"Chị hay nhỉ? Anh Cương yêu tôi cơ mà, sao tôi lại đi phá hoại gia đình chị được? Chị về mà hỏi anh Cương ý. Anh ấy không yêu tôi thì tôi có cố mấy cũng không giành được anh ấy khỏi tay chị đâu".
ảnh minh họa
Hạnh biết chồng có bồ, cô đã vì cái gia đình nhỏ này mà khuyên nhủ chồng không biết bao lần nhưng Cương không nghe, anh cứ thản nhiên ngoại tình ở bên ngoài, thậm chí còn dẫn bồ đến các buổi liên hoan và gặp gỡ bạn bè chung của hai người. Vì quá yêu Cương và cũng vì lo cho các con không có đủ bố mẹ nếu hai người ly hôn nên Hạnh cứ chịu đựng rồi tìm cách khuyên nhủ chồng.
Nhưng rồi đến một ngày, Hạnh tận mắt nhìn thấy chồng mình ngồi đút cho cô bồ ăn ở một nhà hàng đông đúc, cô đã hiểu ra tất cả. Thì ra Cương không cặp bồ cho vui mà anh ta muốn có một sự gắn kết nghiêm túc với cô gái đó. Hạnh nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi cô quyết định đến gặp cô bồ của chồng.
Đón Hạnh là một phụ nữ cũng trạc tuổi cô nhưng vô cùng xinh đẹp, tự tin. Cô ta hất hàm hỏi:
- Chị là ai? Đến tìm tôi có việc gì?
- Tôi là Hạnh, vợ anh Cương. Tôi đến để nói chuyện với cô về chồng tôi.
- À, thì ra đây là cô vợ xấu xí mà anh Cương ghét cay ghét đắng đây mà.
Hạnh nén tức giận, cô nói với cô bồ của chồng:
- Tôi biết cô và chồng tôi cặp với nhau lâu rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ anh ấy vì ham muốn nhất thời mà làm vậy. Tôi có 2 đứa con, tôi không muốn gia đình mình bị ly tán. Cô hiểu không? Cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đấy.
- Chị hay nhỉ? Anh Cương yêu tôi cơ mà, sao tôi lại đi phá hoại gia đình chị được? Chị về mà hỏi anh Cương ý. Anh ấy không yêu tôi thì tôi có cố mấy cũng không giành được anh ấy khỏi tay chị đâu.
(Ảnh minh họa)
- Ừ, cô nói cũng có lý. Giờ tôi và cô triển khai kế hoạch này, nếu như anh ấy chọn cô thì tôi nhường chồng cho cô luôn, khỏi phải tranh giành.
- Kế hoạch gì? Chị nói đi.
- Tôi và cô giả vờ bị xe tông, nếu anh ấy cứu cô thì tôi nhường chồng cho cô luôn ok.
- À, nghe cũng hay đấy, nhưng phải thuê một người đóng kịch cùng với mình và chọn khi có chồng chị thì mới quyết định được.
- Được rồi, để tôi lo. Đúng ngày này, giờ này cô cứ bảo chồng tôi đến đó, tôi và cô giả vờ đánh ghen rồi lúc đó, thằng lái xe tôi thuê sẽ giả vờ tông chúng ta, tôi sẽ chuẩn bị bột màu để làm giả máu, đồng ý không?
- Nghe như đang đóng phim ấy nhỉ? Nhưng mà được rồi, tôi sẽ giữ đúng lời hứa với chị. Phen này thì chị phải tâm phục khẩu phục mà nhường chồng cho tôi rồi nhé, anh ấy yêu tôi lắm.
- Thì cứ đợi đến lúc sống chết ấy rồi biết. Nói trước làm gì.
Hạnh thấy kế hoạch của mình rất ok. Dù sao thì đứng giữa sự sống cái chết, cô sẽ biết được bộ mặt thật của chồng mình và sẽ ra quyết định đúng đắn.
Đến ngày hẹn, Hạnh xuất hiện đúng chỗ cô bồ và chồng mình đang hẹn hò. Hạnh xông vào hét lớn:
- Con hồ ly, dám giành chồng của bà à?
Nói rồi cả hai lao vào nhau cấu xé, Cương thật sự bất ngờ, anh đang không biết phải làm gì thì cả vợ và bồ anh đã lôi nhau ra giữa đường. Đúng lúc đó thì một chiếc xe taxi trờ tới, cả hai không né kịp nên ngã lăn ra. Cương ở phía bên này không nhìn thấy rõ cảnh vợ và bồ bị tong nhưng khi chạy lại thì đã thấy máu me be bét. Anh cúi xuống nhìn rồi đứng đó một lúc sau thì rút điện thoại ra.
Hạnh và cô bồ nằm nín thở bên đường, cứ nghĩ Cương rút điện thoại ra gọi cấp cứu ai ngờ nghe anh ta tỉnh bơ:
- Hai đứa nó chắc chết rồi, mình đi đăng ký thôi em. Để anh hoàn tất thủ tục sớm, thế nhé, anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi đấy.
Nghe xong câu nói đó, cô bồ của Cương không chịu nổi uất ức bèn ngồi ngay dậy túm lấy Cương hét:
- Anh… anh nói cái gì thế? Anh đi đăng ký với con nào? Có tôi ở đây rồi mà anh còn gọi con nào nữa hả????
- Ơ… em em chưa chết à?
Hạnh lúc đó cũng ngồi dậy. Cô cười khẩy:
- Không ngờ kịch bản này lại khác xa sự tưởng tượng ban đầu của tôi với cô nhỉ? Nhưng cũng may là cô và tôi đã nhìn thấy được bản mặt này của anh ta.
Nói rồi cả Hạnh và cô bồ lao vào đánh Cương túi bụi. Vì chưa kịp phòng vệ hơn nữa cả hai người phụ nữ đang rất cuồng nộ nên Cương bị đánh nhừ tử.
Đánh xong, cô bồ bắt tay Hạnh rồi bảo:
- Đúng là nhờ có chị nên tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của anh ta. Xin lỗi chị, bấy lâu nay tôi cứ tưởng đó là tình yêu.
Nói rồi hai người phụ nữ lên taxi đi về, để mặc cho Cương nằm giữa đường. Hạnh cũng thấy mình sáng suốt khi vạch ra kế hoạch này, giờ thì cô có thể viết đơn ly hôn ông chồng bội bạc mà không còn lăn tăn gì nữa.
Theo blogtamsu