PSG xác nhận các thành viên của đội bóng này đã bị CĐV nhà tiếp đón như kẻ thù khi về nước sau thất bại thảm hại 1-6 dưới tay Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
Theo thông báo được đăng tải trên trang web của đội bóng thủ đô nước Pháp, các CĐV không chỉ sỉ nhục PSG mà họ còn đập phá cả xe của cầu thủ. Đã có vài chiếc xe bị hư hại sau vụ tấn công.
Bầu không khí thời điểm đó được miêu tả là hết sức căng thẳng. Để đảm bảo an toàn, các thành viên PSG đã phải nhờ cảnh sát hộ tống mới thoát khỏi đám đông quá khích.
Đám CĐV này rất thất vọng vì PSG sau khi đã thắng Barca tưng bừng 4-0 ở lượt đi lại bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu theo cách không thể tin nổi.
Đáng chú ý, trong lúc hoảng loạn, dường như tiền vệ Thiago Motta đã lao xe vào một người và làm anh ta bị thương. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
BLĐ PSG khẳng định họ lên án mạnh mẽ hành động thiếu kiềm chế của các CĐV và mong muốn chuyện này không bao giờ tái diễn.
Theo Bongdaplus