Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Biết chồng ngoại tình với ô sin nhưng vợ không đánh ghen

Thay vì hùng hổ lao vào đánh ghen như các chị em vẫn thường làm, Liên lại dùng chiêu cực hay này khiến chồng và ả ô sin mất hết tất cả trong vòng 1 nốt nhạc và phải nể sợ Liên suốt đời.

Đẻ 1 phát 2 đứa sinh đôi nên lúc nào Liên lúc nào cũng phải bế 2 đứa trên tay hết dỗ đứa này rồi đến đứa kia. Quẩn quanh với con, Liên không thể làm được gì khác khiến cô khó chịu vô cùng. Thấy vợ vất vả như vậy Tuấn bàn với vợ thuê ô sin về trông con đỡ vợ. Nghĩ chồng nói cũng đúng, ngày sau hôm Liên đến trung tâm thuê giúp việc luôn.

Tìm được 1 em với hơn 5 năm đi làm giúp việc Liên mừng lắm. Ngày đầu tiên thấy Mai (ô sin) làm mọi việc đâu ra đấy vợ chồng Liên ưng ý mà giao toàn bộ việc nhà, con cái cũng như chìa khóa cho Liên. Từ hồi có ô sin Liên nhàn hẳn, cô có thể tới công ty làm mà không vướng bận gì cả.

Thấy Mai vừa đảm vừa nhanh nhẹn, Liên quý Mai như em gái vậy. Thế rồi 1 đêm nọ dậy thay bỉm cho con Liên chết ngất nghe tiếng rên rỉ từ phòng Mai vọng ra mà chồng mình thì biến đâu mất. Vội sang phòng ô sin xem thế nào thì ôi thôi, cảnh tượng trai trên gái dưới đang hì hục ân ái của chồng và Mai mà Liên điên lắm.

Định lao vào đánh ghen nhưng làm như thế là dại nên Mai thôi về phòng suy nghĩ chiêu đánh ghen thâm hiểm hơn. Nghĩ ra cách hay hôm sau Liên ra hiệu thuốc mua 1 đống bao cao su về rồi âm thầm chọc thủng hết số đó lén bỏ vào tủ đồ của Mai mà lôi hết số bao cao su cũ của Mai ném đi.

Biết chồng ngoại tình với ô sin nhưng vợ không đánh ghen

Liên lén bỏ thứ này vào tủ đồ của Mai

Mặc kệ chồng và ô sin qua lại với nhau, Liên cứ điềm nhiên ôm con ngủ chờ đợi kết quả. Và rồi 2 tuần sau trôi qua, Liên vui sướng khi nghe được chồng và Mai thủ thủ, bàn cãi với nhau.

- Em có thai rồi, tính sao bây giờ?

- Có thai á? Rõ ràng lần nào ân ái mình cũng dùng bao cao su cơ mà, không tài nào có chuyện đó đượ. Em đùa anh đấy à?

- Anh nhìn que thử thai đi thì rõ. Em cũng không hiểu vì sao mình lại có thai nữa, giờ tính sao đây anh? Chồng em biết nó giết em mất.

- Phá đi, giờ chỉ còn cách này là tối ưu nhất thôi.

- Phá ư? Nhưng nó là con của tụi mình mà, em không muốn phá thai, bỏ con đâu.

- Không bỏ cả anh và em sẽ chết hết, em thừa hiểu đứa bé này tuyệt đối không được xuất hiện cơ mà.

- Em biết, nhưng đây là nhỡ. Hay để em về quê ít bữa rồi giả vờ có bầu với chồng em, chắc anh ta không nghi đâu.

- Thôi tùy em.

Biết chồng ngoại tình với ô sin nhưng vợ không đánh ghen

Anh à, xin anh đừng đánh em (ảnh minh họa)

Nghe hết được cuộc nói chuyện của chồng và ô sin, Liên tắt ghi âm đi rồi lén liên lạc với chồng Mai nói toàn bộ sự thật và gửi kèm cho anh ta đoạn ghi âm này để làm bằng chứng. Vốn là gã ghen tuông rất ghe, hắn ta phi xe từ quê lên trong đêm hùng hổ xông vào nhà Liên lôi vợ ra đánh chửi không thiếu 1 câu gì, còn chồng Tuấn thì sợ xanh mặt lừa lừa trốn đi nhưng vợ anh đã khóa cổng lại.

- Con đàn bà dơ bẩn, tao cho mày lên đây làm ô sin chứ không phải làm đ*! Mày dám ngủ với thằng cha này rồi có thai à, hôm nay tao không dạy mày ra chuyện thì tao không làm người nữa.

- Anh à, xin anh đừng đánh em, em sảy thai mất. Rồi anh muốn gì em cũng đáp ứng hết, em biết em sai rồi mà. Anh tha cho em lần này đi.

- Tha à, này thì tha này!

Mai càng van xin thì gã chồng càng đánh ác hơn, anh ta cứ tát, đạp thẳng vào người Mai khiến cô ta ôm bụng đau phát khóc lên đến mức sảy thai. Còn Tuấn chứng kiến bồ bị hành hạ dã mãn như vậy, anh không dám chạy ả cứu hay hé ranh nửa lời cho đến khi ngã kia ra bóp cổ Tuấn cảnh cáo.

- Mày có tin tầm nay năm sau là ngày giỗ của mày không? Vợ có mà dám đi cướp vợ tao à, thằng ch*.

Nói rồi gã đó đánh Tuấn 1 trận nhừ tử rồi lôi Mai về ngay lập tức. Màn kịch gần hết thì lúc này Liên mới ra mặt cười điên dại mà nói với chồng.

- Tôi đứng sau vụ này đấy. Chính tôi đã tráo chỗ bao cao su thủng để con Mai có thai, chính tôi đã gọi chồng ả đến đây đánh ghen đó. Vui quá đi thôi, thế nào anh sợ rồi chứ?

- Cái gì? Em biết anh ngoại tình mà vẫn để yên rồi chuẩn bị 1 màn đánh ghen thâm hiểm này ư? Sao em ác thế?

- Ác à, là gì sao với anh và con ranh kia? Nếu như 2 người không ân ái với nhau thì tôi có điên lên làm tới mức này không? Trách tôi 1 thì anh tự trách bản 10 đi. Đơn ly hôn tôi để lên bàn đó, anh ký rồi cút khỏi ngôi nhà này đi. Nên nhớ ngôi nhà này đứng tên bố tôi, anh không có quyền gì ở trong ngôi nhà này nữa.

Tuấn lầm lũi xách túi quần áo rời khỏi nhà mà Liên nhìn theo vừa cười vừa khóc. Trận chiến này cô là kẻ thắng, thế nhưng thắng trận mà cô chẳng vui vẻ gì ngược lại tim lại đau đến thế này?

Hạ Vi/Theo Thể thao xã hội

Related Posts: