Trước lời thách thức của cô bồ ghê gớm, Hùng đã làm 1 việc không ngờ khiến cả nhà hàng nghẹt thở khi chứng kiến cảnh tượng này.
Anh dám hôn vào bộ ngực này em sẽ cho anh 10 tỷ và chấp nhận 1 yêu cầu của chị ta?? (ảnh minh họa)
Là giám đốc của 1 công ty lớn, Hùng suốt ngày đi gặp đối tác này nọ cùng Hà – cô thư ký nóng bỏng của mình. Ở bên Hà lâu ngày Hùng lại bị ả ta quyến rũ mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô ta. Còn vợ anh, anh bỏ lửng chả thèm vợ ra sao, suy nghĩ những gì. Bởi với Hùng, vợ bây giờ chẳng khác gì con ô sin miễn phí của gia đình anh.
Chồng ngoại tình Lê (vợ Hùng) cũng biết. Nhiều lần cô nhẹ nhàng nói với chồng về chuyện anh bồ bịch nhưng anh lại nổi cáu, quát tháo rồi đánh vợ không nương tay. Sốc trước phản ứng và sự coi thường của chồng với mình Lê buồn lắm, cô chỉ biết khóc khi chồng đối xử tệ bạc với mình như thế. Vậy mà người ngoài cứ nói số cô sướng, lấy được chồng giàu đấy.
Thế rồi 1 ngày nọ Hùng đưa Hà tới nhà hàng sang trọng ăn tối. Đang dùng bữa thì Hà đi vào nhà vệ sinh tút tát lại nhan sắc, bắt gặp vợ Hùng đang chổng mông, cúi mặt cọ toilet Hà cười khẩy rồi lao thẳng vào túm tóc vừa tát vừa đe dọa Lê.
– Con mụ già, khôn hồn thì ly hôn chồng đi. Loại vợ thấp hèn như cô phải biết điều chứ, cô không thấy xấu hổ khi bôi tro trát trấu vào mặt chồng thế à??
– Tôi có chết cũng không ly hôn, chồng tôi đấy cô giỏi thì đến mà cướp. Ngữ đàn bà như cô thì không bao giờ có được thứ mình muốn đâu.
– Á à, dám thách thức tao hả?? Vậy để chị đây cho mày biết thế nào là “dạy đời” nhé.
Con mụ già, khôn hồn thì ly hôn chồng đi (ảnh minh họa)
Cay cú vì bị Lê sỉ nhục như thế Hà điên lắm. Cô lao vào đánh Lê như đúng rồi mà mặc cho mấy người ở đó căn ngăn nhưng Hà không dừng lại. Đánh chán tay. Hà lôi Lê ra ngoài nhà hàng xé toạc cái áo mỏng của cô ra và ấn tay vào bầu ngực chảy xệ, hôi rình của Lê trợn tròn mắt thách thức Hùng trước bao người.
– Anh dám hôn vào bộ ngực này em sẽ cho anh 10 tỷ và chấp nhận 1 yêu cầu của chị ta?? Sao nào, anh có dám không?? Người ưa hình thức, sạch sẽ như anh ghê tởm thứ đàn bà này lắm thì phải??
Sốc khi thấy vợ mình trong bộ dạng lao công bị Hà đánh ghen ngược trước bao người. Phút giây có hàng trăm con mắt đang hiếu kỳ xem Hùng xử trí như thế nào, thì anh nhìn vợ vài giây rồi tiến tới cởi áo vest của mình ra choàng cho vợ rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn say đắm vào bầu ngực hôi đến buồn nôn của vợ khiến ai nấy đều sốc nhất là ả bồ.
– Như vậy đã đủ chưa, hay để tôi âu yếm vợ tôi cho cô xem nữa nhé. Trong vào 24h cô nên chuyển đủ 10 tỷ cho tôi nhé. Giờ tới lượt vợ, em có yêu cầu gì cứ nói đi.
– Anh, anh làm cái quái gì vậy?? Chẳng phải anh suốt ngày chê bai, khinh rẻ vợ anh là con khọm già bẩn thỉu, xấu xí hay sao?? Sao anh lại làm điều đó, anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú à?? Anh điên thật rồi.
– Cô ấy là vợ tôi, tôi chẳng có gì phải xấu hổ khi hôn vợ rồi. Còn cô, cô lấy tư cách gì mà dám đánh, sỉ nhục vợ tôi ở chốn đông người như vậy?? Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi vợ tôi đi.
– Không, em không bao giờ làm điều đó. Anh là của em, sao anh lại đi bên mụ vợ xấu xí này chứ?? Em cho anh 1 cơ hội sửa sai đó.
– Xin lỗi và cảm ơn cô. Nhờ hành động cô xé áo vợ tôi ra để lộ bầu ngực thâm xì của cô ấy thì tôi đã thức tỉnh. Vợ tôi – người phụ nữ dám hy sinh tuổi thanh xuân, nhan sắc của mình để sinh con, chăm sóc gia đình mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ tôi. Còn cô, ngoài việc cô suốt ngày moi tiền tôi ra cô đã làm được gì cho tôi chưa?? Tôi không ngu mà bỏ vợ cưới cô, ngữ bồ thì sớm muộn cũng có ngày bị “đá” mà thôi.
– Anh… anh đang quay lưng với em để bảo vệ vợ anh sao?? Được, anh nhớ chuyện này hôm nay đấy.
Hà đang định bỏ đi vì uất ức và nhục nhã trước bao người thì Lê lên tiếng.
– Cô đứng lại, tôi còn 1 yêu cầu nữa muốn dành cho cô.
– Vớ vẩn, chị không đủ tư cách yêu cầu tôi làm gì??
– Cô đã tự hứa trước bao người giờ lại nuốt lời thế ư?? Người lớn rồi, đừng trẻ con như thế. Dám làm thì phải dám chịu chứ??
– Thôi được rồi, chị muốn tôi làm gì??
– Quỳ trước cửa nhà hàng, cầm tấm biển với dòng chữ: “Tôi là con đ*, tôi đáng bị nguyền rủa!!”.
– Chị…tôi không làm đấy!!
– Cô nghĩ thế nào khi tôi gửi đoạn clip cô ân ái với chồng tôi về quê cho mẹ cô xem. Tôi nghe nói mẹ cô bị cao huyết áp, chỉ cần 1 cú sốc có thể cướp đi mạng sống của bà ấy thì phải??
– Chị điều tra lý lịch của tôi ư??
– Tất nhiên rồi. Nào, cô có thể chọn 1 trong 2 yêu cầu tôi đưa ra.
– Thôi được rồi, tôi sẽ quỳ.
Chấp nhận yêu cầu đó của Lê, Hà cúi gằm mặt ra cửa nhà hàng đứng và cầm cái biển với dòng chữ đó khiến ai nấy đi qua cũng phẫn nộ mà đáp trứng, hoa quả thối vào người Hà mà chì chiết các kiểu. Còn vợ chồng Hùng, ngay lúc đó Hùng quỳ xuống xin lỗi vợ nhưng Lê không nói gì cả. Cô cứ thế mà đi vào thay đồ rồi về thẳng nhà khiến Hùng lo sợ vô cùng.
Sau vụ ấy, Lê bị đuổi việc còn Hùng thì nhận ra sai lầm của mình. Anh cố gắng xin lỗi, xoa dịu tổn thương trong vợ từng ngày nhưng Lê vẫn không chịu tha thứ cho chồng mà tuyên bố: “Tôi không ly hôn với anh là vì con, còn tình nghĩa đôi ta đã chấm hết từ phút giây anh để bồ làm nhục tôi ở nhà hàng rồi!!”.
Ôm đầu hối hận, Hùng ám ảnh vì câu nói đó của vợ lắm. Giờ Hùng phải làm gì để lấy lại niềm tin trong vợ, anh muốn được vợ quan tâm, chăm sóc như ngày xưa nhưng sao giờ điều giản dị đó lại khó khăn với anh như vậy??
Theo Phununews