững bền. Tin mới đủ sức cùng nhau gồng ghềnh…

Cái cảm giác yêu thương đúng nghĩa có lẽ không một ai có thể xác định rõ bằng lời. Và mỗi người lại có một cách định nghĩa riêng cho bản thân dựa trên quy chuẩn mà họ đặt ra cho đối phương. Đôi người đã không đủ dũng cảm để trải qua hết những cung bậc thăng trầm của tình yêu bởi vì mệt quá, chông chênh quá và đôi khi lại vì không đủ niềm tin dành cho nhau.

Tình yêu đôi khi đơn giản đến mức khó tin...

Anh và cô trái tim đã cũng chung nhịp đập nhưng mẹ anh lại không muốn chấp nhận mối quan hệ này.

Đến đây chắc hẳn ai cũng ồ lên vì kịch bản nghe cũ quá. Vâng! Là chuyện không mới nhưng cái tôi muốn nói ở đây chính là cái cách cử xử của cặp đôi này.

Thay vì tranh cãi, dằn vặt lẫn nhau, cặp đôi lựa chọn cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề.

Cô đi làm xa, anh bỏ công việc hiện tại theo cô tới nơi ở mới. Không phải anh muốn chống đối lại gia đình, anh chỉ đang cố gắng chứng tỏ sự kiên định và niềm tin của anh vào cuộc tình này.

Cô_một cô gái vụng về trong cách thể hiện tình cảm_ cũng tận tay lựa hoa và quà để tặng mẹ anh nhân ngày 8.3.

Thật ra, cả anh và cô đều lo lắng về tương lai sau này. Có quá nhiều khó khăn phía trước. Họ có thể đi được bao xa? Niềm tin hiện tại có bị thời gian làm cho mai một? Làm sao họ có thể trang trải được cuộc sống khi mà anh và cô chỉ vừa mới bước ra đời?

Nhiều lo lắng và trăn trở lắm chứ. Nhưng vượt lên trên tất cả là sự yêu thương họ giành cho nhau. Cô tin ở anh và anh cũng dành trọn trái tim cho người mình yêu thương. Anh biết cô lo lắng nên vẫn luôn luôn động viên, ủng hộ cô.

Vậy đó, yêu đôi khi đơn giản đến mức khó tin.

Yêu là chỉ cần trao nhau đủ niềm tin, tiếp cho nhau sức mạnh để đương đầu với cuộc sống.

Anh có thể rời bỏ cô để tìm một hĩnh mẫu khác phù hợp với yêu cầu của mẹ. Nhưng anh đã không làm vậy. Bởi vì anh tin cô là lựa chọn đúng đắn của anh. Chỉ có cô mới thực sự làm anh rung động.

Tương tự, cô cũng chẳng cần nhọc lòng tìm cách để được mẹ anh yêu thương nhưng cô đã ở lại thay vì nhanh chóng rời đi. Bởi vì cô tin anh chính là một nửa đích thực của cuộc đời mình.

Suy cho cùng, niềm tin chính là định nghĩa rõ ràng nhất cho một tình yêu đích thực. Tin mới đủ nghị lực để cùng nhau vun đắp cho tương lai vững bền. Tin mới đủ sức cùng nhau gồng ghềnh hết những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ. Chỉ cần tin nhau thôi.

Theo Phununews

Related Posts: