Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Biết nhân tình của chồng nấp sau tấm rèm, vợ vẫn bình tĩnh dạy cho cô ta bài học

Chị cố tình làm ra một màn ân ái cuồng nhiệt để cho ả bồ ở bên ngoài nhìn thấy. Nghe tiếng động, chị biết thừa ả đang hậm hực lắm.

Chị thừa biết anh cặp bồ nhưng chị vẫn tỏ ra làm ngơ. Không phải vì chị ngu, không phải vì chị không dám bỏ anh, phải có anh để sống dựa dẫm mà chị nghĩ cho hai đứa con của chị. Chúng vẫn cần có bố bên cạnh yêu thương, quan tâm, dạy dỗ. Anh thì có ngoại tình, có phản bội thật đấy nhưng không bỏ bê gia đình, bỏ bê các con chị. Với chị, anh vẫn còn vài phần tôn trọng. Bằng chứng là sự ngoại tình của anh không hề công khai, anh giấu diếm chị. Nhưng ấy là trước đó, còn bây giờ…

Sự làm ngơ của chị đã khiến anh nghĩ rằng chị sợ anh, không có anh chị sẽ chết nên anh được thể làm tới, chẳng coi chị ra gì. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, chẳng còn quan tâm gì đến con cái nữa. Anh còn nhìn chị bằng ánh mắt rất khinh miệt. Khi ấy, chị đã biết, sự chịu đựng của chị đã không còn ý nghĩa nữa. Anh đã không còn trân trọng sự hy sinh, sự cố gắng của chị nữa thì chị còn níu kéo anh để mà làm gì chứ. Chị chỉ thương hai đứa con.

Anh đã công khai ngoại tình nhưng vẫn không chịu kí đơn ly hôn. Chị bực lắm. Người chồng như anh, thật không xứng đáng với chị. Đã thế, ả bồ kia còn vênh vênh váo váo không coi chị ra gì. Ả ta còn dám ngang nhiên thách thức chị giữ chồng nữa chứ. Người chồng như anh, đã không còn xứng đáng với chị thì chị giữ làm gì chứ. Còn ả, chị cũng không bỏ qua cho ả đâu, chị phải dạy cho ả một bài học về đạo lý sống chứ.

Biết nhân tình của chồng nấp sau tấm rèm, vợ vẫn bình tĩnh dạy cho cô ta bài học

Chị thừa biết anh cặp bồ nhưng chị vẫn tỏ ra làm ngơ. (Ảnh minh họa)

Chị nói với anh chị cho con đi du lịch, kêu anh ở nhà coi nhà coi cửa. Anh nghe chị nói, khấp khởi mừng thầm trong bụng. Phen này chị đi rồi, anh tha hồ mà đưa người tình bé nhỏ về nhà hú hí, thay đổi không khí một chút. Chị vừa đi, anh đến đón ả nhân tình ngay. Anh đâu biết, đi rồi chị lại quay lại, nhìn anh cười nhạt.

Đúng lúc anh và ả nhân tình vừa cởi được quần áo cho nhau thì chị xuất hiện. Tiếng gõ cửa phòng làm anh thót tim. Dù cho là anh đã công khai ngoại tình nhưng chuyện đưa nhân tình về nhà như thế này thực sự có thể xảy ra nguy hiểm. Hãi quá, anh kêu ả nhân tình ra đại ngoài ban công trốn sau tấm rèm cửa còn mình ra mở cửa cho chị.

Bước vào căn phòng ngủ của mình, chị ngửi thấy rõ mùi của ả nhân tình vương vấn quanh đây. Nắm chặt tay, chị thấy hận quá, anh đã đến mức này rồi ư? Thấy tấm rèm cửa phập phồng, chị cười nhạt rồi quay ra nhìn anh.

Tự nhiên chị nở nụ cười tươi rói nhìn anh rồi một tay cởi váy, một tay vuốt má anh. Ánh mắt của chị tự nhiên hôm nay quyến rũ đến lạ. Lâu lắm rồi, anh chị đâu có gần gũi nhau vì anh quên mất chị. Biết anh dính bẫy, chị lôi tuột anh lên giường. Chị cố tình làm ra một màn ân ái cuồng nhiệt để cho ả bồ ở bên ngoài nhìn thấy. Nghe tiếng động, chị biết thừa ả đang hậm hực lắm nhưng chị mặc kệ, chị phải dạy cho cả anh và ả một bài học.

Biết nhân tình của chồng nấp sau tấm rèm, vợ vẫn bình tĩnh dạy cho cô ta bài học

Hóa ra chị đang bẫy anh để dạy cho anh một bài học. (Ảnh minh họa)

Kết thúc cuộc ân ái, anh định ôm lấy chị, hình như sự thay đổi này của chị làm anh quên đi mất cô bồ thì phải thì chị:

- Anh làm tôi thất vọng quá, anh kém xa so với ngày xưa. Giờ anh đi với cô ta hợp hơn ở với tôi đấy!

Chị dứt lời thì kéo mạnh tấm rèm cửa để lộ ra ả nhân tình mặt mũi tím bầm vì tức giận. Ả chưa kịp làm gì, chị đã giang tay cho ả cái tát trời giáng. Ả tức tối nhìn anh:

- Đừng có đến tìm tôi nữa! Cái loại làm chồng vợ bỏ, làm bồ không xong như anh, tôi chả thèm.

Dứt lời, ả lao đi luôn. Anh sững sờ. Hóa ra chị đang bẫy anh để dạy cho anh một bài học. Anh cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn chị. Anh biết anh sai rồi, anh nắm chặt lấy tay chị, cầu xin chị hãy cho anh một cơ hội làm lại, anh biết anh sai rồi.

Chị nhìn anh, không nói gì, lẳng lặng đưa ra lá đơn ly hôn.Giá như anh biết trân trọng chị sớm hơn thì đã không có chuyện đau lòng này xảy ra. Đến lúc mất đi rồi anh mới vội vàng đi giữ thì có tác dụng gì đây. Cuộc sông vợ chồng với một người chồng ích kỉ, tham lam như anh, chị không muốn níu kéo nữa. Với chị, như vậy là quá đủ và buông tay là việc chị cần làm.

Linh/ Theo Thể thao xã hội