Cô gái nào cũng muốn mình, mình là duy nhất trong tim của chàng trai họ yêu nên em thực sự muốn anh hãy lắng nghe trái tim mình xem ai là người anh thương thì hãy trân trọng người đó khi còn có thể anh nhé!
Dành riêng cho anh, người em đã hết mực yêu thương!
Anh à! Anh là người kéo em ra khỏi để đến bên anh, là người cho em một cái ôm ấm áp khi em cần, là người làm em mơ mộng về một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ… và anh cũng là người đẩy em xuống vực thẳm của sự thất vọng.
Em đã từng nghĩ một lòng một dạ yêu thương một người thì chắc người đó cũng sẽ đối với em như vậy nhưng hóa ra em đã nhầm.
Anh có biết em đã tự trách bản thân mình là rằng do em không đủ tốt để xứng đáng được anh yêu thương, em như một con ngốc cố gắng làm anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mà không hay biết rằng con tim anh quá rộng một mình em là không đủ, yêu thương anh trao đâu chỉ có một người là em.
Và quan trọng là anh cũng không biết là em đã yêu anh, thương anh nhiều hơn chính bản thân em hay anh biết mà lại cứ hờ hững như không. Vì người anh thương đâu chỉ có mình em.
Trước đây em cứ nghĩ em là một cô gái yếu đuối và nếu có ai dám làm tổn thương em, em sẽ không dại gì mà để mình dính vào người như vậy. Nhưng em sai thật rồi, em thực ra mạnh mẽ lắm, đúng rồi phải mạnh mẽ lắm em mới chịu đựng những vết thương tình cảm anh gây ra và anh có biết không phải yêu anh lắm em mới có thể tha thứ những lỗi lầm của anh để cùng anh đi tiếp. Em đã từng nghĩ anh sẽ vì thấy em phải đau khổ ra sao và sẽ biết trân trọng em, nhưng không phải,thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc mà là những giọt nước mắt mặn đắng, nghẹn cả cổ.
Em từng nghe người ta nói con gái chịu quá nhiều nỗi đau đến một lúc nào đó sẽ mất cảm giác, em hình như là đang rơi vào "giai đoạn cuối" này rồi anh à.
Và rồi cũng đã đến lúc em chọn cách buông xuôi, mặc dù vết thương ấy vẫn đau âm ĩ, rời xa anh đâu phải là hết yêu mà em không thể cho phép bản thân tổn thương thêm một lần nào nữa.
Là chấp nhận quay về nơi bắt đầu, là về với khoảng thời gian vui buồn cùng cô đơn, em sẽ không vội vàng nắm vội một bàn tay khác để chỉ lấp khoảng trống giống anh đâu, em sẽ để tim mình bình yên một khoảng thời gian dài.
Thật ra cô gái nào cũng vậy cả thôi, luôn muốn mình, chỉ mình là duy nhất trong tim của chàng trai họ yêu thương nên em thực sự muốn anh hãy lắng nghe trái tim mình xem ai là người anh thương thì hãy trân trọng người đó khi còn có thể anh nhé!
Su Ka