Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Trái tim tôi đang thổn thức trước người đàn ông lạ

Tôi đang cố gắng để ngăn lại những ý nghĩ về người đàn ông lạ, nhưng càng cố gắng tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn…

Trái tim tôi đang thổn thức trước người đàn ông lạ

Tôi đang cố gắng để ngăn lại những ý nghĩ về người đàn ông lạ, nhưng càng cố gắng tôi lại càng nhớ đến anh nhiều hơn… (Ảnh minh họa)

Tôi 34 tuổi, có một công việc ổn định, một gia đình hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương và hai đứa con đẹp như tranh vẽ. Tôi đã từng hạnh phúc, đã từng tự hào về gia đình nhỏ của mình, về người chồng minh. Và đã từng nghĩ, chẳng bao giờ tôi có thể phản bội lại chồng, dù có chuyện gì xảy ra, dù anh có phản bội tôi, thì trái tim tôi vẫn chỉ có anh trong cuộc đời này.

Vậy mà, giờ đây, tôi lại không đủ kiên định để nghĩ về điều đó. Nói đúng hơn, trái tim tôi đang xao động, tâm hồn tôi đang hướng về một người đàn ông không phải chồng mình. Tôi cố gắng để ngăn những ý nghĩ về anh, nhưng càng cố gắng để ngăn lại, tôi lại càng nhớ về anh nhiều hơn.

Buồn cười hơn, tôi chỉ mới gặp anh duy nhất một lần và liên lạc với nhau thường xuyên qua những tin nhắn điện thoại. Anh là đối tác của công ty tôi, trong một chuyến công tác cách đây không lâu, tôi có dịp gặp anh, nói chuyện với anh. Sau buổi gặp gỡ đó, vì liên quan đến công việc, tôi và anh có thêm những tin nhắn. Anh hóm hỉnh và vui tính, qua những tin nhắn, tôi cảm nhận được sự thú vị trong con người anh. Khác với những tin nhắn hàng ngày chồng vẫn nhắn cho tôi, những tin nhắn anh nhắn cho tôi khiến tôi ấn tượng bởi cách nói chuyện cuốn hút.

Tôi cứ đọc đi đọc lại những tin nhắn của anh và chờ đợi nhận những tin nhắn ấy, có lúc đợi mãi không thấy anh nhắn lại, tôi lại chủ động nhắn tin cho anh và cuộc trò chuyện lại bắt đầu. Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi cứ dài ra mãi và tôi không thể ngăn nổi những ý nghĩ về anh.

Tôi cảm nhận được nỗi nhớ về anh đang nhen nhóm và lớn dần trong suy nghĩ của mình và cảm nhận tương tự về phía anh. Anh nhiều lần mời tôi đi ăn, cà phê nhưng tôi cố tình từ chối, bởi tôi sợ chúng tôi sẽ vượt qua giới hạn của những người đã có gia đình, tôi sợ mình không giữ được mình khi ở bên anh, sợ trái tim mình sẽ thổn thức và phản bội lại chồng, con.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo lắng và sợ hãi như thế. Tôi sợ gặp anh, sợ sẽ không giữ nổi mình nhưng lại không đủ can đảm để xóa số điện thoại và chấm dứt mọi chuyện ở đây. Tôi thấy bản thân mình dang vô cùng mâu thuẫn và chẳng biết nên làm gì bây giờ. Làm gì để con tim tôi thôi thổn thức và toàn tâm toàn ý cho chồng con?.

 Mi

Related Posts: