Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Đàn bà dễ tha thứ nên đàn ông mới hay dối lừa

Đàn bà hay yếu lòng nên nghĩ rằng còn yêu thì nên tha thứ. Nhưng không phải bất kỳ sự tha thứ nào cũng nhận lại được những “quả ngọt” ở cây đời. Đôi khi lại là “gậy ông đập lưng ông” nhận về cái giá quá đắt.

Có câu "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai" để chỉ ra thực tế rằng, đàn ông thấy những cô gái đẹp, quyến rũ liền si mê ngay cái nhìn đầu tiên, sau đó sẽ tìm mọi cách để theo đuổi. Còn đàn bà, họ cũng trọng ngoại hình nhưng giữa một người đàn ông đẹp mà lạnh lùng khô khan và một người đàn ông bình thường mà biết cách dỗ dành, yêu chiều, nói những lời ngon ngọt, yêu thương thì họ sẽ chọn người thứ hai.

Đây cũng chính là điểm yếu của đàn bà. Bởi họ dễ bị những hứa hẹn, lời nói ngọt ngào che lấp đi bản chất thật của người kia. Chỉ cần người kia làm họ phiền lòng hay phật ý nhưng biết cách dẻo miệng xin lỗi, hứa sửa sai hoặc tặng cho vài món quà nhỏ, dẫn đi ăn, đi chơi… lại dễ dàng tha thứ, bỏ qua. Mặc cho những việc này cứ lặp đi, lặp lại rất nhiều lần.

Đàn bà dễ tha thứ nên đàn ông mới hay dối lừa

Không phải mọi sự tha thứ đều được đáp ơn. Ảnh minh họa

Tôi từng tiếp xúc với một người vợ có chồng ngoại tình nhưng lại không có những biện pháp mạnh nào bắt chồng cắt đứt quan hệ với người kia. Hỏi chị sao sao dễ chấp nhận cho chồng như thế, chị thản nhiên bảo “Anh ấy thường phải đi tiếp khách với sếp. Mà mấy người đó đều có mấy cô chân dài đi theo, anh ấy không có cũng kì.

Anh ấy hứa chỉ là để phục vụ xã giao thôi vì nhậu nhẹt, bàn công việc này kia mà dẫn vợ đi cũng kì cục lắm mà chị cũng chẳng am hiểu nhiều về công việc của anh ấy. Anh còn nói dù đi với ai anh cũng yêu chị nhất, tiền lương vẫn đưa về cho chị đầy đủ nên chị cũng không quản chặt quá.”. Tôi thật phục anh chồng của chị quá vì đúng là ngoại tình nhưng lại được xem như phục vụ công việc. Mà tôi càng nể tính bao dung hay đúng hơn là sự cả tin của chị.

Trường hợp khác là một chị thường xuyên bị chồng đánh đập đến nỗi nhiều lần cán bộ phường xuống can ngăn không đuợc, khuyên chị nên ly hôn nhưng chị lại từ chối. Thỉnh thoảng, mọi người lại thấy hai vợ chồng vui vẻ chở nhau đi ăn, uống cafe rất tình cảm. Mọi người bảo chị không giận chồng hay sao mà dễ bỏ qua cho anh ta vậy. Chị nói "Dù sao cũng là chồng mình, mình chọn, còn trách ai được. Không bỏ qua cũng không được vì giờ ly hôn lại mang tiếng mình mà cha mẹ, con cái cũng ảnh hưởng theo".

Cô em họ của tôi sắp kết hôn. Người yêu của em có tính hay chơi đề. Có khi cắm cả xe, điện thoại… Em tôi khuyên không được, đòi chia tay mấy lần. Nhưng anh ta hết hứa sẽ không chơi nữa, xin lỗi, rồi gặp mặt bố mẹ hai bên thề thốt nên em tôi lại bỏ qua. Nhưng lâu lâu lại thấy cô bé nhắn tin than thở rằng người yêu lại lén lút đánh đề nhưng với số tiền ít hơn hồi trước. Tôi khuyên em nên suy nghĩ về chuyện kết hôn vì người có tính mê cờ bạc, đề đóm rất khó bỏ. Em bảo để suy nghĩ nhưng cuối cũng vẫn quýêt định kết hôn vì tin rằng "có vợ có con rồi anh ấy sẽ thay đổi"

Đàn bà dễ tha thứ nên đàn ông mới hay dối lừa

Đàn ông khéo ăn nói rất dễ khiến phụ nữ mềm lòng. Ảnh minh họa

Tôi không biết niềm tin của em họ, hay người chị có chồng ngoại tình và người vợ bị bạo hành kia sẽ kéo dài được bao lâu. Rồi đến khi họ phát hiện ra chồng vẫn đánh đề, bồ của chồng có con, chồng uống rượu say vẫn đánh vợ… thì sẽ thế nào? Họ sẽ tiếp tục sống chung hay ly hôn? Tôi nghĩ họ vẫn sẽ tha thứ, bỏ qua như nhiều lần trước đó và tiếp tục bị lừa dối, phản bội, đánh đập…

Thiết nghĩ, đàn ông hư một phần cũng do đàn bà. Nếu các chị quả quyết, dứt khoát hơn ngay từ đầu thì những ông chồng/ người yêu sẽ không lún sâu như thế. Đàn ông ai chẳng vài lần “ham của lạ”, chẳng ít nhiều có máu đề đóm hay cũng có lần giận quá mà vung tay đánh vợ… Nhưng chỉ nên để nó dừng lại ở lần đầu tiên và tránh để lặp lại. Bởi cái gì xảy ra nhiều quá, kéo dài sẽ thành quen, sau này các chị muốn chồng bỏ những tính xấu ấy sẽ rất khó, thậm chí còn bị chồng ngược đãi nhiều hơn.

Người ta hay nói “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” không phải chỉ là muốn răn dạy người vợ mà là một cách nói muốn ai đó vào nề nếp, khuôn khổ thì nên dạy từ bé, khi mới bắt tay làm từ đầu. Chứ không phải để mọi thứ thành thói quen mới uốn nắn thì sẽ rất khó, kiểu gì cũng có “di chứng” để lại.

Đàn bà dễ tha thứ nên đàn ông mới hay dối lừa

Đàn bà đừng chỉ học cách tha thứ, bao dung. Ảnh minh họa

Đàn bà, đừng mãi học những chữ bao dung, tha thứ, nhẫn nhịn nữa. Hãy học cách độc lập, tự chủ, chính kiến. Xã hội đang kêu gọi bình đẳng giới, tôn trọng nữ quyền… thì việc gì các chị em cứ phải để mình trong hai chữ “phái yếu”.

Là người yêu, vợ chồng việc thông cảm, chia sẻ với nhau là cần thiết. Nhưng chỉ nên ở mức độ chấp nhận được như hay nhậu nhẹt, nói nhiều, bừa bộn… chứ không phải ở mức độ khiến tự mình bị tổn thương như thế.

Đàn bà hay yếu lòng nên nghĩ rằng còn yêu thì nên tha thứ. Nhưng không phải bất kỳ sự tha thứ nào cũng nhận lại được những “quả ngọt” ở cây đời. Đôi khi lại là “gậy ông đập lưng ông” nhận về cái giá quá đắt.

Yên

Related Posts: