Những ai từng qua 2 mùa mưa nắng, từng trôi nổi trong sóng gió cuộc đời, họ luôn biết yêu thương, luôn ngập tràn sức sống. Với phụ nữ, hạnh phúc diễn tả bằng nụ cười, đau khổ cũng được khắc họa qua nụ nười…
Cuộc đời sinh ra phụ nữ sinh để làm dịu đi những gắt gỏng, bừng sáng lên không gian u tối và nồng nàn thêm những nhớ nhung.
Phụ nữ được tạo hóa ưu ái ban cho nhan sắc rạng ngời như hoa hướng dương, hay sắc thái mềm mại như bồ công anh. Thời gian và sóng đời chỉ tô thêm phần thăng trầm cuốn hút của người phụ nữ. Phụ nữ dù có gai góc, có cứng rắn bao nhiêu đi chăng nữa nhưng ẩn náu bên trong vẫn là vô vàn điều bí ẩn, cuốn hút tựa đóa hồng nhung.
Chẳng có gì là tuyệt đối. Niềm đau và hạnh phúc luôn tồn tại song song, mấy ai biết được đằng sau nụ cười như hoa trước nắng lại là những đêm cô đơn đến tuyệt vọng. Và những ai đã trải qua niềm đau mới hiểu giá trị của cầu vòng sau mưa. Và những thân phận đã trải qua 2 mùa mưa nắng mới biết yêu thương đủ đầy và ngập tràn sức sống.
Nụ cười và nước mắt luôn song hành cùng người đàn bà suốt cuộc đời như chiếc bập bênh. Người lên – kẻ xuống – lúc lại cân bằng. Khi hạnh phúc vỡ òa cũng là lúc niềm đau chìm sâu trong kí ức. Cũng có khi đỉnh điểm của nỗi đau, nước mắt ùa ra hết những kìm nén, gột rửa những đắng cay để rồi khi muộn phiền được trút xuống, nắng lại ửng hồng trên đôi môi lấp lửng.
Cũng là hạnh phúc, cũng là nụ cười, nhưng thêm 1 chút quan sát và con tim lãng tử là có thể nhận ra tuy thế mà không phải thế. Nụ cười sung sướng thỏa mãn về vật chất nó nhanh lắm, vì thõa mãn rồi mà, xong. Nhưng nếu biết đem hạnh phúc đến cho phụ nữ, họ cười, nụ cười không chỉ hiện hình trên môi mà còn toát ra ở thần thái, ánh lên trên cả đôi mắt.
Đẹp không phải là những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Gợi cảm không phải là phô, là khoe là những đường cong. Nét đẹp và gợi cảm ở phụ nữ được mô tả như nét duyên dáng phong thái tự tin, thu hút mọi ánh nhìn. Thời trang chỉ là vỏ bọc che dấu đi những điều bí ẩn đằng sau lớp vải mong manh. Bí ẩn làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ.
Ở một quan điểm, khi đường cong tuyệt mỹ bị đem ra đặt cạnh những lời lả lơi thô tục thì cũng chỉ như một con búp bê tình dục. Cả cuộc đời tôi luôn tìm kiếm một người phụ nữ ngạo nghễ tự tin trong nhan sắc của mình. Biết cách làm đẹp và cả một gu thẩm mỹ tinh tế, biết cách chọn lựa vải vóc để khoác lên người, biết điều khiển tâm trí kẻ đối diện chỉ bằng một ánh mắt hay nụ cười. Hay chỉ đơn giản là biết cách đặt dấu chấm cho ngày hẹn hò bằng một lời đọng mãi trong tâm trí kẻ cuồng si. Những người phụ nữ như thế ngay cả khi chỉ lướt qua như một cơn gió vẫn để lại sự nuối tiếc, hút hồn kẻ khờ dại như tôi bởi cái khí chất ma mị và tự tin như thế.
Với những kẻ thô tục, nét gợi cảm của phụ nữ được định hình bằng những đường cong nóng bỏng, phong cách lả lơi. Nhưng một người phụ nữ ngay cả khi không có khuôn ngực đầy đặn hay bờ môi đỏ mọng cũng có thể làm đốt cháy trái tim của gã si tình bằng trí thông minh. Trí thông minh là cách ăn nói, cách trang điểm, cách khoác lên người những thứ lụa là gấm vóc, cách họ để lại dấu ấn trên từng nơi họ qua.
Gợi cảm có thể đến từ mùi hương tự nhiên trên mái tóc xõa, có thể đến từ bờ vai trắng ngần thon thả, có thể đến từ giọng nói trầm bổng lên xuống nhấn nhá ngọt ngào, có thể bằng ánh mắt, nụ cười hay một cử chỉ nhẹ nhàng. Có quá nhiều thứ làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ, cớ gì lại bó hẹp định nghĩa gợi cảm bằng những đường cong.
A secret makes a wonman woman, bản chất của đàn ông thích chinh chiến, chẳng ai thích gì quá dễ dàng. Đàn ông có dành ra cả cuộc đời vẫn không thể hiểu hết được những điều bí ẩn ở phụ nữ. Phụ nữ càng trải qua thời gian càng mang nặng vẻ thâm trầm của tri thức. Luôn có những nét duyên thầm trong người phụ nữ từng trải, thứ khiến đàn ông dù có đi đâu cũng quay quắt nhớ về. Những cô gái đôi mươi có thể khiến đàn ông xao lòng phút chốc bởi nét xuân rực rỡ nhưng để hạ gục trái tim hoang dã thì cỡ bra thôi là chưa đủ.
Vẻ đẹp duy nhất tồn tại vĩnh hằng của người phụ nữ là bản sắc. Sắc đẹp dễ phai, tuổi xuân chóng tàn, điều còn lại chỉ là nét đẹp tâm hồn. Sắc thái nụ cười của người phụ nữ thì đa màu đa vẻ, đàn ông hãy quan tâm đến cảm xúc chứ không phải những giả vờ phô trương, hãy để hạnh phúc của nhau kéo dài nhất có thể.
Theo Phununews