Biết mình còn trẻ và biết tuổi trẻ không kéo dài, thay vì ngồi có nghĩ về viễn cảnh 3, 4 năm sau mình như thế nào thì hãy nghĩ cho ngày hôm nay thôi nào.
Mấy năm nữa bạn lấy chồng?
Nghe thôi mà một đứa con gái 22 tuổi, sắp ra trường, sắp tìm việc làm như tôi sững sờ trong giây lát. Ờ thì độ tuổi thích hợp nhất để những đứa con gái như tôi để về nhà chồng là 25 – 26 tuổi. Ủa! Hóa ra chỉ còn khoảng 3, 4 năm nữa thôi thì có chồng à?
Vâng thì chắc chắn vậy mà, tránh làm sao cho khỏi.
Rồi thì bắt đầu nghĩ về mọi thứ… 4 năm đại học trôi qua sao nhanh quá đỗi. 18 tuổi, ngây ngô bước vào cánh cổng đại học rồi để bây giờ 22 tuổi, cái tuổi chưa lớn cũng không còn nhỏ để vô tư nữa lại ngậm ngùi, có gì đó nuối tiếc…chuẩn bị bước ra cánh cổng đại học, để tiếp tục mở ra cánh cửa khác. Cánh cửa mà ở đó con người ta không muốn bước vào.
Vâng thì ước mơ, tham vọng, sự nghiệp, cơm áo gạo tiền, rồi chồng con, gia đình…mọi thứ nó đều nằm trong cánh cửa mà những đứa như tôi dù muốn hay không cũng phải lết vào. Quy luật nghìn năm vẫn thế, ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng phải trưởng thành!
Ôi thôi! Ai mà không biết thanh xuân của con gái nó nhanh như một làn gió mát nhưng mà nghĩ lại thì…Này các cô gái như tôi ơi! 22, 23 hay 25, 26 tuổi đi chăng nữa thì cũng là một con số thôi mà. Vẫn còn trẻ chán, vẫn còn hồn nhiên chán. Đừng cố gắng gắn cái mác trưởng thành, người lớn cho mình làm gì cho già thêm.
Biết mình còn trẻ và biết tuổi trẻ không kéo dài, thay vì ngồi có nghĩ về viễn cảnh 3, 4 năm sau mình như thế nào thì hãy nghĩ cho ngày hôm nay thôi nào.
Hãy cứ ước mơ, hãy cứ tham vọng và cố gắng thực hiện bằng được nó. Xách balo lên mà đi, đi đến nơi mình chưa đến, làm những thứ mình chưa từng làm. Sống điên cuồng hay sống yên tĩnh bình lặng cứ mạnh dạn mà lựa chọn, chọn cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất…
Tuổi trẻ mà… tận hưởng cuộc sống, sống với hiện tại đó là cách tôi chọn. Và các cô gái cũng vậy nhé!
Theo Phununews