Khi bạn đi qua và bỏ lỡ mất, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Tình yêu đơn phương cũng vậy.
Yêu đơn phương ư? Tôi dám chắc một điều rằng ai cũng phải trải qua một vài mối tình đơn phương. Đó là những quãng thời gian vừa chứa đựng những điều đẹp đẽ, ngọt ngào, vừa chứa đựng những nỗi thống khổ, những nhớ mong là không làm gì khác được, chỉ biết đứng ở một nơi mà ngắm nhìn người mà mình yêu thương.
Nhiều người đã trải qua tình yêu đơn phương thì cho rằng, đừng nên yêu đơn phương, bởi nó là thứ tình cảm mà khi cho đi chưa chắc bạn sẽ nhận lại được, vì vậy mà có câu nói: “Yêu đơn phương như chó gặm xương, gặm không thương tiếc những có chẳng có dinh dưỡng gì”. Vì vậy mà những người lớn tuổi khuyên rằng, hãy yêu những người yêu mình để không phải chịu những tổn thương, đau khổ.
Tuy là nói vậy thôi, nhưng một khi đã dành tình cảm cho ai đó rồi, thì làm sao bạn còn tâm trí để mà suy nghĩ nữa đúng không. Khi yêu thì hãy cứ yêu một cách mãnh liệt vào, bởi trái tim bạn mới là nơi quyết định.
Yêu đơn phương cũng hay lắm chứ!
Trong tình yêu, đâu phải chỉ có những điều ngọt ngào, êm dịu, ấm áp dành cho nhau nhưng cũng không thể tránh khỏi những khó khăn, những xích mích, cãi vã, giận hờn nhau. Tình yêu đến từ hai phía mà vẫn có thể xảy ra những điều như vậy, thì yêu đơn phương cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường thôi mà phải không.
Yêu một người thực ra đơn giản chỉ là cố gắng ở bên cạnh người ấy.
Khi bạn yêu một ai đó, bạn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ, bạn cố gắp làm giúp họ những điều có thể coi là nhỏ nhặt nhất, nhưng xuất phát từ tận sau trong trái tim bạn.
Đừng sợ khi yêu đơn phương, bởi vì bạn đâu làm gì có tội? Chỉ là bạn yêu một người mà không dám nói ra, hoặc sợ nói ra thì người ấy sẽ ghét bạn, hoặc đơn giản hơn là người đó chưa có yêu bạn, chưa biết đến tình yêu của bạn dành cho họ, chứ khong phải là bạn không xứng đáng được yêu. Kể cả khi người ấy có từ chối tình cảm của bạn đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể âm thầm dõi theo những bước đi của người đó hoặc cố gắng để có thể ở bên cạnh người mà bạn yêu thương, cho đến khi tình yêu dần phai nhạt và bạn sẽ trở lại là chính mình.
Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ nông nổi, bất cần, tất cả những xúc cảm phó mặc theo nhịp đập con tim, chỉ cần đặt tình cảm của mình vào đúng chỗ, rồi quyết tâm theo đuổi cho tới khi không còn sức lực nào nữa thì sẽ buông tay ra.
Yêu đơn phương thì đã làm sao? Chỉ cần bạn thật lòng, thật sự muốn dành tình cảm cho người ấy, thì việc người ta có đáp đền lại tình cảm ấy mặc dù hạnh phúc thật đấy, nhưng đó đâu phải toàn bộ ý nghĩa của tình yêu? Khi bạn dám yêu và dám dũng cảm đơn phương yêu một người, thì bạn chắc hẳn là những chàng trai, cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này rồi.
Biết đâu một ngày nào đấy, chỉ cần bạn kiên trì, dũng cảm chờ đợi, bạn sẽ nhận được tình yêu mà bạn xứng đáng được nhận? Vì cuộc đời vốn là những điều bất ngờ tuyệt diệu nhất mà, phải không?
Theo PNVN