Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Trái ngược cảnh nườm nượp các đoàn xe nối đuôi nhau rời thành phố một ngày trước, sáng 30.4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội thông thoáng như ngày Tết.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

7h sáng 30.4 tại Đại lộ Thăng Long (đoạn trước cổng Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình), không khí vắng vẻ quang đãng, các phương tiện giao thông qua lại thưa thớt.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Trong khi đó cũng giờ này hôm qua ôtô xếp hàng dài nối đuôi nhau lên đường trên cao và rẽ đi các ngả.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Ngã tư đường trên cao đoạn giao với Đại lộ Thăng Long – Trần Duy Hưng – Phạm Hùng (cửa ngõ phía tây) vắng vẻ, tĩnh lặng.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Hình ảnh hoàn toàn đối lập với cảnh người người, nhà nhà ùn ùn nối đuôi nhau rời thành phố về quê nghỉ lễ hôm qua.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Có những thời điểm đường trên cao cả hai hướng ra và vào thành phố vắng bóng xe cộ.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Đường Phạm Hùng không còn cảnh nườm nượp xe cộ thường ngày.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Cùng giờ này hôm qua tại đây.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Hình ảnh vắng vẻ tương tự trên trục đường Lê Văn Lương – tuyến khốn khổ nhất của người dân sinh sống trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Chỉ có lác đác những chiếc xe buýt, vài chiếc xe máy và ôtô con lưu thông chậm rãi.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Đường Trần Duy Hưng vắng bóng người qua lại lúc 8h.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Phố Hoàng Minh Giám cũng vắng vẻ không kém.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Ngã ba Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, nơi thường ngày ùn ứ mật độ phương tiện vào giờ cao điểm.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

7h30 sáng đường gần như "sạch trơn".

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Con phố Huỳnh Thúc Kháng tĩnh lặng.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Ngã tư Kim Mã – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh lúc 7h55.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Nơi đây không còn tiếng ồn ã của xe cộ, trả lại không khí tĩnh lặng yên bình cho người dân thủ đô.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Cùng thời điểm 7h45 thường ngày, đường Kim Mã đoạn từ ngã tư Daewoo tới Nguyễn Thái Học ngày thường xe như mắc cửi, sáng nay đã hoàn toàn trái ngược.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Ảnh: Cảnh trái ngược trên đường phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 30.4

Đường Láng thanh bình không còn sự ồn ào náo nhiệt mọi ngày.

Theo Tiến Tuấn – Đức Phạm (Zing)

Related Posts: