“Lê à, mẹ mới chuyển khoản cho con 2 tỷ rồi đấy. Con cầm tiền ở đấy mà sống đi đừng dại về đây nữa, mẹ bán nhà rồi!” để rồi sau đó thì không tin nổi vào những gì mắt thấy tai nghe.
Đợt này công ty cử Lê đi tập huấn ở bên Singapore 1 tháng, cô đành nhờ mẹ chồng ở nhà chăm con hộ vậy. Chứ đây là cơ hội tốt để cô đi học hỏi và thăng tiến, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Thấy vợ muốn đi như vậy, Hùng động viên vợ cứ yên tâm đi đi việc ở nhà mẹ con anh đã lo hết rồi.
Xách vali lên đường đi tập huấn Lê yên tâm về chồng con lắm. Sang đấy, tối nào Lê cũng gọi điện về cho mẹ chồng, chồng hỏi thăm sức khỏe mọi người. Thế rồi còn gần tuần nữa thì đến ngày về Lê choáng váng trước cuộc gọi của mẹ chồng.
- Lê à, mẹ mới chuyển khoản cho con 2 tỷ rồi đấy. Con cầm tiền ở đấy mà sống đi đừng dại về đây nữa, mẹ bán nhà rồi!
- Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ nói gì con chẳng hiểu gì cả, mẹ giải thích cho con được không?
- Con chỉ cần biết đến đấy thôi, còn những việc khác để mẹ lo. Cu Tít mẹ nuôi cho rồi, con không phải lo lắng gì hết.
Mẹ, có chuyện gì vậy? (ảnh minh họa)
Chưa nói hết câu chuyện mẹ chồng đã tắt máy khiến Lê lo lắm. Cô không hiểu ở nhà có chuyện gì nữa mà mẹ lại chuyển tiền, gọi điện sang tận đây nói những lời như thế. Lo quá cô gọi điện cho chồng thì anh không bắt máy. Nghĩ ở nhà có chuyện, Lê book vé về nước cấp tốc xem có chuyện gì, chứ ở lại đây cô nóng ruột không làm được việc gì cả.
Vừa về đến nhà, Lê đã thấy nhà mình đang có mấy người thợ chuyển đồ ra. Vội vào xem có chuyện gì thì Lê chết sững trước cảnh tượng không bao giờ dám nghĩ tới này.
- Mẹ, sao mẹ lại bán nhà rồi để lại quyền thừa kế cho vợ con như thế? Con là con trai mẹ cơ mà?
- Mày không xứng nhận được 1 xu nào từ tao. Mày xem mày đã làm gì, ngoại tình, phản bội vợ con, dắt loại gái đ* về nhà ân ái làm mẹ mày nhục nhã với xóm làng chưa đủ hay sao? Tao đã cho mày sự lựa chọn: 1 là bỏ con ả đó thì tao giấu chuyện này đi, 2 là sống với nó nhưng sẽ từ mặt tao và không nhận được bất kỳ thứ gì từ tao cả? Là mày nghe lời con bé này, mày ngu thì tự chịu thôi. Đến bây giờ mày vẫn mu muội thì mẹ cũng chịu với mày, chỉ có đàn ông ngu mới ngoại tình thôi mày hiểu chưa?
- Con yêu cô ấy, đó là tình yêu thực sự. Còn với vợ con, con đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi. Bao năm nay con sống với vợ chỉ vì cu Tít mà thôi, đã đến lúc con phải sống cho mình, con không thể tiếp tục cuộc sống giả tạo này nữa.
Sốc khi hiểu ra vì sao mẹ chồng lại chuyển 2 tỷ vào tài khoản và khuyên Lê ở lại Sing mà sống Lê không ngờ mình đi có gần tháng mà ở nhà đã xảy ra chuyện tày đình như thế này. Uất ức vì những việc chồng làm sau lưng mình, Lê xông thẳng vào đó mà tát ả bồ của chồng rồi nói.
Anh được lắm, dám ngoại tình với con ranh này à? (ảnh minh họa)
- Anh được lắm, dám ngoại tình với con ranh này à? Vậy thì đây là 1 việc ngu ngốc, sai lầm nhất cuộc đời anh rồi.
- Sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là lấy cô!
- Được, vậy thì tôi sẽ giúp anh kết thúc sai lầm này, nhưng anh sẽ phải hối hận đấy.
Nhìn chồng bằng tôi mắt uất hận, căm phẫn Lê quay sang cầm tay mẹ chồng mà nói.
- Mẹ, mẹ thu dọn đồ đạc đi con sẽ đưa mẹ và cháu ra nước ngoài định cư. Anh ta đã không cần mẹ con mình nữ thì thử xem thiếu mẹ con mình, anh ta sống sao?
- Con dâu, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Mẹ cũng làm vợ, cũng từng bị phản bội mẹ biết chuyện này khó chấp nhận thế nào. Rồi thằng Hùng sẽ phải đến quỳ lạy dưới chân con xin tha thứ thôi.
Nói rồi Lê đưa mẹ chồng và con trai lên xe ra khách sạn ở tạm. Thay vì để yên cho chồng sống bên ả bồ kia, Lê âm thầm đến cơ quan Hùng tố cáo chuyện chồng ăn chặn tiền của công ty nên anh bị đuổi việc ngay lặp tức. Mất việc, mất nhà nên ả bồ của Hùng tự động chia tay, cô ta còn thẳng thắn ném những câu đắng chát vào Hùng khiến anh uất ức vô cùng.
Nhận ra ả bồ chỉ lợi dụng chứ không hề yêu mình, Hùng hối hận lắm. Lúc này anh mới nhận ra vợ con quan trọng thế nào. Vội tìm đến vợ và mẹ xin tha thứ thì Lê không thèm nói chuyện với chồng nửa câu, nhưng anh ta cứ ôm chân khóc lóc và nói đến cu Tít làm Lê dao động vô cùng. Cô không biết nên tha thứ hay bỏ chồng đây, bởi vì tổn thương anh gây ra cho cô quá lớn rồi.
Thảo Nhi/ Theo Thể thao xã hội