Anh chia tay vợ gần đây nhưng chẳng chịu cưới tôi. Anh bảo cứ từ từ, sợ bị lời ra tiếng vào ở cơ quan.
Tôi quyết định ly hôn với chồng và hai đứa con để đến với anh, rồi cả hai thuê nhà sống chung như vợ chồng. Từ ngày về sống với anh, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tính chất công việc của tôi hay phải về muộn nhưng anh nói làm gì cũng phải có mặt ở nhà lúc 18h. Mỗi khi tôi đi đâu, anh đều đòi đi cùng, gặp người quen tôi cũng khó có thể chào hỏi vì anh toàn đứng luôn trước mặt tôi. Anh bắt tôi đổi số điện thoại và chấm dứt các mối quan hệ cũ.
Ảnh minh họa
Ngoài ra, tôi không được mặc quần áo hở hang, anh cho mặc kiểu nào thì được mặc kiểu đó. Bù lại mọi việc trong nhà anh làm hết, tôi không phải làm gì, kể cả đổ rác. Anh sợ tôi đi đổ rác sẽ có dịp quen người khác (trong khu chung cư tôi sống). Con tôi về sống chung nhưng được thời gian ngắn cũng không chịu nổi.
Anh chia tay vợ gần đây nhưng chẳng chịu cưới tôi. Anh bảo cứ từ từ, sợ bị lời ra tiếng vào ở cơ quan. Tôi gần 50 tuổi rồi, giờ phải làm sao đây?
Theo VNE