Ngay cả khi tỉnh Vĩnh Phúc có 100 % hộ giàu, 100% cơ sở hạ tầng giao thông êm thuận, 100% người dân no đủ, thì việc chi 65 tỉ mua quà tặng là sự lãng phí khó tưởng tượng.
Báo chí đưa tin khá rõ việc tỉnh Vĩnh Phúc chi ra 65 tỉ (cả tiền ngân sách và tiền xã hội hóa) mua quà tặng cho 100% hộ gia đình trong tỉnh nhân kỉ niệm 20 năm tái lập tỉnh.
Báo chí lại đưa thông tin về sự không rõ ràng trong cách đấu thầu mua bán. Đấu thầu rộng rãi mà chỉ có 2 nhà thầu trúng, hai nhà thầu lại có cùng địa chỉ, và giá bỏ thầu trúng chỉ giảm 0,5% giá mời thầu.
Tôi cũng đã mang về nhiều lần những bộ ấm chén trà quà tặng nhân các ngày kỉ niệm, tổng kết, mừng thi đua ngành này, ban nọ.Báo chí lại thông tin, người quyết định ký chủ trương chi 54 tỉ mua ấm chén trà nói trên là Chủ tịch tỉnh, nay chính ông lại ký thanh tra thực hiện chủ trương của mình…
Trên mỗi cái ấm, cái chén đều in dòng chữ về ngày lễ ấy.
Tôi cũng chả quan tâm giá của nó bao nhiêu.
Bộ ấm trà ngốn tới 54 tỉ đồng của tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: VTC/VNE
Nay chuyện tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỉ đồng mua quà tặng cho các gia đình và 1.000 đại biểu mới tá hỏa, thì ra cái món quà có vẻ nhỏ bé dễ quên trong góc phòng làm việc ấy nếu biết cách nhân ra số lượng, có thể ngốn cả núi tiền.
Mà núi tiền này, 65 tỉ, có thể xây dựng chí ít cũng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, cho gia đình chính sách, mà tấm biển gắn vào ngôi nhà ấy thật cảm động xiết bao "Quà tặng của tỉnh nhà nhân kỉ niệm 20 năm tái lập".
Núi tiền đó có thể hỗ trợ cụ thể cho hàng ngàn gia đình đủ ăn, đủ mặc, cho hàng vạn học trò nghèo yên tâm đến trường, cho hàng trăm km đường nông thôn êm thuận, cho nhiều nữa những phúc lợi xã hội ở thôn xóm mà trên thực tế, dù giàu có thì chắc chắn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa đủ sức lo hết.
Mà ngay cả khi tỉnh Vĩnh Phúc có 100 % hộ giàu, 100% cơ sở hạ tầng giao thông êm thuận, 100% người dân no đủ, thì việc chi 65 tỉ kia cũng là một sự lãng phí khó tưởng tượng.
Rồi người ta hỏi nhau, ai sẽ được lợi trong gói tiền 65 tỉ này? Từng hộ dân ư? Họ sẽ có thêm một bộ ấm chén pha trà để cùng nhâm nhi rưng rưng kể chuyện với nhau nhân 20 năm tái lập tỉnh?
Rồi người ta lại hỏi nhau, nếu 63 tỉnh, thành phố học theo Vĩnh Phúc, cứ chờ đến dịp tái lập với lại thành lập, mua ấm chén pha trà tặng hộ dân, để hóa ra dành số 1 thế giới về ….kỉ lục uống trà?
Rồi người ta lại hỏi nhau, khi nghĩ tới ngày kỉ niệm 20 năm tái lập tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc không nghĩ ngay tới những việc lợi ích miếng cơm, manh áo của người dân, xem dân của mình đủ no chưa, đủ ấm chưa, nhà hết dột chưa mà vội vàng nghĩ tới số tiền khổng lồ mua quà tặng, lại có vẻ như không phải món quà này tặng ai mà đang có dấu hiệu….tặng lại mình?
Có thể rồi sẽ rút kinh nghiệm, rồi sẽ có những báo cáo đẹp đẽ sau thanh tra kiểu như dù đã, tuy nhiên, do đó, vì thế, cần phải, …..và câu chuyện trôi đi như nước ao hồ, còn nhỡn tiền là khoản tiền khổng lồ chỉ để lại một thứ quà tặng vô thưởng vô phạt, tốn kém, đầy lãng phí, đáng chê trách.
Chắc chắn, ấm trà ngày kỉ niệm khó ra được thứ nước trà thanh tao, đậm thơm, mà đắng chát nhiều hơn, tai tiếng nhiều hơn, nghi kị nhiều hơn…
Buồn hơn, nếu thanh tra cho rõ việc tổ chức đấu thầu, chắc có lẽ nhiều bình trà vỡ…vì dấu hiệu tiêu cực?
Theo Danviet